Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Tâm Sự Trong Nhà
Threaded View
-
16-08-2013, 09:35 #1
Tâm Sự Trong Nhà
Con chào Thầy, tôi chào các bạn! Hạnh An còn đang là khách của diễn đàn nhưng Hạnh An luôn coi Gia đình KCTL là gia đình của mình. Mà đã là người trong nhà thì nên chia se tình cảm với nhau…
Lời đầu thư con xin gửi tới Thầy lời chúc Sức khỏe, Bình an và Hạnh phúc; con ước mong sớm có phương cách gì loại bỏ được chất độc trong người Thầy, đồng thời con xin cảm ơn Thầy với những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất.
Thưa Thầy, con được biết đến Thầy và diễn đàn KCTL qua một người bạn (là học trò của Thầy). Khi đó con đang rất khủng hoảng và stress. Gần 20 năm con xây dựng và cống hiến cho ngành …. mà con đang làm việc trở nên vững mạnh và phát triển, đạt nhiều thành tựu như bây giờ; trong cuộc sống con không bon chen, chưa bao giờ có tâm địa làm hại bất cứ ai, và luôn hợp tác, giúp đỡ mọi người. Con cứ ngỡ rằng như vậy mình sẽ có được một cuộc sống bình yên vì ở hiền ắt gặp lành. Vậy mà phút chốc tất cả sụp đổ, tan tành thành mây khói Thầy ạ. Con trở thành một kẻ tội đồ, bị trù dập, cô lập; những người lâu nay mình hết lòng vì họ thì quay ra trở mặt, những người đã được con giúp đỡ rất nhiều trong công việc cũng như chuyện gia đình cũng quay ngoắt dậu đổ bìm leo, …..Đây thực sự là một giai đoạn rất khó khăn đối với con. Con không thể hiểu nổi sao con người ta lại có thể nhẫn tâm, bạc bẽo đến thế. Con đã cố bình tĩnh để suy nghĩ mọi việc và khẳng định được là mình không hề sai, mà mọi việc đến nước này chỉ là vì có vấn đề về đạo đức ở một người mà người đó có một chút quyền hành trong cơ quan. Con thật quá thất vọng ……………….
Dù không có khái niệm gì về KCTL, theo sự chỉ dẫn của bạn, con bắt đầu vào diễn đàn. Ngay từ lần đầu tiên, đọc Mục đích và Nội quy diễn đàn con đã rất ấn tượng và tin tưởng đây là một trang Web rất uy tín, nghiêm túc, giúp cho mọi người nâng cao kiến thức về thế giới tâm linh và đồng thời hướng dẫn luyện tập nâng cao sức khỏe,
Từ đó con thường xuyên đọc các bài viết của Thầy và của các bạn trong diễn đàn. Đặc biệt loạt bài trong mục NQT trả lời làm cho con vỡ ra rất nhiều điều mà lâu nay con vẫn mơ hồ hoặc hiểu không đúng, không đầy đủ về lĩnh vực tâm linh. Cách trả lời của Thầy rất ngắn gọn, súc tích nhưng cũng rất rõ ràng, dễ hiểu và cực kỳ thuyết phục. Chuyên mục “Kiến thức cơ bản” đã giúp con có được nhiều thông tin, kiến thức mới mẻ về môn KCTL này.
Có nhiều điều con chưa thể hiểu hết nhưng được bạn động viên và hướng dẫn, con bắt đầu tập TKKT để chữa bệnh tim và tăng cường sức khỏe. Một thời gian dài con hầu như không cảm nhận được gì, thầy người cứ trơ ra, có lẽ vì lúc đó đầu óc con vẫn giăng đầy tạp niệm bởi tâm trạng luôn u uất. Con đã nghĩ rằng hay là phải là những người có một cái gì đó đặc biệt, như người ta hay nói là “căn” thì mới tập được, vì con thấy một số bạn chia sẻ tập thấy hình ảnh, ánh sáng, …., trong khi mình chẳng thấy gì cả. Rồi con cũng hiểu ra rằng ai cũng có thể luyện tập được, và cảm nhận của mỗi người cũng rất khác nhau. Dần dần con cũng có được cảm giác về tác động của khí vào cơ thể khi luyện tập, cảm thấy khỏe lên và mừng nhất là con đã giảm hẳn streess. Con không cảm thấy buồn chán và tuyệt vọng nữa. Con dần tĩnh tâm lại, thay đổi cách nhìn nhận mọi việc xung quanh, và cuộc sống đã trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu hơn. Rồi con bắt đầu định hướng, tìm cho mình một cách giải quyết để đứng dậy sau cú vấp đó.
Việc được tận mắt thấy Thầy chữa bệnh cho mẹ bạn Hoa Sen Trắng, rất nhanh chóng và thần kỳ, cộng thêm lần chính con được nhận công thầy phát từ Cần Thơ hồi đầu năm, khiến con càng được củng cố niềm tin vào Thầy và việc luyện tập KCTL.
Con thực sự biết ơn Thầy và các bài tập, bài viết trên diễn đàn này. Đã nhiều lần con định viết thư để chào Thầy, để bày tỏ lòng biết ơn của con, sự ngưỡng mộ của con đối với Thầy, nhưng rồi con lại ngần ngại không dám vì tự thấy kết quả luyện tập của mình còn nhiều hạn chế.
Con đã được tham gia hoạt động của gia đình KCTL 2 lần, đó là lễ giải hạn đầu năm và chuyến đi Côn Sơn - Bát Cổ dịp 30/4-1/5. Một lễ giải hạn thật độc đáo, con chưa từng thấy, và cuộc dã ngoại không chỉ là thư giãn, vãn cảnh mà còn được chữa bệnh và nghe Thầy giảng những kiến thức mới mẻ, bổ ích. Dù đã quen giọng Thầy hô trong các bài luyện, rất ấm và truyền cảm, nhưng nghe trực tiếp thấy vang và trong hơn, hay hơn nhiều Thầy ạ.
Cũng trong chuyến đi này, con được chứng kiến việc Thầy đưa học trò đi làm việc thu khí độc, trước khi về chủ trì cuộc sinh hoạt buổi tối của đoàn. Nghe Thầy thông báo việc đó, con càng thêm kính trọng, khâm phục Thầy và các học trò. Những việc Thầy và học trò làm thật là phi thường, thật là vĩ đại mà lại rất thầm lặng, ….Con đã bị cuốn hút bởi chuyện về những trận chiến chống tà trên diễn đàn nhưng thật không thể tin được, có 1 ngày con lại được tiếp cận gần, rất gần với một chuyện như thế. Thật là đại phúc cho non sông Việt Nam vì được Thầy luôn quan tâm, chủ động xử lý các vấn đề về tâm linh.
Qua các câu chuyện, con hiểu được Thầy có vị trí rất cao trong thế giới tâm linh, có thể giao tiếp với Phật, Thần Thánh, Chúa,,,,, và có quyền lực trong nhiều không gian khác nhau nhưng mỗi một việc đều được Thầy giải quyết hợp tình hợp lý, xử lý nghiêm khắc những kẻ xấu, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người tốt. Bên cạnh đó, từ những lần con được tham gia hoạt động của gia đình KCTL, con lại thấy Thầy cũng thật là nhân hậu, hiền từ và gần gũi biết bao khi thấy Thầy hỏi han, nói chuyện với mọi người trong đoàn (con cũng được Thầy hỏi vài câu, dù con chỉ là “khách”. Con rất vui Thầy ạ.), và con cũng thấy rất rõ sự kính trọng và sự tin tưởng tuyệt đối của mọi người đối với Thầy. Con nghĩ rằng những gia đình, những người được thầy đến thăm hay được Thầy làm bàn thờ giúp thật là may mắn biết bao (vì con thấy hầu như khi đến đâu Thầy đều phải giải quyết chuyện phát sinh ngoài kế hoạch), vì con hiểu Thầy sẽ giải quyết mọi vấn đề tận gốc một cách triệt để, toàn vẹn như quét khí xấu, chữa bệnh cho gia tiên nhà đó và hỏi nguyện vọng của họ, …..những việc mà chắc chắn không một ai khác làm được. Và nhất định mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình. Chắc hắn mỗi người đã từng biết Thầy đều mong ước được Thầy giúp việc này nhưng có lẽ còn phải tùy duyên, tùy phúc của từng gia đình, dòng họ nữa phải không ạ.
Con cảm nhận rõ rệt là từ khi con được biết Thầy, biết đến diễn đàn, tham gia luyện tập và một số hoạt động của gia đình KCTL, cuộc sống của con trở nên tươi vui hơn, dễ chịu hơn vì sức khỏe được cải thiện, tinh thần thoải mái và nhẹ nhàng hơn nhiều. Dường như may mắn đã bắt đầu mỉm cười với con, Thầy ạ. Đến nay, con đã chuyển được việc, sang một nơi mới phù hợp, ít áp lực và bình yên hơn nhiều.
Một lần nữa con xin cảm ơn Thầy vì tất cả những việc Thầy đã làm, đang làm và sẽ làm để bảo vệ đất nước Việt Nam khỏi sự xâm nhập, chi phối, phá hoại của tà đạo, mang lại cuộc sống an vui và hạnh phúc cho mọi người. Con sẽ cố gắng tập luyện và xin phép Thầy cho con tham gia tiếp các hoạt động của gia đình KCTL nếu có thể được ạ.
Kính thư
Hạnh AnVui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
52 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
Bảo Bảo (16-08-2013),dangthanhha (27-07-2014),Diệu Hồng (16-08-2013),HaiNguyen (16-08-2013),Hạnh An (16-08-2013),hiepqf3 (17-08-2013),Hoan (16-08-2013),hoasen (16-08-2013),hoatran (16-08-2013),hoatuyet (16-05-2016),hocdao (16-08-2013),kienvang00012003 (16-08-2013),mahalkita (17-08-2013),manhcao277 (16-08-2013),Mộc Lan (16-08-2013),newebook (18-02-2014),nganuoc (30-08-2013),Ngoạn Hiền (28-08-2013),nhuhainguyen (16-08-2013),phule (16-08-2013),Phương Nam (16-08-2013),pichu_vn (16-08-2013),quangdam (21-08-2013),sau_rungsau (16-08-2013),Tamhuongthien (16-08-2013),tamminh (16-08-2013),tam_thuc (29-11-2013),Tịnh_Tâm (16-08-2013),Thanh Bình (21-10-2014),Thanhduong (19-08-2013),THANHTINH (21-08-2013),thànhtâm (18-08-2013),theoThầy (16-08-2013),tiendung23680 (16-08-2013),Tieutrucxinh (16-08-2013),tranquang1510 (16-08-2013),Trần Kim Cương (06-09-2013),TruongKhoat (16-08-2013),tuluyenthantam (15-02-2015),turaunt (16-08-2013),Vidieu (16-08-2013),youme (16-08-2013),ĐINHQUANG HIỆP (16-08-2013)