Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Từ Hoa Lư đến Khí Công Tâm Linh
-
21-08-2013, 16:13 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Oct 2011
- Bài viết
- 3
- Cảm ơn!
- 2,841
- Thanked 79 Times in 3 Posts
Từ Hoa Lư đến Khí Công Tâm Linh
Được Thầy trao “Bàn tay chữa bệnh”
Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trần Kim Cương một cán bộ nhà ở Ninh Bình đã nghỉ hưu được mấy năm và đã theo tập các bài Khí công Tâm linh của Thầy Nguyệt Quang Tử được gần ba năm. Cũng vì nhà xa và bận việc nên đã hơn nửa năm rồi, hôm nay tôi mới trở lại thăm Thầy NQT được
Sau khi tôi xin phép Thầy thắp hương kính trình các vị bề trên. Tôi và Thầy cùng các học trò của Thầy ngồi quây quần bên bàn uống nước với bầu không khí ấm áp của người thân trong gia đình. Tôi chúc sức khoẻ Thầy và thưa với Thầy về một số việc của cá nhân và của gia đình tôi
Hôm nay tôi mạnh dạn nhờ Thầy kiểm tra mức năng lượng hiện có của tôi. Thầy rất vui vẻ và đã kiểm tra giúp tôi. Tôi chờ đợi ý kiến nhận xét đánh giá của Thầy. Thầy mỉm cười với tôi và Trần Nam cùng các con của tôi. Thầy đặt hai bàn tay của Thầy lên hai bàn tay của tôi, Thầy nói giọng trìu mến, bàn tay này rất ấm và có nhiều năng lượng. Tôi thực sự phấn khởi vì thấy được kết quả gần ba năm tu luyện kiên trì, vừa tập, vừa nghiên cứu các bài viết của Thầy, học trò của Thầy và của các vị khách chia sẻ trên diễn đàn
Lúc này tôi mới đặt vấn đề nhờ Thầy chữa bệnh cho tôi. Một niềm vui bất ngờ đến với tôi, Thầy đã làm thủ tục trao cho tôi đôi bàn tay chữa bệnh . Thầy cười hiền dịu nói với tôi “Bây giờ anh đã có đôi bàn tay chữa bệnh rồi, anh tự mình chữa bệnh cho mình đi”. Thế rồi Thầy hướng dẫn tôi cách đặt bàn tay của tôi vào vùng đau ở đầu gối của tôi
Tôi bắt đầu tự chữa bệnh cho mình bằng đôi bàn tay chữa bệnh mà Thầy vừa trao cho tôi. Khoảng chừng 20 phút sau, Thầy hỏi tôi, anh có cảm nhận gì không? Có đỡ đau không ? Tôi trả lời Thầy về những cảm nhận mà Thầy cần biết, mặc dù Thầy đã biết trước sự chuyển biến bệnh của tôi. Tôi lại nhắm mắt để thiền, Thầy lại làm thủ tục trao cho tôi “Bình thuốc” với đầy đủ các loại thuốc. Thầy hướng dẫn tôi cách xin thuốc chữa bệnh. Tôi đã xin loại thuốc quý “Mật Gấu trắng” thường được dùng để chữa bệnh về xương, khớp. Bây giờ tôi thấy rất tự tin vì thấy bệnh đau ở gối của tôi lúc này đã thuyên giảm khá nhiều, mặc dù chưa khỏi hẳn
Bài viết đầu tay này, tôi xin được thay lời cảm ơn đến Thầy. Tôi đã khỏi bệnh, tôi đi lại bình thường không còn đau như hôm đến nhà Thầy. Tôi cám ơn Thầy và các học trò của Thầy đã giúp đỡ tôi đến với Khí Công Tâm Linh để rồi tôi có được đôi bàn tay chữa bệnh và bình thuốc chữa bệnh, một phần thưởng vô giá mà hiện thời nhiều người chưa có
Thời gian tập, tu luyện Khí công Tâm linh của tôi tuy chưa nhiều như các học trò của Thầy và nhiều vị khách trên diễn đàn. Nhưng tôi có được những may mắn hơn, Thầy và các học trò của Thầy giành cho tôi một tình cảm đặc biệt, động viên tôi trên con đường tu luyện. Tôi có một diễm phúc và may mắn, đã 4 lần tôi được đón Thầy và các học trò của Thầy về thăm quê hương, thăm gia đình tôi. Thầy và các học trò của Thầy đã giúp gia đình tôi lập bàn thờ tại ngôi nhà mà tôi mới xây dựng trên mảnh đất của ông, bà, bố, mẹ tôi để lại vào ngày cuối năm 2011
Thầy đã chữa bệnh tiền đình cho người em dâu của tôi và bệnh nghe kém của tôi. Sung sướng hơn, vào mùa thu năm 2012, Thầy cho tôi theo Thầy và anh Sơn về làm việc tại quê hương sinh thành Vua Đinh Tiên Hoàng, Đức Vua đầu tiên của nước Đại Cồ Việt. Cuối năm 2012, lần này tôi được đón Thày và các học trò về chung vui ngày cưới người con trai út của tôi. Mỗi lần được gặp Thầy và được đi với Thầy là mỗi lần được Thầy chỉ dẫn tiếp thêm nguồn năng lượng mới, động viên, khích lệ tôi cố gắng tu luyện
Cảm nhận được tình cảm của Thầy giành cho tôi và các con tôi, cùng anh em trong họ tộc. Tôi tự động viên mình càng phải cố gắng tu luyện. Hầu như ngày nào tôi cũng vào trang diễn đàn, tìm đọc các bài viết của Thầy về phương pháp tập luyện khí công chữa bệnh để có hiệu quả, những bài trả lời của Thầy về những câu hỏi của học trò cũng như các vị khách quan tâm đến diễn đàn; những bài viết về những chuyến đi làm việc của Thầy và các học trò của Thầy trên mọi miền đất nước; những bài viết về lịch sử, về xuất sứ của những nơi thờ tự Phật và các vị tiền bối có công trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước; bài viết về những cảm nhận, trải nghiệm sau tập luyện khí công; về phong thuỷ hoặc những giấc mơ và những hiện tượng lạ trong không gian của thế giới tâm linh; xả tress, thơ…Càng đọc tôi càng thấy Thầy đã làm việc tận tâm vì học trò, gia đình học trò, người bệnh và vì chúng sinh. Tấm gương làm việc của Thầy, kết quả chữa bệnh của Thầy là những cơ sở lý luận và thực tiễn về Khí Công Tâm Linh giúp cho tôi kiến thức, hiểu biết sâu hơn về Khí công Tâm linh
Tôi nghĩ muốn thành công trong tập luyện khí công chữa bệnh thì có rất nhiều yếu tố, nhưng trước hết người tập khí công tâm linh chữa bệnh phải tìm đọc và nghiên cứu cơ sở khoa học, có phương pháp tiếp cận hợp lý với Khí công Tâm linh, có như thế chúng ta mới có nhận thức, có niềm tin và chỉ có niềm tin với Khí công Tâm linh thì mới chuyên cần tập luyện các bài chữa bệnh bằng khí công tâm linh để mang lại sức khoẻ cho mình nhanh hơn
Hàng ngày và cứ như thế cho đến bây giờ, tôi duy trì tập các bài khí công chữa bệnh thường xuyên, đều đặn từ một đến hai lần, theo thứ tự bài tập, không vội vàng, không tập chiếu lệ, không tập lướt hoặc nhảy cóc, và sang năm thứ ba tôi tập xen đan giữa các bài cơ bản, bài nâng cao, với mong muốn tập luyện khí công chữa bệnh để nâng cao sức khoẻ cho bản thân, và làm tấm gương cho các con, anh em trong gia đình. Tôi đã làm được việc này
Cũng giống như những ai đã quan tâm và đến với khí công tâm linh, có thể là học trò, có thể là khách của diễn đàn, tôi cũng có ít chút nhận xét xin được chia sẻ với các anh, chị là học trò của thầy và các vị khách về những gì mình thu được hay nói cụ thể hơn là ảnh hưởng của tập luyện Khí công Tâm linh chữa bệnh đã mang đến cho cá nhân, cho anh em trong gia đình
Về sức khoẻ: những bệnh thông thường của tôi đã được khỏi hẳn như: cúm, ho…Những bệnh về tim mạch, huyết áp, các chỉ số: đường, mỡ máu, men gan…đã giảm và ổn định so với thời gian chưa tập các bài khí công chữa bệnh. Bệnh xoang của em dâu, con trai tôi; bệnh huyết áp thấp của vợ tôi; bệnh ho của cháu nội tôi; bệnh thận, bệnh ho của em trai út tôi … cũng đã cơ bản khỏi, ít bị ốm vặt
Về tình cảm và quan hệ xã hội: Sự điều chỉnh về cách sống, cách nghĩ ở tôi và mọi người rất rõ. Anh em, con cháu tôn trọng nhau, thương yêu, đoàn kết và có lòng vị tha. Thường xuyên trao đổi với nhau về phương pháp tập thế nào là đúng, thông tin cho nhau về cảm nhận sau khi tập các bài mới, bài nâng cao, cùng nhau chia sẻ giúp người thân trong gia đình tiếp cận với Khí công Tâm linh để chữa bệnh. Việc này tôi và các con tôi đã và đang làm
Về chuyên cần tập luyện: Tôi và vợ tôi, các con của tôi, vợ chồng chú em trai út của tôi đã có niềm tin, có được sự chuyên cần trong tập luyện khí công chữa bệnh. Tôi là tấm gương chuyên cần, là người hướng dẫn, giải đáp, gợi mở về khí công tâm linh cho anh, em trong gia đình, họ tộc. Chỉ có chuyên cần tập luyện theo hướng dẫn của Thầy NQT mới đem lại sức khoẻ cho mình
Bàn tay chữa bệnh, bình thuốc chữa bệnh mà Thầy NQT trao cho tôi là một phần thưởng vô giá. Rồi đây bản thân tôi sẽ cố gắng tu luyện và phát huy bàn tay chữa bệnh và lọ thuốc có nhiều loại thuốc quý để chữa bệnh cho mình, cho người thân, động viên các con của tôi hãy phấn đấu xứng đáng là học trò ngoan của Thầy, để góp một phần nhỏ của gia đình tôi vào xây dựng ngôi nhà khí công tâm linh ngày càng tươi đẹp hơn. Động viên anh, em, người thân trong họ tộc chuyên cần tập luyện khí công tâm linh chữa bệnh để mang lại sức khoẻ cho mỗi người, mỗi nhà. Hy vọng một thời gian nữa, tôi sẽ phấn đấu tu luyện có thêm năng lượng, có thêm kinh nghiệm, để chữa bệnh cho những bệnh nhân ở gần nơi mình sinh sống
Tôi xin mượn lời của Thầy NQT thay cho lời kết của bài viết này: “Khoa học có thể hoạt động không cần tới Tâm linh. Tâm linh có thể tồn tại không cần tới khoa học. Nhưng con người để trở nên hoàn thiện thì cần phải có cả hai”
Khách của Diễn đàn: TRẦN KIM CƯƠNGView more the latest threads:
- Những điều kỳ diệu khi được biết đến KCTL và...
- Nhân tài như lá mùa xuân
- điều gì đáng quý nhất
- Những việc cần tránh để không tổn hao năng...
- Những điều kỳ diệu
- Chân dung Hoàng Đế Trần Thái Tông
- Tôi ngẫm về nhà thơ Hàn Mặc Tử
- Chân dung Hoàng Đế Quang Trung
- Hành Hương Về Yên Tử 2023 Phần II
- Những trải nghiệm thú vị khi thăm mộ Đại...
Lần sửa cuối bởi Trần Kim Cương, ngày 22-08-2013 lúc 18:36. Lý do: chính tả
-
55 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trần Kim Cương
Bảo Bảo (23-09-2013),Diệu Hồng (21-08-2013),Dieu Minh (22-08-2013),HaiNguyen (22-08-2013),Hanhthong (23-08-2013),Hạnh An (21-08-2013),hiepqf3 (03-09-2013),hoasen (21-08-2013),Hoasentrang (21-08-2013),hoatran (21-08-2013),hocdao (21-08-2013),huongtamlinh (21-08-2013),khicongtl (24-02-2014),kiencuong304 (21-08-2013),kienvang00012003 (22-08-2013),lê chí công (12-04-2014),Lobbyvietnam (22-08-2013),manhcao277 (21-08-2013),Nganpham (13-09-2013),nganuoc (22-08-2013),Nguyễn Thành Công (24-08-2013),NguyetQuangTu (21-08-2013),nhatcuunhan (17-09-2013),Phương Nam (22-08-2013),quangdam (21-08-2013),Tamhuongthien (21-08-2013),tamminh (21-08-2013),tam_thuc (23-08-2013),Tịnh_Tâm (21-08-2013),Tử Minh (23-08-2013),Thanhduong (22-08-2013),thanhphong (03-08-2014),THANHTINH (21-08-2013),thànhtâm (05-12-2013),ThienNgoc (22-08-2013),Thuanhoang (22-08-2013),Tieutrucxinh (21-08-2013),tranquang1510 (21-08-2013),trungthanh (24-01-2015),TruongKhoat (22-08-2013),Vidieu (22-08-2013),youme (21-08-2013),Đại Minh (22-08-2013),ĐINHQUANG HIỆP (25-08-2013)