Kết quả 1 đến 9 của 9

Threaded View

  1. #3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    171
    Cảm ơn!
    2,770
    Thanked 5,016 Times in 170 Posts

    Mặc định

    Một mùa Vu Lan nữa lại về, nhắc nhở mỗi con người nhớ tới bài học sâu sắc về chữ Hiếu thiêng liêng. Khởi nguyên của lễ Vu Lan bắt đầu từ thời Đức Phật còn tại thế. Tôn giả Mục Kiền Liên là một trong mười đại đệ tử của Người-thần thông siêu phàm, mẹ ngài là bà Thanh Đề khi sống đã làm nhiều điều ác. Sau khi bà chết bị đày xuống địa ngục, Tôn giả thời dùng thiên nhãn thông nhìn thấy mẹ mình bị đầy đoạ nơi địa ngục, chịu nhiều cực hình, ngày đêm đau khổ. Với sức thần thông của mình, Ngài đã đem cơm xuống tận địa ngục để dâng mẹ nhưng do ác nghiệp của bà quá nặng nên cơm biến thành lửa đỏ than hồng.

    Trước sự đau khổ của mẹ, ngài Mục Kiền Liên cầu xin Đức Phật chỉ dạy phương pháp để cứu mẹ. Chỉ có cách nhờ hợp lực của chư tăng khắp mười phương mới mong giải cứu được. Ngày rằm tháng bảy là ngày thích hợp để cung thỉnh chư tăng, sắm sửa lễ cúng vào ngày đó.

    Làm theo lời Phật, mẹ của Ngài Mục Kiền Liên đã được giải thoát. Phật cũng dạy rằng: chúng sanh ai muốn báo hiếu cho cha mẹ cũng theo cách này .Từ đó, ngày lễ Vu Lan ra đời. Hàng năm, mùa vu lan về là dịp để mỗi người con, người cháu lại có dịp thể hiện tấm lòng hiếu thảo đối với tổ tiên, dòng họ, ông bà, cha mẹ mình.

    Năm nay thể theo nguyện vọng của các học trò, của những người bạn thân thiết với gia đình khí công tâm linh, Thầy Nguyệt Quang Tử đã tổ chức buổi lễ tạ ơn cho tất cả gia tiên tiền tổ các dòng họ của học trò, của những người bạn gia đình KCTL tại chùa Linh Quang vào ngày 11/7 năm Quý Tỵ . Quả thật đây là buổi lễ vô cùng đặc biệt đối với những người có “duyên lành” được tham gia, nghĩ lại tôi càng cảm thấy mình thật may mắn.

    9h sáng, buổi lễ bắt đầu tại Linh Quang Tự. Mọi người ngồi thiền trang nghiêm, Thầy bắt đầu mời các dòng họ của từng người tham gia. Thầy đã cho tạo một không gian riêng để đón các vong đến, Thầy giải thích, vì vong có năng lượng khác với năng lượng của người sống, muốn vong ở lại được lâu thì phải có một không gian đặc biệt để cho các vong tập trung. Trước đó Thầy đã nói rõ buổi lễ sẽ thực hiện nguyện vọng: ai muốn đi theo Phật thì thực hiện được tâm nguyện đi theo con đường tu luyện của Phật, ai muốn đi theo đạo Thiên Chúa thì thực hiện được tâm nguyện đi theo con đường của đạo Thiên chúa, ai muốn đi theo đạo Tiên thì thực hiện được tâm nguyện đi theo con đường của đạo Tiên, ai muốn đi theo đạo Thánh thì thực hiện được tâm nguyện đi theo con đường của đạo Thánh.

    Khi các dòng họ đã có mặt đầy đủ Thầy nói: “Tất cả các vong của các dòng họ đã được mời về đây theo tấm lòng hiếu thảo của con cháu, thể theo nguyện vọng của các con cháu đối với gia tiên tiền tổ nhà mình, Ta sẽ phát năng lượng chữa bệnh cho tất cả các vong để chữa tất cả các loại bệnh mà từ trước đến nay chưa được chữa, hôm nay sẽ được chữa hết. Tất cả học trò ngồi thiền và tâm niệm cũng góp phần năng lượng của mình vào để khắc phục nhược điểm bệnh tật cho gia tiên, tiền tổ nhà mình”. Nghe đến đây tôi không khỏi xúc động, nghĩ đến bà ngoại đã mất về báo với người nhà rằng bà vẫn đau lắm, nghĩ đến ông nội mất vì bệnh tôi mong sao các cụ đều được chữa khỏi để không còn phải chịu đau nữa. Con biết năng lượng của mình thấp không giúp gì được nhiều, chắc mọi việc đều do Thầy làm cả.

    Thầy còn nói thêm: “Tất cả các vong nào, do bệnh quá nặng mà chữa một lần không khỏi thì cho phép được ghi dang sách đưa về bệnh viện của Thầy chữa cho đến lúc khỏi hẳn”. Thầy tôi vẫn thế, đã giúp ai là giúp đến cùng. Tôi tiếp tục lắng nghe lời Thầy nói : “Tất cả các vong về đây ngày hôm nay, có những người có sức khỏe tốt, có những người có cuộc sống ấm no, có những người còn nghèo khổ bệnh tật. Nhân dịp Vu Lan năm nay, bằng năng lượng của Thầy, bằng năng lượng của con cháu đang sống ở cuộc đời trần tục hiện nay, tất cả năng lượng phát mạnh về phía các vong, hội tụ năng lượng chuyển năng lượng thành vật chất cụ thể để biếu mỗi vong 2 bộ quần áo mới và một số tiền vàng cho các vong còn đang khó khăn”. Sau đó tất cả các vong đều được tắm sạch sẽ và mặc quần áo mới, Thầy nói với các “vong” đây là tấm lòng của các con cháu biếu tặng, nhưng tôi biết nếu không có Thầy thì cũng khó để thể hiện tấm lòng theo cách đặc biệt này. Thầy mời các vong ăn cơm với những thức ăn thích hợp nhất cho các vong, 5 người một mâm, có đầy đủ các thức ăn cho một bữa tiệc thịnh soạn, học trò những ai có khả năng xuất vía về chỗ bàn tiệc của các vong để gặp gỡ vong nhà mình. Hẳn vì vui mừng khi gặp mặt tổ tiên ông bà mà một số học trò đã bật khóc thành tiếng, khóc trong niềm hân hoan, trong sự xúc động.

    Khi tiệc đã kết thúc, Thầy giúp các vong gia tiên học trò được đi học Đạo theo ý nguyện của mỗi người bằng cách: “Mời đại diện của nhà Phật về tiếp nhận những vong có mong muốn đi theo học giáo lý của nhà Phật. Mời đại diện của đạo Thiên Chúa về tiếp nhận những vong có mong muốn đi theo để học giáo lý của đạo Thiên Chúa. Mời đại diện của đạo Tiên về tiếp nhận những vong có mong muốn đi theo học giáo lý của đạo Tiên. Mời đại diện của đạo Thánh về tiếp nhận những vong có mong muốn đi theo học giáo lý của đạo Thánh. Còn tất cả những vong không có nguyện vọng đi học theo giáo lý của đạo nào thì trở về nhà làm ăn lương thiện”.

    Buổi lễ kết thúc trong lòng tôi hân hoan vui sướng khi nghĩ đến việc các cụ được chữa bệnh lại được đi học Đạo theo đúng ý nguyện, bản thân tôi thể hiện được chút tấm lòng đối với tổ tiên ông bà, còn được học nhiều kiến thức để trở thành con người tốt hơn. Mọi việc đều nhờ có Thầy, gia đình con cảm ơn Thầy.

  2. 45 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huongtamlinh

    Diệu Hồng (19-08-2013),HaiNguyen (18-08-2013),Hạnh An (19-08-2013),hoasen (18-08-2013),Hoasentrang (17-08-2013),hoatran (19-08-2013),HoaXuan (19-08-2013),hocdao (21-08-2013),hoctap (18-08-2013),kienvang00012003 (19-08-2013),KIM.H.GIANG (19-08-2013),mahalkita (19-08-2013),manhcao277 (22-05-2014),manhtuongngo (19-08-2013),Mộc Lan (19-08-2013),nganuoc (19-08-2013),nghiad99 (19-08-2013),Ngoạn Hiền (22-08-2013),Nguyễn Thành Công (24-08-2013),NguyetQuangTu (18-08-2013),nhuhainguyen (18-08-2013),PhongThuyGia (20-08-2013),phule (18-08-2013),Phương Nam (19-08-2013),quangdam (21-08-2013),Tamhuongthien (18-08-2013),tamminh (18-08-2013),tam_thuc (20-08-2013),Thanhduong (18-08-2013),THANHTINH (18-08-2013),thànhtâm (18-08-2013),theoThầy (17-08-2013),Tieutrucxinh (19-08-2013),TruongKhoat (19-08-2013),Đại Minh (17-08-2013),ĐINHQUANG HIỆP (19-08-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •