Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: Chúng tôi bàn việc thiên
-
09-10-2013, 21:49 #1
Chúng tôi bàn việc thiên
CHÚNG TÔI MUỐN LÀM VIỆC THIỆN
A, B, C ngồi với nhau để bàn chuyện đời.
A hỏi:
- Tớ đố các cậu "Bộ phận nào trong cơ thể thích làm việc thiện nhất" ?
B trả lời:
- Tâm.
C trả lời:
- Mồm.
A hỏi:
- Thế theo các cậu thì bộ phận nào làm việc thiện có hiệu quả nhất.
B trả lời:
- Não.
C trả lời:
- Mồm.
Theo ý bạn thì sao ?View more the latest threads:
Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
Diệu Hồng (10-10-2013),Hoan (10-10-2013),Hoang Quyet (10-10-2013),hoasen (10-10-2013),Hoasentrang (09-10-2013),hoatran (10-10-2013),hongvulien (09-10-2013),Hua Toan (10-10-2013),kienvang00012003 (10-10-2013),KIM.H.GIANG (14-10-2013),manhtuongngo (09-10-2013),Nganpham (10-10-2013),nganuoc (10-10-2013),Ngoạn Hiền (11-10-2013),nhuhainguyen (10-10-2013),phule (10-10-2013),Phương Nam (10-10-2013),quangdam (09-10-2013),Tamhuongthien (09-10-2013),tamminh (10-10-2013),tam_thuc (10-10-2013),thanhphong (04-09-2014),THANHTINH (10-10-2013),theoThầy (10-10-2013),Tieutrucxinh (10-10-2013),TruongKhoat (09-10-2013),Vidieu (18-10-2013),xuangiang14 (11-10-2013),Đại Minh (09-10-2013),ĐINHQUANG HIỆP (10-10-2013)
-
10-10-2013, 07:12 #2
Khách
- Ngày tham gia
- Jan 2013
- Đang ở
- TP Ninh Bình
- Bài viết
- 60
- Cảm ơn!
- 4,750
- Thanked 1,446 Times in 60 Posts
Kính chào Thầy và gđ KCTL!
Câu hỏi của Thầy hay quá, trước đây con chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Con xin có một chút ý kiến, xưa nay thì con thường hay nghe từ "các nhà hảo tâm" (người có tâm tốt thường đi làm việc thiện), tâm thiện hay như câu thơ Thầy được tặng:
Thì dù vui hay buồn tâm cũng quyết định hành động của con người, tâm có tâm tính, "tâm" và "tính" thường giống nhau, Khổng Tử có câu "nhân chi sơ tính bản thiện" tâm lại liên quan đến việc thiện. Nên con nghĩ tâm chính là khởi nguồn các việc thiện ác. Còn "não" chính là việc "hành" vì nếu một người có tâm tốt luôn nghĩ đến người khác nhưng chỉ dừng lại ở ý nghĩ thôi thì việc thiện không trở thành hiện thức được, cần phải có bộ não nghĩ ra các phương án thực hiện, mà nhiều khi mục đích là tốt nhưng cách làm lại không hiệu quả mà bị người khác hiểu nhầm thì lại trở thành việc ác. Nói đến não thường nói đến lý trí, còn tâm thường là tình cảm có khi tâm tốt nhưng yếu đuối lại bị lý trí lấn ác thì khó thực hiện.
Vui mà hành thiện tâm con thiện
Buồn mà hành thiện con thiện tâm
Còn mồm thì bị mang rất nhiều tiếng xấu, người ta hay bảo miệng lưỡi thế gian, lưỡi không xương, trong "Tam quốc diễn nghĩa" có thể hơi phóng đại nhưng vì lời nói mà Gia Cắt Lượng giết chết Chu Du, nhưng mồm cũng có thể làm thiện bằng những lời nói an ủi động viên đúng lúc thì sẽ giúp đỡ người khác rất lớn.
Cuối cùng con thấy câu hỏi của Thầy vẫn khó, con nghĩ có lẽ thầy hỏi là để răn dạy chúng con làm việc Thiện thì hãy xuất hiện từ cái tâm đừng cho bộ não với những toan tính nhúng tay vào, cái mồm thì không nên quá khoe khoang chỉ nói vừa đủ và đúng lúc!
Vài lời linh tinh của con, Chúc Thầy và Gđ KCTL một ngày nhiều niềm vui!
"Kể từ nay con mãi mãi theo Người
Để được học Từ, Bi, Trí, Huệ"
-
27 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Nganpham
Bảo Bảo (11-10-2013),Diệu Hồng (10-10-2013),Hạnh An (14-10-2013),Hoang Quyet (10-10-2013),hoasen (10-10-2013),Hoasentrang (10-10-2013),hoatran (10-10-2013),hongvulien (10-10-2013),KIM.H.GIANG (14-10-2013),manhcao277 (10-10-2013),nganuoc (10-10-2013),Ngoạn Hiền (11-10-2013),nhuhainguyen (10-10-2013),phule (10-10-2013),Tamhuongthien (10-10-2013),tamminh (10-10-2013),tam_thuc (10-10-2013),thanhphong (04-09-2014),ThienNgoc (10-10-2013),xuangiang14 (11-10-2013),ĐINHQUANG HIỆP (10-10-2013)
-
10-10-2013, 12:46 #3
Khách
- Ngày tham gia
- Mar 2013
- Bài viết
- 10
- Cảm ơn!
- 102
- Thanked 177 Times in 10 Posts
Thưa Thầy
Theo con bây giờ đa số ( trong đó có con) là giống câu trả lời của bạn C , còn muốn được giống như bạn B thì cần phải có tình thương,sự học hỏi, tu luyện. Vì không dễ để giữ tâm sáng và cũng không dễ để luyện não làm việc hiệu quả.
-
Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới idnguyendien
thanhphong (04-09-2014)
-
11-10-2013, 12:29 #4Y Xuan Guest
Theo con thì:
TÂM luôn nhớ làm thiện
NÃO nghĩ cách làm thiện
MIỆNG động viên mọi người làm thiện
-
29 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan
Diệu Hồng (12-10-2013),Hạnh An (14-10-2013),Hoang Quyet (14-10-2013),hoasen (13-10-2013),hongvulien (12-10-2013),july (14-10-2013),KIM.H.GIANG (14-10-2013),linhle264 (14-10-2013),manhcao277 (13-10-2013),manhtuongngo (12-10-2013),Nganpham (12-10-2013),nhuhainguyen (15-10-2013),Tamhuongthien (12-10-2013),tamminh (13-10-2013),tam_thuc (15-10-2013),Tịnh_Tâm (13-10-2013),Thanhduong (13-10-2013),thanhphong (04-09-2014),THANHTINH (12-10-2013),Vidieu (14-10-2013),Đại Minh (14-10-2013),ĐINHQUANG HIỆP (12-10-2013)
-
13-10-2013, 16:58 #5trannam792003 Guest
-
20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới trannam792003
Diệu Hồng (14-10-2013),Hạnh An (14-10-2013),july (14-10-2013),KIM.H.GIANG (14-10-2013),linhle264 (14-10-2013),manhcao277 (13-10-2013),nhuhainguyen (15-10-2013),Tamhuongthien (13-10-2013),tamminh (13-10-2013),tam_thuc (15-10-2013),thanhphong (04-09-2014),Vidieu (14-10-2013),Đại Minh (14-10-2013)
-
14-10-2013, 19:49 #6
-
4 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới LinhTâm
nhuhainguyen (15-10-2013),thanhphong (04-09-2014)
-
14-10-2013, 22:46 #7
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Feb 2013
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 164
- Cảm ơn!
- 5,977
- Thanked 4,966 Times in 163 Posts
Theo con nghĩ rằng, muốn làm việc thiện thì B và C đều nói đúng. Mỗi người đúng một ý nhưng nên suy thêm để hiểu theo nghĩa đúng của mỗi người. Thích làm là một chuyện, còn làm lại là một chuyện khác. Tâm cũng thích làm thiện, tuy nhiên nếu chỉ thích mà không làm thì lại biến trở thành:
Vậy nên, tâm có thích làm thiện thì tâm phải có những cách để chuyển hóa từ thích làm việc thiện sang thành làm việc thiện.“Có tâm ai chẳng có tâm
Tâm đen, tâm sáng, tâm hồng, tâm nâu
Tâm kia để tận trên đầu
Tâm này nhầm chỗ sâu trong dạ dày” *
Còn mồm thì cũng thích làm việc thiện đấy, nhưng nói mà chẳng làm thì lại thành:
Cơ thể là một thể thống nhất, vì thế khi liên kết lại thì sẽ tạo ra một sức mạnh lớn hơn rất nhiều. Tâm giúp mồm định hướng, làm cho mồm hiểu rõ và nói được những cái trong sáng nhất của mỗi việc thiện mà tâm cảm nhận được. Còn tâm thì khó có thể làm người khác hiểu được, vì vậy phải nhờ đến mồm, mồm sẽ diễn giải cho mọi người, truyền cái nhiệt huyết của mỗi việc thiện đã, đang và sẽ được làm. Vậy khi mồm và tâm cùng đồng lòng làm việc thiện thì cái sức mạnh này có thể là một dạng của sức mạnh tình thương, có sức lan tỏa rất lớn.“Ai bảo chỉ có mười hai
Rõ ràng tìm thấy con này mười ba
Trắng vàng xanh đỏ hoa hoa
Mồm kêu choẹt choẹt, ấy là chính tôi” **
( chú thích: * & ** Con giáp mười ba – Thơ thầy NQT)
Lần sửa cuối bởi Đại Minh, ngày 14-10-2013 lúc 23:59.
"Còn phải học nhiều! " - "Tâm vô ngã hay ngã vô tâm"
-
7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đại Minh
Nganpham (15-10-2013),nhuhainguyen (15-10-2013),tam_thuc (15-10-2013),thanhphong (04-09-2014)