Kết quả 1 đến 9 của 9

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Đang ở
    Lâm Hà - Lâm Đồng
    Bài viết
    18
    Cảm ơn!
    124
    Thanked 213 Times in 19 Posts

    Mặc định Vu Lan-Cao Nguyên

    Tổ chức Lễ Vu Lan là việc rất có ý nghĩa mà Thầy đã dành cho gia đình học trò KCTL. Chỉ tiếc là mình chưa có đủ duyên để về quê hương tham gia lễ Vu lan cùng GĐ KCTL.
    Ở nơi xa xôi Cao Nguyên này GĐ mình cũng tham dự Lễ Vu Lan tại một chùa gần nhà. Mọi người đồng lòng hướng về đấng sinh thành, cùng nhau cầu nguyện, ăn chay, phát chẩn, phóng sinh… cầu an lành.
    "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
    Gánh nặng cuộc đời, không ai khổ bằng cha
    Biển cả mênh mông không đong đầy tình mẹ
    Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha
    Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
    Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không"
    Mỗi người con Việt chúng ta, dù là bất kỳ ai đang sống ở mọi phương trời nào và đang làm gì cần phải nhớ đến mùa lễ Vu Lan. Lễ Vu Lan mang một ý nghĩ lớn là báo ân cha mẹ, đồng thời còn bao hàm ý nghĩa tìm về cội nguồn, là biết ơn và báo ơn. Tư tưởng ấy hoàn toàn phù hợp với tư duy hiền hậu chất phác của người Việt Nam: "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây".
    Đời cát bụi chớ băn khoăn
    Vừa tu vừa học quyết tâm trọn thành

  2. 9 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhanhuy

    HaiNguyen (22-08-2013),Hạnh An (23-08-2013),nganuoc (22-08-2013),quangdam (24-08-2013),Tamhuongthien (23-08-2013),THANHTINH (23-08-2013),Đại Minh (22-08-2013),ĐINHQUANG HIỆP (25-08-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •