Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: Tại Sao Như Vậy ?

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    240
    Cảm ơn!
    172
    Thanked 10,171 Times in 246 Posts

    Mặc định

    Chào bạn songhong.

    Theo tôi hiểu thì bạn có thể thay đổi vị trí của một quả núi bằng cách cứ đào nó liên tục rồi đắp sang chỗ khác, nhưng bạn sẽ không bao giờ thay đổi được tính nết một con người khi chính mình chưa thay đổi.
    Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì

  2. 22 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai

    Diệu Hồng (23-09-2013),Duy Vật (23-09-2013),HaiNguyen (23-09-2013),Hanhthong (23-09-2013),hoasen (23-09-2013),Hoasentrang (23-09-2013),hoàng yến Huỳnh (24-09-2013),Lobbyvietnam (23-09-2013),longtadinh (18-06-2014),Mộc Lan (23-09-2013),sau_rungsau (23-09-2013),SONGHONG (24-09-2013),tamminh (23-09-2013),THANHTINH (23-09-2013),theoThầy (24-09-2013),Vidieu (23-09-2013),xuangiang14 (24-09-2013),Đại Minh (23-09-2013),ĐINHQUANG HIỆP (25-09-2013)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Đang ở
    Định Công
    Bài viết
    110
    Cảm ơn!
    2,612
    Thanked 2,822 Times in 110 Posts

    Mặc định

    Mỗi người một số phận, mỗi người một tính cách. Nếu chúng ta luôn hướng tới những điều tốt đẹp thì chúng ta sẽ thay đổi được mình tốt hơn. Nhưng cuộc thay đổi này phải xuất phát từ tâm hồn bên trong của chính mình, đừng vì sỹ diện bản thân mà cố gắng thay đổi nó để rồi đánh mất chính mình.
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...!

  4. 17 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Mộc Lan

    Diệu Hồng (23-09-2013),HaiNguyen (23-09-2013),Hoang Quyet (01-10-2013),hoasen (23-09-2013),hoàng yến Huỳnh (24-09-2013),nganuoc (24-09-2013),Phương Nam (23-09-2013),sau_rungsau (23-09-2013),SONGHONG (24-09-2013),tamminh (23-09-2013),THANHTINH (26-09-2013),theoThầy (24-09-2013),xuangiang14 (24-09-2013),ĐINHQUANG HIỆP (25-09-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •