Kết quả 1 đến 9 của 9

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    457
    Cảm ơn!
    4,886
    Thanked 11,224 Times in 458 Posts

    Mặc định Lễ tạ ơn gia tiên 2013

    Mùa Vu Lan năm nay, học trò chúng tôi được dự một buổi lễ vô cùng đặc biệt, một buổi lễ với đầy đủ các cung bậc của cảm xúc, một buổi lễ có đủ đầy nước mắt mà lại hoan hỉ, một buổi lễ với nghẹn ngào xúc động, một buổi lễ có lẽ là duy nhất chỉ dành cho học trò, bạn bè học trò và những người có duyên đặc biệt với Khí Công Tâm Linh.



    Tập trung từ 8h sáng, đoàn chúng tôi đến chùa Linh Quang Tự khá sớm. Sau khi ban hậu cần chuẩn bị đầy đủ thì chúng tôi bắt đầu buổi lễ. Thầy có hỏi trong đoàn có ai biết về tích lễ Vu Lan. Tôi nghĩ có lẽ chúng ta xưa nay cứ cúng rằm tháng 7 như một thói quen, cúng xá tội vong nhân, cúng chúng sinh ngày này mà chưa chắc đã hiểu về nó. Tôi cũng thấy nhiều người bảo nhau “ tháng 7 mở cửa đường âm, ma ngoài đường nhiều lắm, chả nên làm gì trong tháng này vì âm khí nhiều” Trước khi biết thầy, tôi cũng rất tin vào điều đó, cũng không dám làm gì trong tháng này vì sợ những điều vô hình mà bản thân cũng không biết là gì.



    Khi buổi lễ bắt đầu. Tất cả mọi người bắt đầu ngồi thiền, thời gian dường như lắng lại, trong tôi thấy vô cùng trang nghiêm. Thầy bắt đầu nói về buổi lễ và mời các dòng họ của những người tham gia về trong một không gian dành riêng cho ‘vong”. Đây là không gian được bố trí cho phù hợp với các vong, không bị quá nhiều dương khí. Khi thầy đọc đến tên dòng họ nhà tôi, bỗng tôi thấy có nguồn năng lượng cực mạnh, Thái dương, ấn đường và hai tay tôi đầy ắp những xoáy khí mạnh mẽ. Lòng tôi rộn lên niềm xúc động khó tả, Tôi bật khóc, dòng nước mắt tuôn trào không dứt, tôi thấy mình nghẹn ngào như gặp lai tất cả những người thân yêu của tôi, gặp ông bà nội, ngoại, chú, cả anh tôi nữa. Chưa bao giờ tôi xúc động như thế, tôi như thấy bà ngoại hiền từ ôm lấy tôi, tôi thấy cả bà nội nhỏ bé với mái tóc bạc lòa xòa. Cả ông nội đã mất từ khi tôi còn nhỏ, tôi còn cảm thấy có rất đông người đang đứng xung quanh tôi, chúng tôi cùng khóc, cùng hân hoan như bao nhiêu năm mới gặp lại, chưa bao giờ tôi thấy mình bé nhỏ như thế, tôi như một cô nhóc 7-8 tuổi được về thăm quê.





    Đến khi thầy nói: "Trong các vong về đây hôm nay, có những vong khẻ mạnh, có những vong còn bị bệnh tật, có vong có cuộc sống khá nhưng cũng có những vong còn nghèo khổ...bây giờ các học trò hãy tâm niệm cùng Thầy dùng năng lượng của mình để chữa bệnh cho tất cả các vong".
    Chữa bệnh chỉ khoảng 15 phút, nhưng tôi cảm nhận rất nhiều, tôi thấy nguồn năng lượng chuyển động trong không gian. Lúc này tôi lại cảm nhận được thông tin từ ông nội chồng tôi, nhưng cảm nhận không rõ ràng, rồi tôi thấy ông ngoại tôi đứng đó cười cười rất hiền, tôi có tâm niệm mời ông ra chữa bệnh thì lại thấy nguồn thông tin dội lại “ông có bệnh gì đâu”. Ông tôi qua đời rất nhanh và không đau ốm gì trước đó, nhiều người nói ông hóa như tiên vậy. Đến bà ngoại tôi thì tôi cảm nhận rất rõ, tôi thấy cả người anh họ mất trẻ bị bệnh tim của tôi về, trong đầu tôi cứ hiện lên hình ảnh đó, nhưng không biết đó là thật hay chỉ do tôi nghĩ nữa. Nhưng vừa xuất hiện hình ảnh thì trong lòng tôi cũng thổn thức khóc, có đôi khi tôi không khóc nhưng nước mắt cứ chày ra, chảy ra không dứt. Tôi biết, gia tiên dòng họ nhà tôi đã báo hiệu cho tôi, tất cả đang ở đây, đang được chữa bệnh, đang được hưởng một hồng phúc lớn lao của Thầy.
    Sau khi chữa bệnh, được biết có nhiều vong bệnh nặng chữa một lần chưa thể khỏi ngay thì đều được Thầy đưa về bệnh viện trong không gian của thầy để chữa nốt. Sau đó thầy hô: “Các học trò dùng năng lượng của bản thân mình, từ tấm lòng hiếu thảo của mình hãy biến tình thương đó trở thành vật chất để biếu cho mỗi người trong gia tiên nhà mình 2 bộ quần áo mới, và một số tiền bạc"
    Sau đó tất cả các vong đều được tắm sạch sẽ và mặc quần áo mới. Chúng tôi biết rằng không dựa vào quyền năng của Thầy thì năng lượng tình thương mà chúng tôi phát ra làm sao có thể trở thành những món quà để kính biếu gia tiên tiền tổ được. Thế nhưng khi Thầy nói : "Đây là con cháu các vị biếu tặng các vị đấy nhé..." Lúcúc này bản thân tôi lại nức nở, cảm nhận niềm hoan hỉ, sung sướng vô hạn. Tôi nhìn thấy những vầng sáng rực rỡ, lấp lánh, lấp lánh.
    Sau đó tất cả các vong được thầy mời một bữa tiệc, 5 người 1 mâm. Trong lớp có bạn có khả năng nhìn được có tả lại: Có rất đông các cụ về, bữa tiệc rất thịnh soạn, một số học trò cũng xuất vía để cùng phục vụ rất chỉn chu, rất nhanh. Một không khí tưng bừng, náo nhiệt, lòng tôi thấy rộn ràng vô cùng. Lúc này tôi có cảm giác mình xuất vía liên tục đến 3 lần. Tôi nghĩ có lẽ xuất 3 vía đi 3 họ để đón mừng, chung vui với các cụ. Suốt khoảng thời gian ấy, tôi lúc khóc lúc cười, lúc vui, lúc xúc động, rất khó tả. Có lúc tôi lại thấy được tặng quà mà không biết là gì.
    Sau khi bữa tiệc kết thúc. Thầy bắt đầu giúp các vong gia tiên của học trò được đi tu theo ý muốn. Ai muốn theo học Phật thì được người có trách nhiệm bên đạo Phật đón về. Ai thích theo Đạo Thiên Chúa thì được người có trách nhiệm bên thiên chúa đón về. Ai muốn theo Đạo Tiên thì được người có trách nhiệm bên Đạo Tiên đón về. Ai muốn theo Đạo Thánh thì được người có trách nhiệm bên Đạo Thánh đón về. Ai không muốn đi theo đạo nào thì trở về nhà làm ăn lương thiện. Thầy có nói, vong cũng như mình, không thể bắt ép người ta được. Số lượng vong lúc đó quá đông, không khí nhộn nhịp chưa từng có.
    Buổi lễ kết thúc, các học trò như bừng tỉnh, ai cũng chia sẻ cảm nhận của mình cho các đồng môn. Rất nhiều người trong lớp có nhiều cảm nhận rất rõ, hầu hết mắt ai cũng ngân ngấn nước, ai cũng xúc động khi trải qua một khoảng thời gian ngắn với những cung bậc cảm xúc như vậy.
    Đây là một món quà tâm linh vô giá mà thầy đã dành tặng cho các học trò vụng về chúng con, món quà là duy nhất mà không một ai có thể thực hiện được. Con xin thay mặt gia đình, thay mặt dòng họ nội ngoại gia tiên của con cảm ơn thầy rất rất nhiều. Qua mỗi công việc thầy làm, mỗi lần con được học hỏi thêm rất nhiều các kiến thức về tâm linh cũng như những kiến thức để trở thành một con người tốt.
    Một lần nữa gia đình con xin cảm ơn thầy rất nhiều
    Đời thay đổi khi ta thay đổi

  2. 56 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang

    Diệu Hồng (19-08-2013),HaiNguyen (18-08-2013),Hanhthong (17-08-2013),Hạnh An (19-08-2013),hiepqf3 (17-08-2013),Hoan (20-08-2013),hoasen (17-08-2013),hoatran (19-08-2013),HoaXuan (19-08-2013),hoctap (18-08-2013),huongtamlinh (17-08-2013),kiencuong304 (18-08-2013),kienvang00012003 (17-08-2013),KIM.H.GIANG (19-08-2013),Lobbyvietnam (17-08-2013),mahalkita (17-08-2013),manhcao277 (17-08-2013),manhtuongngo (19-08-2013),Mộc Lan (19-08-2013),nganuoc (18-08-2013),nghiad99 (19-08-2013),Ngoạn Hiền (19-08-2013),Nguyễn Thành Công (24-08-2013),NguyetQuangTu (18-08-2013),nhatcuunhan (03-08-2014),nhuhainguyen (18-08-2013),PhongThuyGia (17-08-2013),phule (18-08-2013),Phương Nam (19-08-2013),quangdam (21-08-2013),Tamhuongthien (18-08-2013),tamminh (18-08-2013),tam_thuc (20-08-2013),Tịnh_Tâm (17-08-2013),Thanhduong (18-08-2013),THANHTINH (18-08-2013),ThanhTrung90 (19-08-2013),thànhtâm (18-08-2013),theoThầy (17-08-2013),Tieutrucxinh (19-08-2013),TrangNTN (19-08-2013),tranquang1510 (20-08-2013),TruongKhoat (19-08-2013),turaunt (18-08-2013),ĐINHQUANG HIỆP (18-08-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •