Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    Hoang Hoa tham, Hanoi
    Bài viết
    133
    Cảm ơn!
    2,272
    Thanked 4,297 Times in 132 Posts

    Mặc định Lễ Vu Lan đặc biệt nhất của tôi

    Được lớp thông báo sẽ tổ chức LỄ TẠ ƠN GIA TIÊN cho các tổ tiên dòng họ của học trò, vợ chồng tôi không khỏi hồi hộp và vui sướng. Hồi hộp vì tôi biết đó sẽ là 1 buổi lễ vô cùng đặc biệt, còn vui sướng vì tôi biết những điều thầy sẽ làm trong buổi lễ này sẽ là bước ngoặt lớn cho gia tiên, dòng họ của mình.
    Đúng 8h ngày 17 thang 8, hầu hết học trò trong gia đình KCTL đã có mặt tại nhà Thầy để xuất phát đi đến chùa Linh Quang Tự.
    Buổi lễ bắt đầu với tích về Vu Lan, lễ Vu Lan là gì? Quả thật tôi cũng có đọc về Vu Lan, thậm chí tôi cũng đã từng dự lễ vu lan của một nhà sư làm. Nhưng những điều tôi được biết về Vu Lan hôm nay đã thay đổi rất nhiều quan điểm của tôi, cũng như tôi cảm thấy những điều tôi biết chỉ là những hạt cát nhỏ trong biển kiến thức tâm linh sâu thẳm.



    Tích kể rằng: ngài Mục Kiền Liên là tôn giả rất giỏi của Đức Phật, người biết rất nhiều phép thần thông, khi nhìn thấy mẹ bị đói khổ ở Địa ngục liền dùng phép thần thông xuống địa ngục thăm mẹ. Ngài bưng bát cơm lên dâng mẹ, cơm chưa đưa vào miệng thì đã hóa thành lửa. Ngài Mục Kiền Liên rất đau đớn xin với Đức Phật cách cứu mẹ. Ngài đã phải nhờ đến các chư tăng tụng kinh niệm Phật cho mẹ của ngài, các nhà sư về tụng kinh niệm Phật với mong muốn trong quá trình này sẽ được Đức Phât độ trì gia hộ cho. Có nghĩa là làm cho bản chất xấu xa của bà ấy thay đổi, trở thành người tốt, khi nào trở thành người tốt mới được ra. Trong quá trình tu luyện, người có đủ năng lượng phát công vào người xấu để làm thay đổi bản chất của người đó, làm cho người đó trở thành người tốt, khi đó người có tội sẽ được giải.
    Thực chất, đến hôm nay tôi mới hiểu hết ý nghĩa của điều này.
    Sau khi ông Mục Kiền Liên làm được như vậy, bà mẹ được tha khỏi ngục. Từ đấy trở đi, mọi người lấy rằm tháng bẩy là ngày lễ để con cháu thể hiện tấm lòng thành với tổ tiên,ngày đó gọi là ngày lễ Vu Lan. Ông Mục Kiền Liên là người tu luyện cao như vậy, giỏi như vậy mà ông ấy vẫn nhớ đến mẹ,thể hiện tấm lòng hiếu thảo với mẹ và bằng con đường đó ông ấy đã thành công cứu được mẹ. Mọi người cũng lấy ngày đó làm ngày báo hiếu tới tổ tiên ông bà, cha mẹ.
    Nghe Thầy giảng đến đó, tôi cảm thấy như được khai sáng về ý nghĩa ấy, tôi vô cùng tâm đắc với bài giảng của thầy. Chỉ với tích Mục Kiền Liên tôi đã ngộ ra nhiều thứ khác trong cuộc sống.
    Sau đó Thầy bắt đầu buổi lễ, các vong được lần lượt gọi về. Với gia đình tôi, từ hôm qua tôi đã chuẩn bị chu đáo và thắp hương trên bàn thờ gia tiên để trình bày việc của ngày hôm nay, sau đó mời các cụ về để tham gia buổi lễ. Lúc mời ở nhà, tôi thấy bao xung quanh đĩa hoa quả thắp hương 1 mức năng lượng rất lớn, chưa từng có. Tôi vui và hân hoan vì biết ngày mai các cụ nhà tôi có về, chúng tôi sẽ được gặp nhau, các cụ sẽ được nhận những món quà tâm linh rất lớn từ thầy, sẽ được hưởng những hồng phúc lớn chỉ học trò khí công tâm linh mới có. Tôi bỗng thấy tự hào vô cùng.
    Biết có rất nhiều vong bị đau yếu bệnh tật, Thầy cũng các học trò tập trung năng lượng chữa bệnh cho toàn bộ vong. Sau khi chữa bệnh, các học trò tập trung năng lượng và biếu mỗi vong trong gia đình 2 bộ quần áo mới. Lúc này, tôi nổi hết gai ốc, lòng tôi rất vui sướng, niềm vui mà bấy lâu nay tôi chưa có. Tôi bỗng có cảm giác mừng rỡ, xúc động, tôi cảm thấy mình được vỗ vai, được bắt tay, được giao tiếp vô hình với những người thân yêu, tôi có cảm giác mình được trở về thời thơ ấu.
    Sau khi chữa bệnh, thầy mời tất cả các vong một bữa tiệc lớn. Lúc thầy hô xuất vía, tôi thấy vía mình bay vút lên rất nhanh. Lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ ràng đến vậy.
    Buổi lễ rất ý nghĩa trong mùa lễ vu lan bởi sau đó Thầy giúp cho những người trong gia tiên dòng họ mỗi gia đình đều được tu tập theo nguyện vọng, như đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Tiên, đạo Thánh… ai cũng hân hoan sung sướng. Đây thực sự là một buổi lễ lớn trong tâm linh và trần tục, buổi lễ có 1 không 2 này chỉ duy nhất Thầy có thể làm được.
    Bắt đầu trong xúc động và kết thúc trong hân hoan sung sướng là cảm nhận của tôi về buổi lễ này. Thay mặt gia đình và gia tiên dòng họ Dương, họ Nguyễn, họ Nguyễn Tiến, Nguyễn Văn, chúng con xin cảm ơn Thầy đã cho chúng con và dòng họ được hưởng một đại phúc lớn lao nhất từ trước đến giờ.
    Tâm nguyện theo Thầy mãi
    Lòng cố gắng luyện rèn
    Tu luyện thêm kết quả
    Khí công đến tâm linh
    "Tương lai chẳng phải tại Trời
    Tương lai , phụ thuộc vào người trần gian "

  2. 40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hanhthong

    Diệu Hồng (19-08-2013),Hạnh An (19-08-2013),Hoan (20-08-2013),hoasen (19-08-2013),Hoasentrang (17-08-2013),hoatran (19-08-2013),hocdao (21-08-2013),KIM.H.GIANG (19-08-2013),Liên Như (27-10-2015),manhcao277 (17-08-2013),manhtuongngo (04-08-2014),Mộc Lan (19-08-2013),nganuoc (19-08-2013),Ngoạn Hiền (19-08-2013),NguyetQuangTu (19-08-2013),nhatcuunhan (03-08-2014),nhuhainguyen (18-08-2013),Phương Nam (19-08-2013),quangdam (21-08-2013),tamminh (18-08-2013),tam_thuc (20-08-2013),THANHTINH (18-08-2013),thànhtâm (18-08-2013),theoThầy (17-08-2013),Tieutrucxinh (19-08-2013),TruongKhoat (01-08-2014),Vidieu (18-08-2013),youme (19-08-2013),Đại Minh (17-08-2013),ĐINHQUANG HIỆP (18-08-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •