Kết quả 1 đến 9 của 9

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    134
    Cảm ơn!
    5,258
    Thanked 3,783 Times in 132 Posts

    Mặc định

    Lễ Tạ ơn không thể nào quên

    Cho đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy mình thật quá may mắn khi được Thầy Nguyệt Quang Tử cho phép được tham gia buổi Lễ Tạ ơn tại Linh Quang Tự. Càng vui sướng và xúc động hơn khi được biết buổi lễ này Thầy tổ chức lần đầu tiên thể theo nguyện vọng của các học trò, giúp học trò có cơ hội được bày tỏ lòng biết ơn tới tổ tiên, dòng họ nhà mình. Vì thế tôi tin là mình cũng có một chút duyên với KCTL.
    Vào dịp này hàng năm, các chùa cũng thường tổ chức lễ Phả độ gia tiên, và tiến hành các nghi lễ cúng bái, tụng kinh, rồi phóng sinh ….nhằm mục đích cầu cho các vong linh gia tiên của các gia đình Phật tử được siêu thoát, mát mẻ, … Nhiều gia đình làm lễ cúng xá tội vong nhân vào dịp rằm tháng 7 này khá to, cúng gia tiên, và cúng cả chúng sinh nữa như một thói quen được phổ biến, lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
    Song những gì tôi được chứng kiến tại buổi lễ đã khiến tôi đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Trong không khí trang trọng của buổi lễ, chúng tôi được nghe Thầy giảng về nguồn gốc và ý nghĩa của lễ Vu Lan. Nghe Thầy phân tích ngọn ngành hẳn nhiều người mới nhận ra là sự hiểu biết của mình còn hạn chế và hời hợt. Thầy cũng giải thích cho chúng tôi hiểu quan niệm sai lầm trong dân gian lâu nay là “các Cụ chỉ được thả ra có 3 ngày trong năm”. Thầy bảo sẽ giúp cho các Cụ có nguyện vọng được theo những chính đạo như Phật giáo, Thiên chúa giáo, đạo Tiên, đạo Thánh được toại nguyện, theo và học các giáo lý tốt đẹp của các đạo đó.
    Thầy mời vong của các dòng họ về dự lễ tại khu vực đã được Thầy và các học trò trong không gian chuẩn bị phù hợp cho vong, không bị quá nhiều dương khí để vong có thể cảm thấy thoái mái trong suốt buổi lễ. Mới thấy quyền năng, đức độ, tình yêu thương của Thầy lớn đến nhường nào nào mới có thể cắt đặt công việc một cách cẩn thận, tỉ mỉ và chu đáo đến như vậy.
    Thầy tuyên bố phát năng lượng để chữa tất cả các loại bệnh cho tất cả các vong, bảo học trò và mọi người thiền, tâm niệm góp năng lượng để chữa bệnh cho gia tiên nhà mình. Các vong bệnh nặng , chữa 1 lần chưa khỏi được Thầy cho phép đưa về bệnh viện của Thầy chữa đến lúc khỏi hẳn. Rồi Thầy hô chuyển tất cả năng lượng thành vật chất, biếu mỗi vong 2 bộ quần áo mới và tiền vàng; cho vong tắm và mặc quần áo mới. Thầy bảo vong là con, cháu ở trần tục biếu tặng nhưng tất cả mọi người đều hiểu rằng không có Thầy giúp thì ước mong này của chúng ta mãi chỉ là mong ước mà thôi.
    Rồi Thầy mở bữa tiệc thịnh soạn với thức ăn phù hợp, mời tất cả các vong dự. Thầy cho phép học trò xuất vía để gặp gỡ vong nhà mình. Những tiếng khóc lúc đầu lác đác, sau thi nhau nổi lên, thể hiện một cách tự nhiên sự xúc động của những người thân yêu trong khoảnh khắc đoàn tụ, mừng mừng tủi tủi sau bao lâu âm dương cách biệt. Tiệc tùng xong xuôi, Thầy mời đại diện các Đạo về tiếp nhận các vong theo nguyện vọng. Những vong không muốn theo Đạo nào thì trở về làm ăn lương thiện.
    Không cần nói cũng biết chúng tôi sung sướng, hoan hỉ đến mức nào. Ông bà, tổ tiên nhà mình được chữa bệnh, được biểu quần áo mới, tiền vàng, được ăn tiệc rồi theo Đạo mình mong muốn. Nhất định là các Cụ mãn nguyện lắm khi được nhận ân đức của Thầy và.chứng giám tấm lòng hiếu thảo của con cháu.
    Sau khi lễ xong, tôi hỏi chuyện một số bạn và được biết các bạn đã gặp và thậm chí còn nói chuyện với người nhà được. Một số bạn khác thì không thấy nhưng cảm nhận được tương đối rõ. Tự nhiên tôi thấy hơi lo, một nỗi lo mơ hồ, không hiểu các Cụ bên dòng họ bố đẻ tôi có về dự lễ được không? Tôi mong muốn bố tôi được Thầy chữa bệnh ung thư gan mà Ông đã mắc và mất vì nó đến chừng nào. Lúc trước Thầy đã giải thích con gái đi lấy chồng nếu tập KCTL, có đủ năng lượng thì mời được gia tiên nhà mình. Tôi băn khoăn tự hỏi không biết mình đã đủ năng lượng cần thiết chưa? Nếu lần này chưa được thì liệu còn có cơ hội nào để bố tôi được Thầy chữa bệnh nữa không?
    Buổi lễ đã kết thúc một cách viên mãn, ấn tượng và đầy ắp những xúc cảm dồn nén, vỡ òa. Thực là món quà vô giá của Thầy mà tôi nghĩ trong tâm trí mỗi người được tham dự sẽ không bao giờ phai mờ. Lắng đọng trong mỗi chúng ta là lòng kính trọng và biết ơn Thầy sâu sắc. Chỉ có Thầy với quyền năng và tình thương lớn mới giúp được chúng ta thể hiện tấm lòng thành kính của mình với gia tiên, dòng họ của mình vào dịp lễ Vu Lan này một cách sâu sắc và thiết thực, cảm động đến như vậy.
    Chúng con xin chân thành cảm ơn Thầy, xin chúc Thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và mong muốn luôn được Thầy dẫn dắt, chỉ bảo.
    Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Ban tổ chức lớp đã chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện và giúp tôi được tham dự một buổi lễ trang trọng, đầy ý nghĩa và đặc biệt như thế.
    Thiện căn ở tại lòng ta
    Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài

  2. 37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạnh An

    Diệu Hồng (19-08-2013),HaiNguyen (22-08-2013),hoacucvang (19-08-2013),Hoan (20-08-2013),hoasen (19-08-2013),hoatran (20-08-2013),hocdao (21-08-2013),Hua Toan (20-08-2013),kienvang00012003 (19-08-2013),mahalkita (19-08-2013),manhcao277 (19-08-2013),Mộc Lan (22-08-2013),nganuoc (20-08-2013),Ngoạn Hiền (22-08-2013),NguyetQuangTu (19-08-2013),nhatcuunhan (03-08-2014),phule (23-08-2013),Phương Nam (20-08-2013),quangdam (21-08-2013),Tamhuongthien (23-08-2013),tamminh (20-08-2013),tam_thuc (20-08-2013),THANHTINH (21-08-2013),Tieutrucxinh (22-08-2013),tranquang1510 (20-08-2013),TruongKhoat (19-08-2013),Vidieu (20-08-2013),youme (19-08-2013),ĐINHQUANG HIỆP (19-08-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •