Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    32 Ngõ 31, Nguyễn Cao, HBT, HN
    Bài viết
    102
    Cảm ơn!
    2,651
    Thanked 1,736 Times in 4,294,967,295 Posts

    Mặc định Nghệ An ký sự 2013 (Phần 2)

    Lễ PHẢ ĐỘ GIA TIÊN cho dòng họ Phạm

    Hẳn ai trong chúng ta cũng luôn mong muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với ông bà tổ tiên bằng cách này hay cách khác. Việc làm lễ ”Phả độ gia tiên” (PĐGT) là một trong những cách đó. Như ta đã biết, lễ PĐGT là một nghi lễ do con cháu ở trần tục làm để cầu xin các vị bề trên về xem xét lại tất cả công tội của gia tiên tiền tổ nhà mình, qua đó bề trên sẽ cân nhắc xem: Tội nào có thể tha thì tha, tội nào có thể giảm thì giảm, nếu ai bị oan thì sẽ được minh oan… và người thực hiện việc này hiện nay là Quang Biểu Bồ Tát (Xem bài: “Nguyệt Quang Tử - Trả lời (35))”

    Chuyến đi Nghệ An lần này tôi đã được tận mắt chứng kiến Thầy làm lễ PĐGT cho dòng họ nhà Trường Khoát. Trước hôm đó Thầy và a Hocdao đã qua nhà thờ Tổ dòng họ nhà TK để kiểm tra, căn dặn gia đình những việc phải làm. Thầy nói rằng: Nhà thờ Tổ phải có 4 bát hương: 1. Cộng đồng Gia tiên, 2. Bà Cô, 3.Ông Mãnh, 4.Thần. Về bát hương thờ Thần, Thầy hỏi Thần Linh khu vực để biết nên đặt ở đâu. Thần nói rằng không đặt trong nhà, vì vậy Thầy đã đưa ý kiến là xây cây hương bên ngoài và Thần đã đồng ý.

    Nhà thờ Tổ dòng họ Phạm


    Bàn thờ được sắp xếp chu đáo

    Đến ngày, dòng họ Phạm đã sắp lễ thật tươm tất. Bàn thờ Tổ sau khi được chỉnh trang, sắp đặt lại nhìn đã sáng sủa hơn chứ không âm u như trước nữa. Họ hàng nhà Trường Khoát có mặt rất đông đủ, ai nấy đều trang nghiêm, một mực nghe theo sự chỉ đạo của Thầy. Khi làm bát hương, bác trưởng tộc trong trang phục áo đỏ, đội khăn xếp đỏ ngồi bên cạnh lần lượt đặt từng bát hương lên bàn thờ thật kính cẩn. Làm xong Thầy yêu cầu tất cả mọi người, đại diện là bác trưởng họ đọc lời khấn đã được Thầy chuẩn bị chu đáo. Bài khấn Tổ tiên tại nhà thờ họ có nội dung như sau:

    BÀI KHẤN TỔ TIÊN DÒNG HỌ

    Nam mô Nhật Nguyệt Quang Minh Phật
    Nam mô Địa Vương Mẫu Phật
    Nam mô Ta bà Giáo chủ Bổn sư Thích ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Mười phương chư Phật, Chư Phật mười phương.
    Nam mô Chư vị Bồ Tát

    Kính lạy: Hội đồng Thánh Mẫu
    Kính lạy: Ngọc Hoàng Thượng Đế.
    Kính lạy: Chư Tiên, Chư Thánh, Chư Thần

    Kính lạy: Thổ Thần, Thần Linh, Thổ Địa, Táo Phủ Thần Quân, Ngũ phương Địa mạch,Tiếp dẫn Tài Thần, Tiếp dẫn Lộc Thần, Tiền Hậu địa chủ, Chúa Bà bản cảnh, các tiểu Thần trong khu vực.

    Kính lạy: Cửu huyền Thất Tổ, Thất Tổ Cửu Huyền, Cao Cao tằng Tổ khảo, Cao Cao tằng Tổ tỷ, Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỷ, Hiền khảo, Hiền tỷ, Bá, Thúc, Đệ, Huynh, Cô, Dì, Tỷ, Muội, Cộng đồng nội - ngoại Gia tiên dòng họ Phạm.
    Kính lạy: Chầu Tổ Cô, Hoàng Tổ Mãnh, Bà Cô, Ông Mãnh dòng họ Phạm.

    Hôm nay là Ngày… Tháng… Năm…
    Con tên là:
    Đang cư ngụ tại địa chỉ:
    Đại diện cho con cháu dòng họ Phạm.
    Xin kính dâng lễ vật, cầu xin bề trên chấp lễ chấp bái.
    Chúng con cầu xin các vị Gia tiên Tiền Tổ dòng họ Phạm độ trì dạy bảo dẫn dắt cho tất cả con cháu trong dòng họ để mọi gia đình trong dòng họ Phạm: Già được mạnh khỏe, trẻ được bình an. Con cháu hiếu thảo với Ông Bà Cha Mẹ.
    Chúng con cầu xin, gia tiên tiền tổ độ trì để toàn thể con cháu trong dòng họ Phạm: Cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu sức khỏe được sức khỏe, cầu tiến tới được tiến tới, cầu con được con, cầu cháu được cháu. Để cho toàn bộ dòng họ Phạm chúng ta ngày càng đông đúc, phú quí giàu sang, nhà cửa khang trang, hiển vinh mãi mãi.
    Chúng con xin hứa: Luôn luôn ghi lòng tạc dạ công ơn sinh thành dưỡng dục của Tổ tiên. Giữ vững được truyền thống nội ngoại thương yêu, đoàn kết, sống có tôn ti trật tự trên kính dưới nhường. Phát huy được truyền thống vẻ vang, cần cù lao động, siêng năng học tập của cha ông tiên tổ.

    Toàn thể con cháu trong dòng họ Phạm xin khấu đầu bái tạ.


    Bác trưởng tộc đọc bài khấn cho dòng họ

    Sau khi Khấn Lế Gia tộc là đến Lễ Phả Độ Gia Tiên:

    BÀI KHẤN LỄ PHẢ ĐỘ GIA TIÊN
    (Gia chủ quỳ khấn)
    Nam mô Nhật Nguyệt Quang Minh Phật
    Nam mô Địa Vương Mẫu Phật
    Nam mô Ta Bà Giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương
    Nam mô Chư vị Bồ Tát
    Kính lạy Hội đồng Thánh Mẫu.
    Kính lạy Ngọc Hoàng Thượng Đế.
    Kính lạy chư Tiên, chư Thánh, chư Thần.
    1/ Chúng con cầu xin Quang Biểu Bồ Tát hiển linh độ trì, dạy bảo.
    Kính lạy Bồ Tát.
    Hôm nay là ngày…….tháng……..năm……….. Con tên là…………………..đại diện cho gia tộc họ……..lòng thành xin được làm lễ Phả độ gia tiên cho gia tiên tiền tổ dòng họ…………Con cầu xin Bồ Tát độ trì.
    2/ Hôm nay là ngày….tháng…năm…… Con tên là…………..đại diện cho gia tộc họ……..lòng thành xin được làm lễ Phả độ gia tiên cho gia tiên tiền tổ dòng họ…….Con xin kính mời toàn thể gia tiên dòng họ………..về để độ trì và chứng kiến lòng thành của con cháu.
    Chúng con thành tâm kính dâng lễ vật lên các vị bề trên, kính dâng lễ vật lên Quang Biểu Bồ Tát, kính dâng lễ vật lên gia tiên tiền tổ dòng họ…….
    Chúng con cầu xin các vị bề trên, cầu xin Bồ tát, cầu xin gia tiên tiền tổ dòng họ……….chấp lễ, chấp bái.
    Chúng con cầu xin Quang Biểu Bồ Tát độ trì dạy bảo, giúp cho chúng con cùng toàn thể gia quyến được thỏa nguyện đền đáp ơn sâu nghĩa nặng của tổ tiên tiền tổ.

    Tiếp đến Thầy yêu cầu mọi người ngồi tư thế giống thiền rồi mời Quang Biểu Bồ Tát về làm lễ PĐGT cho dòng họ Phạm. Khoảng 20 phút sau nghi lễ kết thúc, đại diện các chi mỗi người lên thắp một nén hương trên bàn thờ Tổ tiên.

    Mọi người ngồi thiền

    Sau mỗi lần đi với Thầy, chúng tôi có thêm những kiến thức mới thật bổ ích, quý báu bởi để có được những kiến thức ấy Thầy đã phải tu luyện để được các bề trên chỉ bảo trực tiếp. Tôi tin chắc hẳn chẳng mấy ai có được kiến thức tâm linh tường tận như Thầy của chúng ta.
    Lần sửa cuối bởi LinhTâm, ngày 04-07-2013 lúc 07:58.

  2. 51 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới LinhTâm

    Diệu Hồng (03-07-2013),Hanhthong (03-07-2013),Hạnh An (25-09-2013),hiepqf3 (03-07-2013),hoasen (24-09-2013),Hoasentrang (03-07-2013),HoaXuan (06-10-2013),hocdao (07-07-2013),july (04-07-2013),kienvang00012003 (03-07-2013),loan74 (24-09-2013),Lobbyvietnam (24-09-2013),manhcao277 (03-07-2013),Mộc Lan (04-07-2013),nganuoc (03-07-2013),Ngoạn Hiền (06-07-2013),nhuhainguyen (04-07-2013),phule (25-09-2013),Phương Nam (24-09-2013),quangdam (04-07-2013),sau_rungsau (25-09-2013),Tamhuongthien (24-09-2013),tamminh (04-07-2013),tamthien (31-07-2013),tam_thuc (03-07-2013),Tịnh_Tâm (03-07-2013),Thanhduong (04-07-2013),THANHTINH (04-07-2013),thanhtuyen (19-07-2013),theoThầy (04-07-2013),ThienNgoc (26-09-2013),tiendung23680 (04-07-2013),Tieutrucxinh (25-09-2013),tranquang1510 (04-07-2013),tranthanhlong181982 (04-07-2013),TruongKhoat (04-07-2013),turaunt (03-07-2013),Vidieu (05-07-2013),xuangiang14 (06-07-2013),youme (03-07-2013),Đại Minh (24-09-2013),ĐINHQUANG HIỆP (03-07-2013)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    1
    Cảm ơn!
    415
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Mặc định

    Chào bạn linh
    bạn cho mình hỏi trong bài( khấn Tổ Tiên Dòng Họ )có câu(Kính Lạy Cửu Huyền.................Đệ huynh cô Dì Tỷ muội.........trong đó cô Di hay cô Dì .

  4. Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phule

    lê chí công (31-05-2018)

  5. #3
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    32 Ngõ 31, Nguyễn Cao, HBT, HN
    Bài viết
    102
    Cảm ơn!
    2,651
    Thanked 1,736 Times in 4,294,967,295 Posts

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi phule Xem bài viết
    Chào bạn linh
    bạn cho mình hỏi trong bài( khấn Tổ Tiên Dòng Họ )có câu(Kính Lạy Cửu Huyền.................Đệ huynh cô Dì Tỷ muội.........trong đó cô Di hay cô Dì .
    "Cô Dì" bạn ạ. Câu này trong bài khấn là lời mời các cô dì chú bác anh chị em, tất cả các hương hồn trong gia tiên nội ngoại về chứng cho lòng thành của con cháu.

  6. 5 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới LinhTâm

    lê chí công (31-05-2018),nganuoc (26-09-2013),phule (25-09-2013),Phương Nam (24-09-2013),theoThầy (25-09-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •