Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: Nhà tôi LÀM BÀN THỜ!
Hybrid View
-
15-09-2013, 14:58 #1Chí Tâm Guest
Chúc mừng chị Khánh Ly nha, nhờ có bài viết của chị, e đã bổ sung được một phần nào kiến thức của mình. Đối với một người mới học như e thì việc đọc các bài của các anh chị rất hay và bổ ích. Cũng cảm thấy không còn sợ hãi khi luyện tập nữa vì mình có cả thầy và nguyên đại gia đình là sức mạnh lớn nhất rồi còn gì. E mới tập nhưng hầu như ít có thắc mắc vì gia đình minh đã chia sẻ có hết trên diễn đàn rồi. Lâu lâu 1 2 thắc mắc thì e cũng được a NHN, a hocdao, cô DH, con cô DH... giúp đỡ nhiệt tình lắm ạ , nhờ vậy e vững tâm hơn và e thấy gần gũi hơn. Cảm ơn thầy và tất cả mọi người. E sẽ cố gắng học tâp chăm chỉ để được theo thầy và a/c đi giúp đỡ mọi người, ngao du thiên hạ. Hihi
View more the latest threads:
- Chúng ta đang đi ngược hay đi xuôi?
- Một ngày từ Thượng Giới xuống Trần gian...
- Một ngày từ Thượng Giới xuống Trần gian
- Sự so sánh
- Phép màu không ở đâu xa
- Chúc mừng Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8-3
- Một câu chuyện nhỏ
- Chúng con kính chúc Thầy nhân ngày Thầy...
- Chúng con kính chúc Thầy năm mới 2026
- Chúc mừng năm mới
-
7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Chí Tâm
longtadinh (09-06-2014),Nganpham (15-09-2013),Phương Nam (16-09-2013),Tamhuongthien (16-09-2013),TuTam (16-09-2013)

Trả lời kèm Trích dẫn