Kết quả 21 đến 25 của 25
Hybrid View
-
24-09-2013, 11:32 #1
Con muốn chia sẻ với thầy niềm vui
Hôm qua con nhận được cuộc điện thoại từ Mỹ nói về việc sẽ gửi tiền về ủng hộ cho chương trình "Áo ấm cho trẻ em Xín Mần 2013-2014" của Thầy Nguyệt Quang Tử và diễn đàn Từ khí công đến tâm linh. Trong cuộc điện thoại ngắn ngủi đường dài, con cũng cảm nhận được sự nhiệt tình của bác Na (tên người gọi điện) với các chương trình thiện nguyện, bác cũng chia sẻ đang hỗ trợ tiền về Viêt Nam để nuôi mấy cháu nhỏ cơ nhỡ ở Tây Ninh. Mấy hôm nay, bác vô tình biết đến trang của Thầy, càng đọc càng thấy hay và muốn học thiền theo, bác cũng thích tìm hiểu về tâm linh, khoa học, bảo vệ sức khỏe. Mặc dù sức khỏe của bác hiện rất tốt.
Trò chuyện xong với bác, con cảm thấy trong lòng vui vui lạ, mỗi hôm nhận được đồ ủng hộ, tiền ủng hộ, những cái nhắn tin chia sẻ giúp đỡ con lại thấy được ý nghĩa tươi đẹp của cuộc sống. Con lại vào diễn đàn, nghe bài nhạc thiền từ trang web và thấy cơ thể đầy năng lượng.
Thế mới thấy, nhờ có sự hậu thuẫn của Thầy, sự ủng hộ, giúp đỡ thầm lặng của Thầy mà nhóm từ thiện mới có thể trở thành người vận chuyển tình yêu thương đi tới nhiều nơi hơn, giúp đỡ phần nào những khó khăn thiếu thốn của thế hệ mầm non, tương lai của đất nước
Con viết vài lời chia sẻ cùng Thầy và các anh chị em trong diễn đàn
Con cứ muốn nói lời cảm ơn với Thầy mãi thôi ạView more the latest threads:
- CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO sau BÃO LŨ YAGI
- Cập nhật Quỹ Từ Thiện GĐ KCTL
- Gửi về miền Trung!
- Tìm lại nụ cười mùa xuân cho bé Dữi, Quảng...
- Chung tay quyên góp sách cho trẻ em vùng cao
- Nụ cười cho cháu Sùng Mí Thò.
- Bệnh nhi đầu tiên đã ra HN để mổ hở hàm ếch
- KCTL tài trợ mổ miễn phí cho trẻ hở hàm ếch,...
- Nhóm từ thiện diễn đàn KCTL, sau hai năm...
- Cập nhật quỹ từ thiện sau khi bán sách tại...
Đời thay đổi khi ta thay đổi
-
35 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang
chieuthuvang08 (27-04-2014),Diệu Hồng (27-09-2013),Hanhthong (25-09-2013),Hạnh An (25-09-2013),HoangSyHiep (24-09-2013),hoasen (24-09-2013),hocdao (26-09-2013),hongvulien (26-09-2013),Hua Toan (07-10-2013),july (24-09-2013),manhcao277 (24-09-2013),manhtuongngo (29-09-2013),Mộc Lan (25-09-2013),nganuoc (28-09-2013),Ngoạn Hiền (25-09-2013),phule (27-09-2013),Phương Nam (26-09-2013),quangdam (29-09-2013),SONGHONG (24-09-2013),Tamhuongthien (26-09-2013),tamminh (26-09-2013),tam_thuc (24-09-2013),THANHTINH (27-09-2013),theoThầy (30-09-2013),ThienNgoc (26-09-2013),Tieutrucxinh (25-09-2013),Vidieu (24-09-2013),youme (26-09-2013),Đại Minh (26-09-2013),ĐINHQUANG HIỆP (25-09-2013)
-
25-09-2013, 17:07 #2trannam792003 Guest
Một nhà hảo tâm ở Vũng Tàu ủng hộ chương trình 200 000 VNĐ , chuyển qua TK Vietcombank.
Thay mặt các cháu trường tiểu học Tả Nhìu, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, Gia đình KCTL chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các nhà hảo tâm gần xa.
-
18 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới trannam792003
Diệu Hồng (27-09-2013),Hanhthong (30-09-2013),hoasen (26-09-2013),Hoasentrang (26-09-2013),hocdao (26-09-2013),Hua Toan (28-09-2013),july (26-09-2013),Nganpham (26-09-2013),nganuoc (28-09-2013),phule (27-09-2013),Phương Nam (26-09-2013),quangdam (29-09-2013),tamminh (26-09-2013),theoThầy (30-09-2013),Vidieu (30-09-2013),Đại Minh (26-09-2013)
-
27-09-2013, 10:40 #3
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Feb 2013
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 166
- Cảm ơn!
- 6,041
- Thanked 5,005 Times in 165 Posts
Tan giờ làm, tranh thủ thời gian đi mua khăn mặt cho chuyến đi từ thiện. Tìm đến một công ty chuyên sản xuất khăn mặt của Thái Bình, gặp được anh Nam chủ công ty ra tiếp. Anh hỏi:
- Các em là ở bên công ty hay tổ chức nào đi từ thiện?
- Em là ở bên diễn đàn tukhicongdentamlinh.net tổ chức đi từ thiện anh ạ.
- Thế đi ủng hộ ở đâu hả em?
- Diễn đàn thường đi các tỉnh biên giới phía Bắc anh ạ, lần này đi Xí Mần, Hà Giang.
- Vậy bao giờ các em đi?
- Chủ nhật tuần sau anh ạ, bây giờ phải tập trung đồ để phân ra từng xuất tặng các cháu ạ.
- Vậy cho anh gửi tặng thêm các cháu 180 chiếc khăn mặt nhé! Anh không có điều kiện đi như các em được, nên nhờ các em gửi chút tấm lòng của anh lên cho các cháu!
Mình thay mặt các cháu và diễn đàn cảm ơn anh mấy lần liên tiếp, anh còn xách khăn mặt ra tận xe tiễn mình đi. Đi trên đường mà lòng cảm thấy rất vui, trong xã hội có rất nhiều người tốt và làm việc tốt là cách kết nối những người tốt lại với nhau.
Đính kèm 222 Đính kèm 223Lần sửa cuối bởi Đại Minh, ngày 27-09-2013 lúc 10:47. Lý do: thêm ảnh
"Còn phải học nhiều! " - "Tâm vô ngã hay ngã vô tâm"
-
28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đại Minh
Diệu Hồng (27-09-2013),Hanhthong (30-09-2013),hiepqf3 (27-09-2013),hoasen (27-09-2013),hoatran (30-09-2013),hocdao (28-09-2013),Hua Toan (27-09-2013),manhcao277 (27-09-2013),Nganpham (27-09-2013),nganuoc (28-09-2013),Ngoạn Hiền (27-09-2013),nhuhainguyen (27-09-2013),phule (27-09-2013),quangdam (29-09-2013),Tamhuongthien (27-09-2013),tamminh (27-09-2013),tam_thuc (27-09-2013),THANHTINH (27-09-2013),theoThầy (30-09-2013),ThienNgoc (28-09-2013),Vidieu (30-09-2013),ĐINHQUANG HIỆP (29-09-2013)
-
28-09-2013, 23:45 #4
Sáng nay qua nhận đồ bên Chùa Láng, tới nơi thì biết đó là một công ty, mấy anh em đang làm việc thì hò nhau ra giúp chuyển đồ từ tầng 3 xuống, loáng một cái đã xong, bắt tay nhau, cười hề hề.... "chả biết tên ai".
Chở đồ tới Mai Hắc Đế mới biết sáng nay công ty này vẫn làm việc, ba chàng trai từ tầng 5 xuống chuyển đồ lên giúp, nháy mắt là xong, bắt tay nhau, cười hề hề... "biết mỗi Lê Hùng"(Nhầm với Phạm Hùng - anh Hanh Thông cho số).
Gửi tiền bác xe thương binh, bác nói: hôm qua bác mất cái ví, mất 3 triệu đấy..."các cháu làm từ thiện bác cũng làm từ thiện, lấy thế thôi", bắt tay cảm ơn bác, ... lưu số của bác là "B Xe thuong binh Nam Đồng" - "quyên không hỏi tên bác".
Qua Hàng Bài mua đài ủng hộ, chị bán đài gọi lại đưa trả lại 100.000: "chị gửi ủng hộ các cháu",... cảm ơn chị, cười hề hề chẳng cả hỏi tên.
Thế đấy, chẳng quen thân, không biết tên mà gặp nhau thấy ấm áp quá!Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì
-
31 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới HoangSyHiep
Diệu Hồng (29-09-2013),Hanhthong (30-09-2013),Hạnh An (30-09-2013),hoasen (29-09-2013),hoatran (30-09-2013),hocdao (30-09-2013),hongvulien (29-09-2013),Hua Toan (29-09-2013),july (30-09-2013),kienvang00012003 (29-09-2013),manhtuongngo (29-09-2013),Nganpham (29-09-2013),nganuoc (29-09-2013),nhuhainguyen (29-09-2013),quangdam (08-10-2013),Tamhuongthien (29-09-2013),tamminh (30-09-2013),tam_thuc (29-09-2013),theoThầy (04-10-2013),ThienNgoc (29-09-2013),tranquang1510 (29-09-2013),Vidieu (30-09-2013),Vượng Kim Ngưu (30-09-2013),xuangiang14 (29-09-2013),Đại Minh (29-09-2013)
-
04-10-2013, 10:37 #5
5h30 đoàn tập trung tại CV Hòa Bình và xuất phát lên Xí Mần- HG
Tối qua đúng 7h30 nhiều anh chị trong gia đình mình đã có mặt tại số 76 Mai Hắc Đế để chuyển đồ lên xe oto, loáng một chốc lần lượt từng túi quà lớn nhỏ được phân loại cẩn thận và được sắp xếp lên từng xe. Sau đó từng xe được các anh chị đánh số cẩn thận để không bị nhầm lẫn khi giao đồ cho các địa điểm. Trước khi ra về tất cả những người trực tiếp đi trong chuyến đi ngày mai được tập trung lại và cùng nhau thống nhất về thời gian, địa điểm và thống nhất lịch trình cẩn thận.
Đính kèm 227
5h30 sáng ngày hôm nay 04.10.2013 Tất cả thành viên trong đoàn đã có mặt tại cổng công viên Hòa Bình, và chụp ảnh lưu niệm trước khi xuất phát, mọi người ai cũng hồ hởi, háo hức cho chuyến đi mang "tình thương và tấm lòng" tới các em nhỏ Xí Mần - Hà Giang.
Đính kèm 228
Và đây là hình ảnh đầu tiên của chuyến đi khi mọi người đang trên đường được các anh chị cập nhật, thời tiết hôm nay rất đẹp và thuận lợi.. Mong rằng trong 3 ngày thời tiết cũng sẽ đẹp như thế này tạo điều kiện tốt nhất cho chuyến đi.
Đính kèm 226 ....
-
6 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhtuongngo
Hoasentrang (04-10-2013),hongvulien (04-10-2013),Hua Toan (07-10-2013),quangdam (08-10-2013),tam_thuc (04-10-2013)