Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: Xem thôi nhé!!!

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    166
    Cảm ơn!
    6,041
    Thanked 5,005 Times in 165 Posts

    Mặc định

    Cuộc sống nhiều khi không ưu đãi với một số người. Cơ quan em buổi trưa thường gọi cơm hộp về. Xuất cơm này khá nhiều thức ăn, mọi người thường ăn không hết và bỏ đi. Mỗi lần ăn xong, em nhìn những hộp cơm này thấy rất phí phạm, nên đã nảy ra ý kiến rằng trước khi mọi người ăn, em thường bảo ai ko ăn phần nào thì để gọn ra một chỗ, rồi chút nữa em dọn các xuất cơm giúp mọi người thì sẽ tổng hợp lại các phần thức ăn đó thành xuất cơm từ thiện mang đi biếu những người nghèo. Mỗi xuất cơm từ thiện cho đi, em nhận lại được nụ cười rạng rỡ của họ, thấy vui lắm! Em mong ước có nhiều hơn những xuất cơm như thế...

  2. 19 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đại Minh

    Diệu Hồng (19-08-2013),HaiNguyen (18-08-2013),Hạnh An (18-08-2013),hoacucvang (19-08-2013),Hoan (20-08-2013),hoasen (19-08-2013),Hoasentrang (18-08-2013),hoatran (20-08-2013),kienvang00012003 (18-08-2013),longtadinh (07-06-2014),nangbanmai (19-08-2013),quangdam (21-08-2013),thanhphong (20-07-2014),thànhtâm (18-08-2013),theoThầy (19-08-2013),Tieutrucxinh (19-08-2013),TruongKhoat (19-08-2013),Vidieu (19-08-2013)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    62
    Cảm ơn!
    451
    Thanked 953 Times in 65 Posts

    Mặc định

    Nhưng nhiều khi trong cuộc sống khoảng cách giữa cái tốt và không tốt vẫn mong manh lắm...

  4. 2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới kienvang00012003

    Tamhuongthien (19-08-2013),thanhphong (20-07-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •