Kết quả 1 đến 2 của 2

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    442
    Cảm ơn!
    2,929
    Thanked 13,623 Times in 446 Posts

    Mặc định Tập Thanh Bình Tràng hạt Trận tại Sông Trà Hotel.

    Lần này được theo Thầy về chiến khu xưa Thái Bình, vào dịp giỗ Cụ Khúc Hồng Đào – một trong những người Thầy của Thầy NQT. Buổi tối, nghỉ tại khách sạn Sông Trà, chúng tôi chọn Sông Trà Hotel vì chính tại đây, ngay trên khúc sông chảy qua trước mặt Khách sạn nằm giữa hai cái Cầu Bo là nơi mà vào ngày 10/6/2007 Thầy đã thu nhận 54 học trò từ lớp học của Cụ Nhất Ngôn Cửu Huyền Vương do nàng Tiên Cá phụ trách. Sau đó nàng Tiên Cá đã đưa thêm 54 người nữa về cho Thầy. Thế là có đủ 108 người, đúng bằng số hạt trên một chuỗi tràng hạt. Thầy cho biết 108 người này đều có trình độ của các Thiên tướng.
    Hôm nay tại địa điểm này chúng tôi đã được Thầy cho tập Thanh Bình Tràng Hạt Trận. Một trận khí mà mọi người trong đám học trò lớp KCTL hiện nay mới chỉ được nghe Thầy kể lại, chưa một lần được tập.
    Sau khi Thầy hô: “Thanh Bình Tràng Hạt Trận xuất hiện, lập trận chữa bệnh…!”. Chúng tôi, những người ngồi trong trận hôm đó liền được đưa đến một không gian khác. Trong không gian đó có mây trắng bay bồng bềnh, phủ ngập ngang người. Một tràng hạt lớn xuất hiện bao quanh tất cả mọi người ngồi trong vùng trận, trong mây tôi thấy thấp thoáng có bóng người. Tràng hạt quay quanh tất cả những người ngồi trong trận. Được một lúc, có một dòng nước không biết từ đâu đến, chảy mạnh quanh người, xoáy vào trong người. Tưởng như tất cả mọi người đang ngồi trong một dòng sông, dòng suối lớn. Nước rất trong và mát. Mây vẫn bồng bềnh, người như trong sạch hơn, nhẹ nhàng, thanh thoát hơn và cũng bồng bềnh như mây vậy. Một lúc sau, từ Tràng hạt lớn, tách thành những tràng hạt nhỏ. Mỗi người được một tràng hạt nhỏ quay xung quanh cơ thể. Mỗi người trong trận như ngồi trên một tảng đá lớn, trong không gian trên cao. Mây vẫn bồng bềnh, bao phủ xung quanh. Tràng hạt nhỏ quay xung quanh liên tục, liên tục, liên tục… Đám mây thay đổi màu sắc từ trắng, vàng, đỏ, xanh… Được một lúc mây không đổi màu nữa. Tràng hạt thôi không quay, tất cả thật tĩnh lặng, không còn thấy mây đâu cả. Người sáng bừng lên, vùng trán ấn đường trong suốt, bách hội cũng trong suốt. Chúng tôi ngồi từ trên cao nhìn xuống quang cảnh phía dưới, thật rõ. Cứ ngồi yên lặng như vậy, tâm trạng cứ bồng bềnh bảng lảng như vậy cho đến khi Thầy hô từ từ dừng lại… Lúc đó tôi mới sực tỉnh để quay trở về thực tại. Chắp tay tạ ơn Thầy, tạ ơn các bề trên đã chữa bệnh. Trong người thấy một cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái, năng lượng tràn đầy. Rõ nhất là cả ngày tôi phải làm việc mệt mỏi như vậy, nhưng giờ đây bay biến đâu cả, ngay đến cả cơn buồn ngủ cũng không còn nữa.
    Sau khi tập xong, tôi được Thầy kể lại chuyện ở khúc sông Trà Lý (từ khách sạn nhìn chếch xuống một quãng) ngày nào, câu chuyện như cái duyên để Thầy có được Thanh Bình Tràng Hạt Trận.


    Khúc sông Trà Lý nằm giữa cây cầu Bo và cầu Thái Bình.

    Đó là câu chuyện xảy ra vào thời gian Thầy dạy khí công tại Thái Bình, đã nhiều lần được nghe mọi người nói chuyện về những vụ chết đuối tại đoạn sông nằm giữa hai cầu Bo. Nhưng vì bận nhiều việc quá nên NQT chưa có thời gian bàn về chuyện ấy. Thế rồi cái duyên đã tự nó đến qua việc Thầy giúp cho nhà bác Toàn (anh em với bác Vinh Thạch) – Chuyện này đã được Thầy kể trong bài “Ma ở sông Bo”. Lần đó qua điều tra các học trò của Thầy đã bắt được “một con Ngư Tinh”, mà sau Thầy phát hiện là một nàng tiên cá. Khi được dẫn về, một cô gái nửa người nửa cá đang đứng trước mặt Thầy, dáng vẻ nó không có vẻ gì là sợ sệt. Một học trò của Thầy quát bảo nó: “Quì xuống”. Nó trả lời ngang nhiên: “Ta không quì”. Từ lâu lắm rồi những kẻ bị bắt không ai dám có thái độ như vậy trước mặt Thầy. Biết là gặp phải kẻ không vừa, Thầy định đánh phủ đầu để cho nó sợ… liền ném “Vòng Lửa Vạn Năng Như Lai Hành Pháp” vào nó… Thật không ngờ nó giơ tay đánh văng vòng lửa ra ngoài. Lúc này Thầy mới nhận ra đây là một người tu hành cao cấp… Huyền Thân nói nhỏ với Thầy: “Thực ra không phải chúng con bắt nó, khi chúng con đến nơi thì được thần sông chỉ đến chỗ nó và nó tự nguyện đi theo chúng con về đây ”.
    Lúc này Thầy dịu giọng và hỏi :
    - Có phải chúng tôi đang được nói chuyện với một nàng tiên cá phải không?
    - Đáng lẽ phải hỏi ngay ta là ai, trước khi bắt ta về đây chứ?
    Qua cách ăn nói này thì Thầy đã khẳng định được chắc chắn đây là một người tu hành cao cấp rồi. Thầy được cô gái cho biết cô là tiểu đồng của Cụ Nhất Ngôn Cửu Huyền Vương. Nhưng cô ta không nói rõ lý do những câu chuyện oan khuất xảy ra tại khúc sông mà chỉ cười và nói với Thầy:
    - Muốn biết việc này thì Ngài về tận nơi mà tìm hiểu.
    Một thời gian ngắn sau Thầy về Thái Bình và cùng các học trò ra khúc sông Trà Lý giữa hai cây cầu đó để làm việc. Ra đến nơi, gọi Thần sông lên thì được biết ở đoạn sông này có nhiều người chết như vậy là do có một lớp học do chính nàng tiên cá quản lý, những người đó được gọi về để học. Nàng tiên cá đã đi được mấy ngày và có để lại một cây cờ lệnh, Thần sông trao lại cho Thầy theo lời dặn của nàng tiên cá. Thầy cầm cây cờ lệnh phất một cái, lập tức có 54 người từ dưới nước nhô lên đứng xếp hàng trên mặt sông. Thầy hỏi thì được biết những người này được nàng tiên cá dạy trận pháp. Khi trận pháp phát động thì những người này sẽ xếp thành một chuỗi tràng hạt… trận này chưa có ai chỉ huy và cũng chưa có tên. Lúc đó, Thầy biết, trận này còn thiếu 54 người nữa... Một thời gian sau, nàng tiên cá đưa về giao lại cho Thầy 54 người nữa, lúc này trận mới thật sự hoàn thiện.
    Hôm sau, khi gặp Thái Thượng Lão Quân tại điện thờ ở nhà Phục Long, Cụ cho biết trận này sẽ giải độc và thu năng lượng mới cho Thầy. Trận này vừa dùng để chữa bệnh, vừa dùng để đánh giặc. Thầy cũng nói với Cụ là Thầy định đặt tên trận này là Thanh Bình Tràng Hạt Trận. Cụ đồng ý và dặn thêm khi gọi trận ra thì phải nói rõ : Trận pháp: Bày trận đánh giặc hoặc Trận pháp: Bày trận chữa bệnh. Rồi cụ nói Thầy đi luyện trận. Khi Thầy gọi: Thanh bình tràng hạt trận xuất hiện…Bày trận chữa bệnh. Tràng hạt quay rất nhanh trong mạch Nhâm Đốc…Tại đản trung xuất hiện một linh cầu khí, cầu khí này liên tục chuyển màu từ Trắng, Vàng, Đỏ…
    Thái Thượng Lão Quân nói : "Linh cầu khí này cần ăn năng lượng từ nước Cam lồ để tự hoàn thiện". Thầy đưa bình nước Cam lồ mà Thiên Hà Bóng Tối tặng Thầy cho Thái Thượng xem. Thái Thượng Lão Quân cầm bình nước xem rồi nói:
    - Nước Cam lồ của con còn tốt hơn cả nước Cam lồ của Phật Bà, nó là nước Cam lồ đậm đặc, luôn tràn đầy và dùng không bao giờ hết.
    Thầy đã dùng ngay nước Cam lồ ấy rót vào Linh cầu khí ở đản trung của mình… Một lúc sau thì Linh cầu khí này vàng rực và không chuyển màu nữa.
    Cái động mà nàng tiên cá vẫn ở đã được Thái Thượng Lão Quân đồng ý giao cho cháu Duyên quản lý. Thầy đã đặt tên cho động này là Kỳ Duyên Trà Lý Động
    Qua lần trải nghiệm đầu tiên với Thanh Bình Tràng hạt trận và qua câu chuyện của Thầy tôi biết được Thầy vừa thưởng cho chúng tôi được tập một trận khí có uy lực rất mạnh, hiệu quả cao trong chữa bệnh, một trận khí tầm cỡ vũ trụ.
    Muốn thiền, thiền phải có duyên,
    Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.

  2. 94 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hocdao

    Bảo Bảo (23-08-2013),bần tăng (22-05-2016),bocautrang (26-08-2013),dangthanhha (22-05-2016),Diệu Hồng (23-08-2013),Dieu Minh (26-08-2013),hagiangtptn (21-11-2013),HaiNguyen (26-08-2013),Hanhthong (23-08-2013),Hạnh An (23-08-2013),hiepqf3 (01-09-2013),Hoang Quyet (26-08-2013),HoangSyHiep (24-08-2013),hoasen (23-08-2013),Hoasentrang (23-08-2013),HoaThai (24-05-2016),hoatran (23-08-2013),hoatuyet (22-05-2016),hoclamnguoi (28-08-2013),hongvulien (27-08-2013),HUNGHOANG (07-01-2017),huongtamlinh (23-08-2013),Hương Nhu (23-05-2016),july (24-08-2013),kiencuong304 (23-08-2013),kienvang00012003 (23-08-2013),lê chí công (22-05-2016),Lê Minh (22-05-2016),Lobbyvietnam (23-08-2013),longtadinh (22-05-2016),manhcao277 (23-08-2013),manhtuongngo (24-08-2013),Mộc Lan (26-08-2013),Minh Toàn (12-05-2016),newebook (22-05-2016),Nganpham (19-09-2013),nganuoc (24-08-2013),nghiad99 (23-08-2013),Ngoạn Hiền (26-08-2013),Nguyễn Thành Công (24-08-2013),nhanhuy (23-08-2013),Nhài Ta (22-05-2016),PhongThuyGia (23-08-2013),Phucthinh (25-05-2016),phule (23-08-2013),Phương Nam (26-08-2013),quangdam (24-08-2013),sau_rungsau (23-08-2013),Tamhuongthien (23-08-2013),tamminh (25-08-2013),tam_thuc (23-08-2013),Tịnh_Tâm (23-08-2013),Tử Minh (23-08-2013),Thanh Bình (23-05-2016),Thanh Quang (23-05-2016),Thanhduong (23-08-2013),thanhngoc (24-05-2016),thanhphong (23-05-2016),THANHTINH (26-08-2013),ThanhTrung90 (23-08-2013),theoThầy (24-08-2013),Thiền sư KM (22-05-2016),Thien Nghia (30-05-2016),ThienNgoc (24-08-2013),Thutrang (23-05-2016),tiendung23680 (23-08-2013),Tieutrucxinh (24-08-2013),tinhtamtuluyen (25-05-2016),TrangNTN (23-08-2013),tranquang1510 (23-08-2013),Trần Kim Cương (23-08-2013),trungthanh (23-05-2016),tuluyenthantam (23-04-2016),turaunt (24-08-2013),Vidieu (23-08-2013),yeucon! (24-08-2013),youme (23-08-2013),Đại Minh (23-08-2013),Đức Tin (22-05-2025),ĐINHQUANG HIỆP (25-08-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •