Kết quả 1 đến 6 của 6

Threaded View

  1. #6
    Ngày tham gia
    Oct 2014
    Bài viết
    7
    Cảm ơn!
    78
    Thanked 166 Times in 7 Posts

    Mặc định

    Em cũng mong muốn được Thầy vào bốc bát hương cho gia đình em lắm, gia đình bên chồng em thì đã có anh chồng em là ( Thành Vinh ) lo chu đáo rồi em không phải lo lắng gì nữa, nhưng em đang trăn trở rất nhiều về bên gia đình mẹ đẻ của em. Vì phía bên mẹ đẻ em không hiểu sao mà toàn bị chết trẻ, bố em cũng bị mất sớm, rồi lần lượt đến chú, cô của em chết trẻ, em thì bị mắch bệnh nan y ( chạy thận nhân tạo ) con gái đầu của em cũng đủ bệnh chị ạ, trong nhà cứ quẩn quanh không lúc nào thấy ánh mặt trời, toàn thấy một vùng đen bao trùm lên gia đình em vậy, em rất đau xót, Tâm niệm em rất mong muốn được thầy về xem cho gia đình bên ngoại em, và gia đình em một lần song vì bệnh tật nên chưa dám đi xa, Anh chồng em bảo em đi Yên Tử lần này nhưng em vẫn chưa dám chị ạ, vì cách có 1 ngày là em phải vào viện chạy thận mà không chạy thì mêt lắm nên em không đủ can đảm. Bà cháu , mẹ con em ngày ngày vẫn ngồi thiền nhưng chưa thấy gì tiến triển gì cả, nhưng chúng em vẫn quyết tâm đi theo con đường của thầy.

  2. 20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Phúc Như Khoan

    An Tâm (21-11-2014),dangthanhha (20-11-2014),Diệu Hồng (20-11-2014),HoangSyHiep (19-11-2014),hoatuyet (19-11-2014),lê chí công (19-11-2014),manhcao277 (19-11-2014),Minh Toàn (19-11-2014),nganuoc (20-11-2014),phule (19-11-2014),Phương Nam (19-11-2014),Tamhuongthien (19-11-2014),Thanh Bình (19-11-2014),thanhphong (19-11-2014),thanhvinh (19-11-2014),Thiền sư KM (19-11-2014),Thien Nghia (19-11-2014),trungthanh (19-11-2014),TuMinh (20-11-2014),Đại Minh (19-11-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •