Kết quả 1 đến 9 của 9
Chủ đề: Lễ tạ ơn gia tiên 2013
Threaded View
-
19-08-2013, 00:56 #7
Ngay từ khi có thông báo của Ban cán sự lớp: Thầy sẽ tổ chức buổi Lễ Vu Lan năm nay tại chùa Linh Quang Tự, với mục đích cho các vong trong Dòng họ của các học trò được tu theo các Đạo mà vong mong muốn để học được những điều tốt đẹp. Tôi thấy thật may mắn cho Dòng họ của gia đình mình, một dịp may thật hiếm có!
Bao giờ cũng thế trước khi vào việc chính, Thầy cũng giảng giải để mọi người hiểu được ý nghĩa của việc làm. Tôi được nghe Thầy dạy về việc đưa vong lên chùa chính là để được tu luyện, chứ không phải như người trần tục đang làm là cứ đưa các vong lên chùa là được vào ở trong chùa, trong các chùa bày ảnh vong cùng ban thờ với Phật với Bồ Tát là sai vị trí, không hiểu ý nghĩa là gì? Hơn hết là tôi đã hiểu được ngày Lễ Vu Lan, qua câu chuyện ngày xưa của vị Mục Kiền Liên, tôi như được tỉnh ngộ, được hiểu đúng hơn về ngày Lễ Vu Lan và càng thấm thía tình thương và hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ.
Chưa có buổi lễ nào mà nhiều cảm xúc đến như vậy. Khi Thầy bắt đầu đọc tên từng Dòng họ của các học trò và những người có mặt trong ngày hôm đó, cảm xúc đã dâng trào, tôi cảm thấy như mình sắp được gặp người thân, nhất là khi nghĩ tới những người thân của mình đã mất. Khi các dòng họ đã về đông đủ, việc đầu tiên là Thầy chữa bệnh cho các vong, sau một lúc Thầy còn cử học trò trong không gian đưa các vong không thể chữa một lần mà hết bệnh về bệnh viện trong không gian để chữa cho đến khi khỏi. Tôi ngồi thiền mà nước mắt tôi cứ chảy ra, cảm động vì tình thương của Thầy đã dành cho chúng sinh, mừng vì các vong của dòng họ nhà mình được chưa bệnh. Rồi tiếp đó Thầy đã nói: dùng năng lượng của Thầy và năng lượng tình thương từ lòng hiểu thảo của học trò phát ra để gửi tặng các vong mỗi người 2 bộ quần áo mới, môt ít tiền vàng - nước mắt tôi vẫn cứ lăn dài, tâm niệm xin phát năng lượng của mình để thể hiện lòng thành đối với dòng họ của mình.
Các vong sau khi đã được Thầy chữa bệnh, cho tắm rửa và thay quần áo mới, Thầy cho tất cả các vong ăn tiệc với bữa tiệc thịnh soạn. Tôi thấy lâng lâng trong lòng, nhưng cảm xúc thực sự vỡ òa sau khi Thầy nói các học trò xuất vía về chỗ bàn tiệc để gặp gỡ các vong người nhà của mình và Thầy hô “Xuất”, thì bỗng nhiên tôi òa lên, tôi cảm thấy như tôi ào ra để được gặp người thân, tôi khóc òa rất to, nhưng không giống như tiếng khóc bình thường, cứ mếu máo, thút thít, thỉng thoảng lại thổn thức nghẹn nghào, lúc đó không kiểm soát được bản thân... cứ như thế 1 lúc thì tôi trở về trạng thái bình thường.
Lúc này tôi mới nghe thấy xung quanh đã có rất nhiều tiếng khóc, mọi người đã gặp gỡ được người thân của mình rồi. Thật cảm động quá!
Cuối cùng thì Thầy giúp cho vong các dòng họ ai có nguyện vọng đi theo Đạo nào sẽ được đi theo Đạo đó. Thầy mời đại diện của các Đạo về để đón các vong đi.
Tôi đã được chứng kiến một buổi lễ đặc biệt, chắc chắn một điều răng chỉ có Thầy Nguyệt Quang Tử mới có thể làm được như vậy.
Khi ngồi viết lại những cảm xúc của Buổi Lễ Tạ Ơn Gia Tiên – Lễ Vu Lan mà tôi vừa được tham dự, nước mắt tôi lại ướt nhòe.
Nhờ có Thầy mà con đã thực hiện được tâm nguyện, được thể hiện lòng thành tới Tổ tiên của nhà mình, con được hiểu thêm về những kiễn thức tâm linh để sống cho tốt hơn và làm những điều có ý nghĩa hơn.
Chúng con vô cùng cảm ơn Thầy ạ!Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
-
35 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh
Diệu Hồng (19-08-2013),HaiNguyen (22-08-2013),Hạnh An (20-08-2013),Hoan (20-08-2013),hoasen (19-08-2013),Hoasentrang (21-08-2013),hoatran (20-08-2013),mahalkita (19-08-2013),manhcao277 (19-08-2013),Mộc Lan (22-08-2013),nganuoc (20-08-2013),Ngoạn Hiền (22-08-2013),NguyetQuangTu (19-08-2013),nhatcuunhan (03-08-2014),phule (23-08-2013),Phương Nam (20-08-2013),quangdam (21-08-2013),Tamhuongthien (23-08-2013),tam_thuc (20-08-2013),Thanhduong (20-08-2013),THANHTINH (21-08-2013),theoThầy (22-08-2013),Tieutrucxinh (22-08-2013),tranquang1510 (20-08-2013),TruongKhoat (19-08-2013),Vidieu (20-08-2013),youme (19-08-2013),ĐINHQUANG HIỆP (19-08-2013)