Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Vẫn là duyên
Threaded View
-
14-09-2013, 11:54 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Sep 2013
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 10
- Cảm ơn!
- 22
- Thanked 137 Times in 10 Posts
Vẫn là duyên
Sáng nay trở lại diễn đàn, những bài thơ đầy cảm xúc của Thầy đã giúp tôi có được entry này.
Tôi đọc ở một trang khác, "TY là lẽ sống của cả vũ trụ". Lâu lắm rồi, tôi cũng đã từng đọc lời của một danh nhân, "TY cần cho con người như người khát cần uống nước nhưng phải biết uống nước sạch". Danh nhân này cũng từng viết, "Nếu người con gái cứ như một cây thông để reo lên trước bất kỳ ngọn gió nào thì tôi sẽ trả giá một xu. Còn người con trai nếu cứ như một dòng nước lũ phủ lên khắp bụi bờ, tôi bảo đó là dòng nước bẩn."
Tôi đã đi từ đó để giữ mình để rồi ngộ ra nhiều điều cũng từ đó. Vâng, có lẽ chẳng ai có thể sống ở đời này mà chưa từng yêu hoặc không yêu. Yêu cha mẹ, yêu gia đình, yêu quê hương làng xóm nơi chôn rau cắt rốn của mình, yêu người dân chất phác hiền lành tảo tần lam lũ, yêu đất nước,... Nhưng có lẽ khó có tình yêu nào lại dai dẳng với người, len lỏi với người, bám bách với người như TY nói đến bởi danh nhân tôi đã ghi lòng tạc dạ từ thuở ngày xưa.
Có lẽ vì thế mà cả những feeling hạnh phúc nhất, đau khổ nhất, tan nát nhất tôi đều chỉ được nếm trải gần đây, trong thời gian mấy ai nghĩ tôi vẫn còn có thể giữ được những feeling như thế. Rồi, vì những lý do... không đâu nhất, người của tôi giờ đã đi xa, thực sự đã đi thật xa, đã đến một phương trời thật cách biệt. Người ấy không có lỗi với quá khứ của mình. Tôi lại càng không có lỗi. Có chăng điều đó chỉ do nhân duyên của chúng tôi mà thôi.
Thầy ơi, trong buổi sáng quá nhiều xúc cảm này, xin Thầy cho phép con được gửi (chép) tặng Thầy ở đây đoạn kết của cuốn "Wuthering Hights" (Emily Brontë). Trong cả cuộc đời con, chưa có gia đình nào mang lại cho con niềm xúc động đến thế như gia đình mấy anh chị em đều rất tài năng và đều mất khi còn rất trẻ này. Cũng chưa có cuốn sách nào mang lại cho con cái cảm xúc lặng người với đoạn kết của nó như cuốn sách này. Ba người ấy, mối tình tay ba chưa bao giờ bình yên ấy đã và sẽ chỉ được bình yên khi người trong cuộc được trở về với Chúa.
"I sought, and soon discovered, the three headstones on the slope next the moor: the middle one grey, and half buried in heath; Edgar Linton's only harmonised by the turf, and moss creeping up its foot; Heathcliff's still bare.
I lingered round them, under that benign sky: watched the moths fluttering among the heaths and harebells; listened to the soft wind breathing through the grass; and wondered how anyone could ever imagine unquite slumbers for the sleepers in that quite earth."
-
3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Daffodillies
Hua Toan (14-09-2013)