Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Kính mong Thầy giúp con
-
27-08-2013, 18:27 #1
Kính mong Thầy giúp con
Con xin kính chào Thầy,
Xin chào các anh chị em trong gia đình khí công tâm linh,
Đầu thư xin kính chúc Thầy cùng các anh chị em trên diễn đàn thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Con biết diễn đàn đã hơn 1 năm nay rồi, nhưng do văn phong kém nên con rất ít khi viết bài lên mạng. Hôm nay con mạo muội viết bài xin được Thầy giúp đỡ.
Cách đây 2 năm con đi xem bói, ông thầy bói bảo con phải cắt duyên âm, thì tình duyên, công việc mới thuận lợi, lúc đó con rất hoang mang và lo sợ. Nhưng từ khi con biết đến Thầy, biết đến trang web của Thầy và tập bài TKKT con thấy sức khỏe con đã khá lên, vững tâm hơn rất nhiều. Con cảm ơn Thầy nhiều lắm.
Con ngồi thiền đã được hơn 1 năm nay. Thời gian đầu con tập bài TKKT kết quả rất tốt, da dẻ đẹp hơn, hết mụn, suy nghĩ vớ vẩn hạn chế đi rất nhiều, giấc ngủ cũng tốt hơn. Sau một thời gian con chuyển sang tập bài HNTN vào mỗi buổi sáng đồng thời tối nào con cũng duy trì tập bài TKKT. Kết quả rất tốt Thầy ạ, khí ở đâu là con cảm nhận thấy rất rõ, hầu như không còn suy nghĩ linh tinh những chuyện không đâu nữa, đêm con ngủ rất ngon và sâu, mơ thấy cảnh thiên nhiên rất đẹp và thơ mộng, sáng ngủ dậy tinh thần rất sáng khoái, cảm thấy cơ thể khỏe khoắn và bệnh xoang của con đã đỡ hơn rất nhiều. Và thi thoảng con mới bị người âm kia ghé thăm nhưng ở mức độ nhẹ. Có khi mấy tháng liền con không còn thấy sự xuất hiện của anh ta nữa. Nhiều lúc con tự hỏi hình như mình đã cắt duyên âm được rồi chăng?
Do thời gian vừa qua bận nhiều việc nên con không tập được bài HNTN thường xuyên và phải làm việc trong môi trường điều hòa nên bệnh xoang lại bị tái phát. Con bị buốt đầu kinh khủng, lúc đó con đã liên lạc với anh Trần Nam, anh đã giới thiệu anh Như Hải để anh chữa bệnh cho con, anh chữa cho con được 2 buổi thì con tự tập bài TKKT và bài HNTN đến giờ con thấy đã khá hơn.(Qua đây em xin gửi lời cảm ơn đến anh Trần Nam và anh Như Hải đã giúp đỡ em rất nhiệt tình). Và cũng đúng đượt đấy, cơ thể con đang yếu, nằm mơ màng thấy có một ai đó ôm và xiết chặt lấy con, như thường lệ con lại đẩy tay người đấy ra. Lâu rồi con mới lại bị đụng chạm thân mật như thế, không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta vẫn không chịu rời xa con.
Thật sự là con tập luyện rất chăm chỉ, năm ngoái con cũng đã viết thư nhờ Thầy giúp, và gọi điện cho chị Vũ Hiên nhưng chị nói Thầy bận rất nhiều việc chưa thể giúp đươc. Nên con cố gắng tập luyện chăm chỉ để sức khỏe mình tốt lên và tự mình có thể cắt được sợi dây tình cảm không đáng có này nhưng con vẫn không thể làm được điều đó. Thời gian vừa rồi cũng có một vài người đến với con nhưng họ đến rồi lại đi.
Xin Thầy giúp con, con biết Thầy bận rất nhiều việc, có nhiều người cũng đang cần sự giúp đỡ của Thầy. Nhưng con xin Thầy rủ lòng thương, hiện giờ con đã 29 tuổi (âm), gia đình đang rất lo cho con, cả tình duyên và công việc của con cũng rất lận đận. Con cũng ngại đưa thông tin lên public thế này nên con xin gửi thông tin cụ thể qua tin nhắn cho Thầy. Thầy vui lòng kiểm tra hộp tin giùm con với ạ. Con mong nhận được hồi âm của Thầy. Và nếu có thể con cũng rất mong được làm học trò của Thầy để được Thầy dạy dỗ chỉ bảo trở thành một con người tốt.
Con xin tạ ơn Thầy.Lần sửa cuối bởi Ngọc Trúc, ngày 30-12-2013 lúc 17:44.
-
29 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Ngọc Trúc
Diệu Hồng (27-08-2013),HaiNguyen (03-09-2013),hiepqf3 (03-09-2013),Hoan (29-08-2013),HoangSyHiep (30-08-2013),hoasen (27-08-2013),hoatran (28-08-2013),july (28-08-2013),kienvang00012003 (27-08-2013),maiha (20-02-2014),manhcao277 (27-08-2013),manhtuongngo (27-08-2013),Minh Toàn (18-12-2022),Nganpham (30-08-2013),Phương Nam (28-08-2013),quangdam (28-08-2013),Tamhuongthien (28-08-2013),tam_thuc (27-08-2013),thanhphong (29-07-2014),ThanhTrung90 (28-08-2013),theoThầy (27-08-2013),Thien Nghia (27-09-2014),tiendung23680 (27-08-2013),tuluyenthantam (28-02-2019),Đại Minh (28-08-2013)