Kết quả 1 đến 9 của 9

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    21
    Cảm ơn!
    2,487
    Thanked 754 Times in 24 Posts

    Mặc định

    Lễ tạ ơn gia tiên diệu kỳ và việc đặc cách nơi Thầy.
    Trước ngày diễn ra buổi lễ báo hiếu khoảng 10 ngày trong một giấc mơ của mình, tôi đã mơ được gặp Thầy và anh Hocdao, và trên đường đi thì Thầy chỉ vào lòng bàn tay cho tôi biết một điều gì đó mà khi tỉnh dậy tôi chỉ nhớ được như thế, ngày nào tôi cũng cố nhớ lại xem Thầy và anh đã chỉ cho mình điều gì, nghĩ mãi, nghĩ mãi mà vẫn chỉ nhớ được có chừng đó. Rồi bất chợt buổi tối hôm mùng 9/07 âm lịch tôi được anh Hocdao thông báo là mình được Thầy cho phép tham dự lễ Báo ơn gia tiên ở chùa Linh Quang Tự do Thầy tổ chức .Ngay trong lúc nói chuyện với anh Hocdao thì từ đỉnh đầu tới gót chân tôi tê tê đi như có một luồng điện xuyên toàn cơ thể. Sau đó tôi đã mỉm cười sung sướng và tự lý giải trong đầu mình: à, đây chính là câu trả lời cho điều mà mình cứ loay hoay lục soát lại giấc mơ còn dang dở và không thể nhớ nổi hôm trước đây.
    Thế rồi tâm trạng hân hoan được đi cùng với Thầy và các học trò của Thầy đến Chùa vào ngồi lễ.Thầy bắt đầu buổi lễ bằng việc giảng giải lịch sử và ý nghĩa của lễ Vu Lan báo hiếu hay còn có tên gọi chính xác là lễ Báo ơn. Sau đó Thầy mời vong linh của các dòng họ về dự lễ để con cháu thành tâm hành lễ, không khí trang nghiêm và xúc động,Thầy lần lượt đọc từng dòng họ để cho mọi người đón vong theo thứ tự.Khi Thầy đọc đến dòng họ nhà mình, thì tự nhiên tôi cảm giác năng lượng dồn từ dưới lên trên vùng đầu và sau gáy rất nhiều. Sau khi làm thủ tục đón vong xong Thầy đã mời các vong sang không gian dành riêng cho vong.Thầy vừa làm vừa giải thích rằng: thế giới tâm linh cũng như thế giới trần tục,người trần tục không thể ở lâu được trong môi trường của vong, tương tự như vậy vong cũng không thể ở lâu trong môi trường trần tục toàn dương khí được, nhưng Thầy vẫn cho mọi người được gặp gia tiên nhà mình,bằng cách Thầy tạo ra không gian riêng cho vong, Thầy nói: hôm nay mọi người có mặt ở đây sẽ được mời vong linh của tiên tổ, ông bà và các vong trong dòng họ nhà mình về. Thầy sẽ phát năng lượng để chữa trị bệnh cho tất cả các vong nếu họ có bệnh,tiếp đãi tiệc và phát cho mỗi vong 02 bộ quần áo để mặc, tiền để đủ tiêu.Nghe đến đây tôi chợt nghĩ trong đầu: Khi đăng ký danh sách làm lễ tôi chỉ đăng ký dòng họ của chồng và dòng họ của bố đẻ ra mình tôi,vậy thì mình cứ tâm niệm kính xin các bậc bề trên và xin Thầy tho phép vong linh ông bà ngoại của tôi cũng được dự lễ, do ông ngoại tôi đã mất vì bệnh tim năm ông 60 tuổi.Thế rồi Thầy cho các vong tắm rửa sạch sẽ, thực hiện phân loại và chữa trị bệnh cho vong, tất cả mọi người thiền để tập trung năng lượng cùng với Thầy chữa bệnh, nếu những ca bệnh nặng hôm nay chưa chữa khỏi thì sẽ được người của Thầy ghi lại, sau đó chuyển về bệnh viện của Thầy để được chữa trị tiếp bao giờ khỏi thì thôi.Trong lúc thiền tập trung năng lượng để chữa trị cho vong, tôi cảm giác năng lượng từ đỉnh đầu dồn mạnh qua sống lưng, dồn sang tay trái và tê tê, hơi buốt ở các đầu ngón tay của bàn tay trái. Chữa trị xong Thầy mời các vong dự bữa tiệc thịnh soạn, trong lúc vong đang dự tiệc thì Thầy hô cho phép vía của các học trò và mọi người có mặt trong buổi lễ được xuất đi gặp người nhà mình. Trong lòng tôi sung sướng vì vía của mình đã được Thầy cho đi gặp gia tiên, những người thân yêu đã khuất núi.Tự nhiên đỉnh đầu tôi nặng nặng, và hơi nhột nhột, tôi đã được gặp chị gái của mình, chị gái tôi oà khóc nức nở như đứa trẻ con. Đúng là chị gái tôi rồi, vì mẹ tôi sinh được 2 chị gái đầu lòng, chị cả được 03 ngày tuổi đã bỏ mẹ mà đi, hơn 01 năm sau mẹ sinh tiếp chị thứ 2 và chị cũng chỉ sống được 1tuần tuổi rồi cũng bỏ mẹ đi nốt. Mãi về sau Mẹ mới sinh tiếp ra 3 anh chị em chúng tôi và nuôi lớn trưởng thành, tôi là con út trong gia đình. Nếu chị tôi còn thì tôi sẽ chẳng bao giờ có mặt trên đời này nữa, như vậy tôi sống thay cho cuộc đời của 02 chị gái tôi, chị đã nhường sự có mặt trên đời cho tôi. Ngày trước nghe bà ngoại và mẹ kể lại là : khi chị mất thì theo phong tục làng quê tôi, trẻ con không được chôn cùng với bãi tha ma của người lớn,bố mẹ không thờ cúng con trẻ, thế là 02 chị gái của tôi chỉ được chôn ngoài vệ đê sông Trà Lý phía bờ bên lở, bao nhiêu năm không được gia đình thờ cúng, mãi năm 2010 bố mẹ tôi mới bốc bát nhang thờ các chị. Như vậy từ khi các chị mất đến nay hơn 40 năm thì nước sông đã cuốn trôi đi hết không còn một dấu tích nào về chị.Tôi vẫn luôn canh cánh bên lòng lo nghĩ về chị, là không biết chị đã được siêu thoát hay chưa, hay hồn siêu phách lạc vì trước đó rất lâu không ai thờ cúng. Còn các cụ trong họ nhà tôi toàn mất khi tuổi già sức yếu, tuổi thọ của các cụ toàn trên 90. Sau một hồi nức nở Chị lại hớn hở vui cười khoe với tôi là hôm nay được Thầy mời tiệc, chị được ăn ngon lắm, Thầy cho chị 02 bộ quần áo đẹp lắm, chị cứ đứng xoay người đi xoay người lại ngắm nghía bộ quần áo của mình, cả hai chị đều được Thầy chữa khỏi bệnh rồi.Tôi hỏi: thế chị là chị thứ mấy của em? chị bảo chị là chị thứ 02 của em, chị chỉ cho tôi vào dãy bàn tiệc và bảo rằng hôm nay họ nhà mình các cụ về đầy đủ cả không thiếu một ai em ạ, các cụ vui và phấn khởi lắm, cả ông ngoại nhà mình cũng về và được Thầy chữa khỏi bệnh tim rồi đấy.Tôi vui mừng và cảm động quá, tâm trạng như rối bời, vì nhận được thông tin về họ nhà mình tất cả đã được hưởng ân đức của Thầy, rồi đến họ bên chồng, tôi cũng được gặp bố chồng, người mà mới cách đây hơn 03 tháng cũng đã được Thầy chữa khỏi bệnh nặng, y học trần tục đã bó tay. Bố cũng nói cho tôi biết là gia tiên bên họ của chồng tôi cũng được về đông đủ.Chỉ chừng ấy thông tin thôi tim tôi như vỡ oà, chị gái cũng dặn tôi là từ nay trở đi em không phải lo lắng gì cho các chị nữa nhé. Rồi tôi chia tay chị trong tâm trạng rất phấn khởi, tôi rùng mình trở lại và khi nghe Thầy nói hôm nay Thầy sẽ giúp cho các vong ai có tâm nguyện theo đạo Phật, đạo Tiên, đạo Thánh và đạo Chúa thì tự do lựa chọn. Tôi tự nhủ trong lòng và tự nhắn gửi với các chị: em biết là các chị có sự tự do để lựa chọn theo các đạo mình muốn tu luyện, nhưng em vẫn mong các chị chọn theo Thầy để tu luyện. Tôi vẫn có niền tin là các chị cũng nghe thấu lời tôi ước muốn. Khi buổi lễ kết thúc trong tâm trạng phấn khích vì những việc đã kể ở trên tôi đã tiến đến gặp Thầy và luống cuống nói với Thầy: Thầy ơi buổi lễ hôm nay có việc đặc cách hả Thầy? vì con chỉ kịp tâm niệm xin Thầy trong lúc thiền ở buổi lễ cho ông ngoại con được Thầy chữa bệnh thôi, và ông con cũng được Thầy chữa khỏi luôn rồi. Nghe xong Thầy cười hiền từ. Và con lụôn biết tâm đức của Thầy như biển cả. Về nhà con có kể chuyện lại với bố mẹ con, mẹ con nghe xong ngân ngấn nước mắt, và nói lời cảm ơn Thầy trong nghẹn ngào. Thưa Thầy, bố mẹ con, gia tiên nội ngoại nhà con và con luôn biết ơn Thầy nhiều lắm, con chỉ biết cảm ơn Thầy và mong Thầy lúc nào cũng được mạnh khoẻ để giúp dân giúp nước.
    Lần đầu tiên được tham dự đi cùng với các học trò của Thầy, gặp gỡ những học trò của Thầy mà mọi khi tôi chỉ biết được họ trên diễn đàn. Các anh chị, cô bác thật thân thiện, lần đầu được gặp mà cảm giác luôn ấm cúng, như thân thiết nhau từ lâu rồi.Từ khi xe xuất phát đến khi ra về, chị Y Xuân và chị Hoasentrang lo công tác hậu cần chu đáo qúa, tận tâm hướng dẫn và quan tâm ân cần đến mọi người, rà soát quân số và lo lắng không biết anh này, bác kia đã lên xe chưa? Tất cả cử chỉ và hành động của anh chị thật hiếm gặp ở nơi khác con đã từng tham gia. Qua đây con cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả học trò của Thầy cùng với các anh chị, cô bác có mặt trong buổi lễ tạ ơn gia tiên do Thầy tổ chức, vì cũng nhờ nguồn năng lượng tập hợp từ tất cả mọi người mà vong linh người nhà con đã được chữa khỏi bệnh.
    Con không biết nói gì hơn mà chỉ biết chân thành cảm ơn tất cả ạ.

  2. 32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Ngoạn Hiền

    Diệu Hồng (23-08-2013),HaiNguyen (22-08-2013),Hạnh An (23-08-2013),hoasen (22-08-2013),Hoasentrang (22-08-2013),hoatran (23-08-2013),hocdao (22-08-2013),kienvang00012003 (22-08-2013),Mộc Lan (22-08-2013),nganuoc (23-08-2013),nhatcuunhan (03-08-2014),phule (23-08-2013),Phương Nam (22-08-2013),quangdam (24-08-2013),Tamhuongthien (23-08-2013),tamminh (22-08-2013),tam_thuc (23-08-2013),Thanhduong (22-08-2013),THANHTINH (22-08-2013),theoThầy (22-08-2013),Tieutrucxinh (22-08-2013),Vidieu (22-08-2013),youme (22-08-2013),ĐINHQUANG HIỆP (25-08-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •