Kết quả 1 đến 2 của 2

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    62
    Cảm ơn!
    451
    Thanked 953 Times in 65 Posts

    Mặc định Luyện bài TKKT bên bờ Hồ Tây

    Tối thứ 7, chị bạn nhắn tin rủ, sáng chủ nhật tới chùa Sải, gần Hồ Tây phóng sinh. Vì chưa biết chính xác vị trí chùa ở đâu nên KV khởi hành khá sớm. Kết quả khi đến nơi, sớm hơn dự kiến gần nửa tiếng đồng hồ.

    Hồ Tây trong buổi bình minh thật thanh bình. KV chợt thấy tiếc vì cũng lâu rồi mình không có thói quen dậy sớm và ra đường khi dòng xe cộ vẫn còn thưa thớt.

    Sau khi gửi xe và đi bộ ven hồ, KV chợt nghĩ, tại sao giữa một không gian trong lành, tinh khôi, vừa có nước, vừa có mặt trời đang lên mình không ngồi thiền để thanh lọc cơ thể nhỉ? Và biết đâu khi ngồi luyện tại đây sẽ mang đến cho KV những cảm nhận mới, lạ để chia sẻ cùng các anh chị trên diễn đàn.

    Thực sự, lúc mới ngồi luyện KV có cảm giác khá thư thái. Mặc dù, tai vẫn nghe thấy âm thanh ồn ào từ tiếng còi xe, tiếng nổ của động cơ, nhưng lòng KV khá tĩnh lặng. Nhưng rồi chờ mãi, chờ mãi…, vẫn không có điều “kỳ diệu” gì xảy ra… Chợt điện thoại reo lên, bài tập đành phải gián đoạn.

    Kể ra cũng hơi tiếc vì KV đã không luyện được trọn vẹn cả bài. Nhưng điều làm KV tiếc hơn cả là giá như mình đừng quá mong cầu “phát hiện” được một điều gì đó thật mới, thật lạ, đừng cố suy tưởng về việc sẽ kể câu chuyện của mình như thế nào trên diễn đàn thì có lẽ đã có thể thả lỏng hơn, thả hồn vào bài tập nhiều hơn…

    Thế mới biết, nhiều khi cũng còn phải tùy duyên, có khi quá chăm chăm vào một điều gì đó lại chẳng có kết quả như những khi “làm mà như không làm”.

    Nhân đây, KV cũng muốn chia sẻ thêm một chút nữa cùng thầy và các anh chị trong diễn đàn. Bây giờ, hiện tượng rung lắc (lần 2) khi luyện tập ở con đã tạm dừng.

    Nhưng gần đây con lại có cảm giác đỉnh đầu con như có một vật gì đặt nhẹ trên đó, ngay cả khi con không ngồi tập. Có những lúc con lại cảm thấy trên đỉnh đầu mình có chút gì đó hơn “lăn tăn”, nói chung là cảm giác tương đối dễ chịu chứ không phải như là bị một cái gì đó đè nặng. Không biết có anh chị nào có cùng cảm giác đó với KV không. Xin mọi người cùng chia sẻ.

  2. 9 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới kienvang00012003

    LinhTâm (16-09-2013),nganuoc (16-09-2013),Ngoạn Hiền (17-09-2013),phule (17-09-2013),Phương Nam (16-09-2013),quangdam (20-09-2013),Tamhuongthien (16-09-2013),thanhphong (28-08-2014),youme (16-09-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •