Kết quả 1 đến 10 của 10

Chủ đề: Mơ là gì ?

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định Mơ là gì ?

    NNTT trả lời :
    Tôi cũng không dám "Định nghĩa giấc mơ" bởi vì đây là vấn đề rất khó. Đã có rất nhiều người trong một thời gian rất dài nghiên cứu vấn đề này, nhưng đến nay vẫn chưa có được một định nghĩa khả dĩ chấp nhận được.
    Tôi chỉ trình bày quan điểm cá nhân của tôi như thế này : Tôi tạm chia các giấc mơ thành ba loại chính :
    1/ Giấc mơ tùy hứng
    Chúng ta biết rằng não bộ con người trong một ngày hoặc trong một khoảng thời gian lớn hơn thế…Não đã tiếp nhận một khối lượng thông tin khổng lồ ở dưới hai dạng chính là hình ảnh và âm thanh. Các thông tin này được lưu giữ trong Hạch tùng của não. Do một tác động ngoaị lai nào đó vào hệ thần kinh như : ốm đau, mệt mỏi, hoảng loạn, hưng phấn hoặc ức chế…Các tín hiệu này "bị bật ra khỏi kho lưu trữ" một cách lộn xộn tùy tiện…Hệ thần kinh nhận biết được các tín hiệu này cũng theo cách lộn xộn tùy tiện và còn có thể nảy sinh các ảo giác trong quá trình xử lý các tín hiệu này. Thường những giấc mơ như thế, sau khi tỉnh dậy người ta không nhớ được nhiều và tự mình nhận thấy sự việc diễn ra trong mơ thiếu tính Lôgic và chẳng có ích gì.
    * Một giấc mơ như thế gọi là GIẤC MƠ TÙY HỨNG

    2/ Giấc mơ ám thị
    Khi chúng ta suy nghĩ quá nhiều về một người nào đó, một sự việc nào đó hoặc mong muốn hay nhớ lại đến mức thôi thúc một cái gì đó……. Tất cả những tín hiệu trong quá trình suy nghĩ ấy đã ăn sâu vào tiềm thức, nó gây ra một dấu ấn sâu sắc tại não bộ. Trong khi ngủ chỉ cần một tác động nhỏ vào hệ thần kinh não bộ thì những dấu ấn này được xuất hiện dưới dạng hình ảnh hoặc âm thanh hay cả hai loại ấy. Những tín hiệu này sẽ được não bộ nhào nặn, thêm bớt so với những suy nghĩ ban đầu một chút….Thường những giấc mơ kiểu này có tính Lôgic nhất định, sau khi tỉnh dậy người ta nhớ được nhiều hơn thậm chí có những suy nghĩ trong mơ còn có thể vận dụng có hiệu quả vào cuộc sống thường ngày.
    * Một giấc mơ như thế gọi là GIẤC MƠ ÁM THỊ

    3/ Giấc mơ có thật
    a/ Tín hiệu từ tiền kiếp
    Chúng ta đã từng sống nhiều kiếp rồi, mỗi một kiếp sống đều có vô vàn thông tin. Có rất nhiều thông tin từ những kiếp trước còn được lưu giữ trong Hạch tùng của mỗi người. Do một tác động kích hoạt nào đấy những thông tin này xuất hiện trở lại, điều này giống như tự nhiên hứng lên ta lại lôi một bộ phim cũ rích ra để xem lại. Bộ phim này tuy rằng nó cũ lắm nhưng nó lại có thật bởi vì nó đã từng xảy ra như vậy. Nói một cách chính xác là chính ta đã được chứng kiến như vậy. Những giấc mơ này có thể có mặt ta trực tiếp hoặc không có ta tham gia trực tiếp nhưng ta được chứng kiến toàn bộ những điều đó, bởi vì nó là những thông tin về một kiếp của chính ta. Thường những giấc mơ kiểu này có tính Lôgic tương đối cao, sau khi tỉnh dậy người ta nhớ được nhiều thậm chí có thể kể lại khá chi tiết đến từng câu nói của ai đó trong mơ. Ta nhớ được bởi vì chính ta đã từng được biết những điều đó.
    b/ Tín hiệu từ Vía
    Khi chúng ta ngủ thì Vía của chúng ta có thể vẫn đang đi làm việc hoặc đang lang thang ở đâu đó. Não bộ nhận được tín hiệu thật từ Vía nhưng cứ nghĩ là mình mơ.
    Những giấc mơ như thế này khi tỉnh dậy người mơ nhớ được khá nhiều, khá chi tiết. Người mơ còn biết rằng mình đã tham gia vào sự việc xảy ra trong mơ với một tư duy minh mẫn, có suy nghĩ cân nhắc hẳn hoi. Người mơ còn nhớ được chi tiết quang cảnh một nơi nào đó trong mơ, vì vậy sau này tình cờ đời thực đến được nơi đó thì người ta cứ ngớ ra và nghĩ rằng " rõ ràng nơi này tôi đã đến rồi nhưng không thể nào nhớ nổi là đến đây vào khi nào ".
    Đặc biệt hơn "có khi Vía lại đi về tương lai"…..Và sau này có một số việc xảy ra gần giống như trong những giấc mơ đã được báo trước. ( ?...?...? )
    * Một giấc mơ như thế gọi là GIẤC MƠ CÓ THẬT

    NNTT mời các bạn cùng trao đổi nhé.
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  2. 79 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    291279 (08-09-2011),Bảo Bảo (23-11-2013),bocautrang (07-09-2011),boystyle83 (07-09-2011),Băng tùy Phong (10-09-2011),chieuthuvang08 (07-05-2014),dangthanhha (06-08-2017),duc158 (07-09-2011),haile (18-05-2016),hanhkhach (08-09-2011),Hoa Cát Tường (10-04-2020),hoacucvang (19-07-2013),hoangphi (14-04-2014),HoangSyHiep (18-07-2014),HoaXuan (08-09-2011),hocdao (08-09-2011),honglien (25-03-2016),Hua Toan (21-08-2012),huongtamlinh (08-09-2011),huyenkhongthanhnam (08-09-2011),kimthuan (03-12-2011),Lam (07-09-2011),LangDu (09-09-2011),lê chí công (29-09-2014),Lê Minh (29-09-2016),Liên Như (06-01-2016),longtadinh (21-06-2014),mahalkita (09-12-2012),newebook (10-12-2014),Ngô Minh Thành (26-02-2016),Ngọc Trúc (26-11-2013),Nghệ Linh (18-03-2016),nguoihoc (12-08-2022),nguoimuonhochoi (07-01-2012),nguyenbinh82cm (26-07-2017),nguyenthithu (13-10-2014),Nhài Ta (11-01-2016),nhuhainguyen (08-09-2011),PhongThuyGia (12-01-2012),Phương Nam (21-09-2011),pichu_vn (28-03-2013),pvt-pvv (12-05-2012),quangkhai_gialai (11-09-2011),sau_rungsau (12-02-2013),Tamhuongthien (22-11-2014),tam_thuc (16-10-2012),tanrau (03-07-2016),tatatam (05-02-2012),tìm thầy (14-12-2016),Thanh Bình (11-03-2014),Thanh Ha (11-02-2013),thanhphong (23-09-2014),Thien Nghia (04-09-2014),Thuy Anh (15-07-2013),tindohuongthien (08-09-2011),tinhtam (08-09-2011),TruongKhoat (12-09-2011),Tuanna (07-10-2012),tuanpcmc (28-12-2011),Tuệ Không (04-12-2012),Tule (05-04-2012),tuonglam (13-09-2011),tuthantichduc (13-05-2012),vanbac1977 (12-09-2011),vary (10-09-2011),youme (15-05-2017),Đại Minh (28-05-2014),Đức Thành (07-02-2019),ĐINHQUANG HIỆP (07-09-2011)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •