Kết quả 1 đến 10 của 25

Threaded View

  1. #11
    trannam792003 Guest

    Mặc định

    Chiều, xin nghỉ sớm chút để mang ít quần áo cũ anh chị em ủng hộ đến 76 Mai Hắc Đế. Xách ra đến quán nước quen cạnh cơ quan gửi ở đó. Bà chủ quán thấy lạ hỏi:
    - Mày làm gì mà lắm quần áo cũ thế?
    - Dạ cháu mang đi ủng hộ bác ạ.
    - Ủng hộ tận đâu hả cháu?
    - Bọn cháu lên Hà Giang.
    - Tận Hà Giang cơ à, xa thế..... Thế bao giờ đi?
    - Đầu tháng 10 chúng cháu mới đi bác ạ. Bây giờ cháu mang đến địa điểm tập kết để sàng lọc, phân loại theo từng lứa tuổi.
    - Vậy..... đợi bác nhé, nhà bác cũng nhiều quần áo cũ. Cho bác ủng hộ với.
    Rồi bác ấy tất tả chạy về nhà, dặn vội mấy ông khách.
    - Ai uống nước bác rót hộ tôi nhé. Trông hộ em mấy cái xe luôn thể.
    Đợi khoảng 10 phút thì bác ấy xách ra một túi nilong to. Dúi vào tay mình 50 nghìn.
    - Bác có chút đỉnh, cháu chuyển hộ bác nhé.
    Mình cảm ơn mấy lần, bác ấy dặn với theo: Đi cẩn thận nhé....!!!!!!!!!!!!!!!
    Thế đấy, không sợ thiếu tấm lòng, chỉ sợ thiếu người để gửi niềm tin.

  2. 38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới trannam792003

    Diệu Hồng (18-09-2013),Hanhthong (25-09-2013),Hạnh An (18-09-2013),Hoan (17-09-2013),HoangSyHiep (16-09-2013),hoasen (16-09-2013),Hoasentrang (16-09-2013),hoàng yến Huỳnh (23-09-2013),Hua Toan (26-09-2013),july (17-09-2013),kienvang00012003 (17-09-2013),KIM.H.GIANG (17-09-2013),manhtuongngo (17-09-2013),Nganpham (17-09-2013),nganuoc (18-09-2013),Ngoạn Hiền (17-09-2013),Phương Nam (17-09-2013),quangdam (20-09-2013),sakura_nhatrang (19-09-2013),Tamhuongthien (16-09-2013),tamminh (16-09-2013),tam_thuc (17-09-2013),THANHTINH (17-09-2013),thànhtâm (18-09-2013),theoThầy (30-09-2013),Tieutrucxinh (16-09-2013),tranquang1510 (17-09-2013),Vidieu (17-09-2013),youme (17-09-2013),Đại Minh (27-09-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •