Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Có thể qua Cánh cửa hẹp???
Threaded View
-
28-08-2013, 00:20 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Mar 2012
- Bài viết
- 350
- Cảm ơn!
- 8,395
- Thanked 11,165 Times in 348 Posts
Có thể qua Cánh cửa hẹp???
Đã lâu lắm tôi mới lại thấy muốn viết điều gì đó. Cái nghề viết lách và nghiên cứu liên miên mà không thấy kết quả đã làm cho tôi mắc chứng sợ viết lách. Rất nhiều lần đi làm việc với Thầy, học nhiều điều nhưng vì tính chủ quan, nghĩ là mình có thể nhớ hết và nhiều phần là lười viết nên tôi đã không ghi lại nhật kí như lời Thầy hay dặn. Hôm nay, đọc bài viết của anh HĐ, tôi thấy mình thực sự có lỗi quá nhiều. Cái lỗi tùy tâm đã biến mình thành tùy tiện. Cuộc sống trần tục có quá nhiều những điều xô đẩy cuộc sống và biến mình thành người khác. Tôi đến với Thiền khi có quá nhiều điều đau khổ, nhưng cũng từ Thiền mà tôi cân bằng cuộc sống của mình, nhìn vào "thế giới hư tĩnh" mà thấy được nhiều điều về "thế giới tăng động” mà mình đang sống. Có quá nhiều thứ xảy ra mà mình không hiểu tại sao, không tìm thấy nguyên nhân nhưng khi có Thầy, tôi đã có câu trả lời mà tôi cần hiểu. Buổi Lễ Vu Lan vừa qua là một ví dụ. Trình tự, nội dung buổi lễ và cảm xúc của mọi người tham dự lễ thì có rất nhiều người đã viết. Tôi chỉ muốn đóng góp một số cảm nhận của mình để cả nhà cùng hiểu thêm về buổi lễ, để mọi người cùng tôi hiểu tại sao lại có những cánh cửa mà có người qua được và có người ở lại
Khi Thầy bắt đầu buổi lễ, tôi tâm niệm mời bốn họ cùng về tham dự. Vì trước khi đi, theo lời dặn của Thầy, tôi thắp hương mời ông bà nội, ngoại của tôi, còn nhờ chồng thắp hương ông bà nội ngoại bên chồng (vì hôm đó cả gia đình tôi về thăm ông bà ngoại). Khi thắp hương mời, tôi đã chỉ cảm nhận được sự có mặt của ông bà ngoại tôi, còn ông bà nội thì không thấy xuất hiện. Khi ngồi tâm niệm mời vong về, tôi cũng chỉ thấy ông bà ngoại tôi và ông bà ngoại bên chồng xuất hiện trước. Tôi tâm niệm mời tiếp thì một lúc lâu sau mới thấy ông bà nội của tôi xuất hiện và lâu lâu sau mới thấy ông bà nội bên chồng. Nhắc lại một chút thông tin cũ là ông bà nội của tôi theo Đạo Thiên Chúa. Có thể đây là 1 trong những lí do lí giải tại sao ông bà tôi không xuất hiện từ khi tôi thắp hương ở nhà, vì tôi tâm niệm mời ông bà đến Chùa Linh Quang Tự. (Phải nói thêm rằng khi còn sống, ông bà của tôi là những người vô cùng sùng đạo và không thích đến Chùa).
Khi Thầy mời các vong theo họ của từng học trò, cùng với việc tập trung vong ở một không gian đặc biệt giành riêng cho vong mà Thầy và học trò đã chuẩn bị trước đó, tôi đã thấy có những cánh cửa, chia theo từng Đạo mà Thầy định gửi vong vào. Không gian của vong ngày càng đông theo lời mời của Thầy NQT. Lúc bắt đầu, tôi cũng như bao học trò khác đang ngồi đấy, cảm xúc dâng trào, từng hàng nước mắt tuôn rơi không thể ngừng. Cảm giác về những cái ôm thật ấm áp, những cái vỗ về thật thân thương mà rất rất lâu rồi tôi đã không còn được nhận. Nhưng rồi tôi thấy mình thật bận bịu, chạy chỗ này chỗ kia, tôi không chắc là mình chạy đi những đâu, chỉ biết rằng thấy mình đi lăng xăng thật bận, không còn thời gian để khóc và dòng nước mắt cũng khô dần.
Tôi thấy mình đứng ở giữa các ông bà, họ hàng của mình, rồi Thầy chữa bệnh cho các vong, tôi cũng thấy mình tham gia chữa bệnh cho vong. Tôi thấy những người thân đã quá cố của mình được chữa bệnh. Cụ ngoại, bà ngoại và cậu ruột của tôi bị chết vì bom của giặc, là những người bị nặng nhất, chữa ở đó chưa khỏi thì được Thầy đưa về bệnh viện chữa tiếp. Năng lượng phát ra để chữa bệnh làm tôi mệt thật mệt nhưng vui thật vui. Quả thật là tôi cũng hơi nhanh nhẩu, may mà không đoảng lắm là tôi tâm niệm muốn tặng ông bà mình quần áo đẹp nhưng chưa biết làm sao để có quần áo tặng ông bà, thì may quá, sau đấy tôi nghe thấy Thầy hô: “Biến năng lượng của học trò chuyển thành dạng vật chất, tặng mỗi vong 2 bộ quần áo và nhiều tiền vàng”. Lúc này tôi mới thấy rõ ràng các vong được nhận quần áo mới. Mà không chỉ có vong có quần áo mới, tôi thấy mình cũng xúng xính trong cái áo Thầy tặng nhân ngày 8.3 vừa rồi, ôi, đây là lần đầu tôi nhìn thấy mình mặc bộ quần áo đó. Rồi Thầy mời các vong ăn uống, mọi người vui vẻ, trò chuyện rôm rả. Hình như tôi cũng tham gia sôi nổi lắm.
Ăn uống xong xuôi thì việc chính mới đến. Khi Thầy mời các vong tự chọn cho mình Đạo mà mình muốn theo: Đạo Phật, Đạo Thánh, Đạo Thiên Chúa và Đạo Tiên thì các vong bắt đầu tản ra theo các hướng được bố trí. Trước mỗi cánh cửa được sắp xếp trước, mọi người xếp hàng dài. Như vừa kể, ông bà nội tôi là những con chiên vô cùng sùng đạo nên ông bà cũng ngay lập tức đứng vào hàng những người muốn theo Đạo Thiên Chúa (mà thật ra là ngay khi xuất hiện, tôi đã thấy ông bà đứng ở phía cửa của Đạo Thiên Chúa). Ông bà ngoại bên chồng tôi chọn Đạo Tiên (tôi cũng không thực sự biết Đạo Tiên thì tu thế nào nhưng ngay từ khi còn sống, ông bà đã sống rất thanh thản, yêu thương nhau và yêu thương con cháu rồi chết như Tiên nên tôi nghĩ ông bà chọn thế chắc cũng hợp lí). Còn ông bà nội bên chồng tôi chọn theo Đạo Thánh, ông bà ngoại tôi lúc đầu cũng chọn đạo Thánh, nhưng sau nghĩ lại, lại không chọn đi tu mà trở về cuộc sống bình thường của vong cùng tâm nguyện, khi nào đủ điều kiện thì sẽ theo Đạo của Thầy NQT. Các vong lần lượt di chuyển theo hướng cửa, có người qua được, có người không.
Đây chính là điều tôi không hiểu.
Tại sao lại có người qua được và có người không qua được???
Câu trả lời mà tôi nhận được từ Thầy rằng: Việc chọn đạo nào là tâm nguyện của vong, nhưng việc có qua được cửa đó để thực sự được đi tu hay không lại tùy thuộc vào bản chất và sự thành tâm của mỗi người , không phải cứ muốn là qua được cửa. Khi tôi nhìn thấy ông bà nội của mình không thể qua cánh cửa đó, tôi đã tâm nguyện phát trực tiếp năng lượng từ tim, làm biến đổi ông bà của mình, làm cho họ tốt hơn lên. Nhưng có lẽ đấy cũng chỉ là dừng ở mức tâm nguyện. Năng lượng của tôi không đủ để làm thay đổi được điều gì. Ông bà tôi vẫn không được qua cánh cửa đó. Hi vọng trong tương lai, cùng với cơ hội nhận thức lại của vong và mức độ chăm chỉ luyện tập tăng lên của tôi sẽ giúp được không chỉ bản thân người sống, họ hàng, bố mẹ, con cháu mà tôi có thể giúp tổ tiên hoàn thành tâm nguyện. Thầy ơi, suy nghĩ của học trò còn quá nhiều sự nông nổi, làm người tốt quá khó, Thầy hãy tha lỗi cho sự mỏng giòn của chúng con mà tiếp tục dẫn dắt chúng con không chỉ bây giờ, kiếp này mà cả ở không gian vô định phía trước mặt nữa. Thầy nhé!View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
58 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy
bocautrang (30-08-2013),Diệu Hồng (28-08-2013),Hanhthong (28-08-2013),Hạnh An (28-08-2013),hiepqf3 (03-09-2013),Hoan (29-08-2013),Hoang Quyet (29-08-2013),HoangSyHiep (14-08-2014),Hoasentrang (28-08-2013),hoatran (28-08-2013),hocdao (28-08-2013),huongtamlinh (28-08-2013),july (28-08-2013),Lobbyvietnam (28-08-2013),longtadinh (08-06-2014),manhcao277 (28-08-2013),manhtuongngo (28-08-2013),Mộc Lan (29-08-2013),Một điều lành (07-12-2023),Nganpham (06-09-2016),nganuoc (28-08-2013),Ngoạn Hiền (29-08-2013),NguyetQuangTu (28-08-2013),phule (29-08-2013),Phương Nam (28-08-2013),quangdam (28-08-2013),quangkhai_gialai (28-08-2013),sau_rungsau (28-08-2013),Tamhuongthien (28-08-2013),tamminh (28-08-2013),tam_thuc (28-08-2013),Tịnh_Tâm (28-08-2013),Thanhduong (31-08-2013),thanhphong (20-07-2014),THANHTINH (28-08-2013),ThienNgoc (28-08-2013),tiendung23680 (29-08-2013),Tieutrucxinh (28-08-2013),TuMinh (11-08-2014),turaunt (28-08-2013),Vidieu (29-08-2013),Vượng Kim Ngưu (03-09-2013),youme (28-08-2013),Đại Minh (28-08-2013),ĐINHQUANG HIỆP (30-08-2013)