Kết quả 1 đến 1 của 1
-
22-08-2013, 06:38 #1
Lễ báo hiếu ,tri ân thật đặc biệt đối với tôi.
Con kính chào Thầy !
Tôi chào gd :kctl và mọi người xem diễn đàn.
Lễ Vu lan báo hiếu hàng năm là 1 nghi lễ, tri ân ,báo hiếu cho tổ tiên ,ông bà ,cha me –Đó là một phong tục rất đẹp, linh thiêng. Ai cũng có tấm lòng muốn những người thân của mình khi qua đời được hưởng mọi sự tốt đẹp nhất. Thực tế cho ta thấy rằng :Giữa cuộc sống của trần tục và cuộc sống của các vong cắch xa nhau lắm. Chỉ có ít người tu luyện tốt mới thấy và hiểu được. Còn chúng ta thì mới chỉ làm tốt phần tâm lí và tấm lòng báo hiếu .Còn ông bà ,cha mẹ…có nhận được hay ko thì đều đánh dấu ? Nhưng chắc ai cũng muốn mọi điều tốt đẹp đến với người đã khuất của gia đình dòng họ nhà mình.
Thưa các bạn ,từ khi chồng tôi mất đến nay thì tôi rất quan tâm và học hỏi đến phần tâm linh ,nhất là vào ngày giỗ ,tết và rằm tháng 7.Tôi đã dự nhiều lễ cầu siêu,gọi hồn…ở các gđ, nhà Chùa.Có các đại đức nổi tiếng ở Huế ở Trung ương hội Phật giáo, thậm chí cả Pháp Sư rất giỏi của Ấn độ về nữa .Tôi thấy họ làm rất “chu đáo”Mọi nghi thức :mâm cỗ,tụng kinh gõ mõ,hoa tươi lập đàn,phóng sinh…gài hoa lên ngực…Lúc Pháp Sư giỏi múa kết ấn rất đẹp ,thời gian khoảng 20p để mở địa ngục .Tôi cũng cảm nhận lúc đó rất linh thiêng và các linh về rất đông. Mỗi lần làm lễ là hơn 3000 sớ. Còn người đi dự thì đông vô kể. Mỗi lần làm như vậy tôi cũng thấy khoảng 2-3 người khóc và cảm nhận được một lúc. Còn tôi và bạn bè thì nói thật là đi theo tâm lí phong trào và cố gắng tin là tổ tiên ông bà, cha mẹ mình được hưởng điều tốt đẹp nhất. Mỗi lần làm như vậy thì rất tốn kém về thời gian, sức lực và cả kinh tế nữa. Nhưng ko ai buồn chỉ có 1 điều là ko nói ra chứ ai cũng nghĩ :trần sao âm vậy .Ở trần số người học theo giáo lí Đạo Phật là rất ít.Thậm chí có người phản đối kịch liệt khi thấy người thân đi chùa, nhưng cuộc sống và đạo đức của họ rất tốt.Nên khi chúng tôi đi Chùa thì nhiều người trong gđ phản đối-điều đó rất khó lí giải. Nên hôm nay Thầy làm lễ Vu lan báo hiếu mà có nội dung là :để cho các vong chọn muốn theo học giáo lí Đạo Phật hay Chúa ,hayThánh hoặc Tiên… vậy. Việc làm của Thầy rất hợp lí, thực tế với mong muốn của mọi người trần tục cũng như các vong vậy. Tôi rất phấn khởi ,háo hức đến giờ làm lễ để tôi được trải nghiệm.
Thưa các bạn ,trong số người đi dự lễ Vu lan hôm ấy có lẽ tôi là người báo hiếu đặc biệt nhất. Chuyện là thế này :sau khi cháu tôi,bố chồng và chồng tôi mất là thời kì xáo trộn lung tung ở gđ tôi .Tôi đã làm mọi điều tốt nhất có thể cho chồng tôi.Hôm Thầy về tôn bát hương cho gđ tôi (24|5âm)Thì mọi việc của chồng tôi đã tốt đẹp.(tôi đã viết trong các bài trước)sau đó tôi có gọi điện nhờ Thầy giúp cho phần âm và phần dương về phía nhà chồng,thì Thầy có nói:để Thầy nghiên cứu đã,nếu giúp được thì Thầy sẽ giúp .Từ đó đến nay hơn 1 tháng tôi luôn đau đáu nghĩ làm thế nào để Thầy giúp được bố chồng tôi và gia đình các chú cũng được như gđ tôi vậy.Còn về phía nhà chồng tôi thì mọi người ko tin về tâm linh và luật nhân quả .Cứ nghĩ chết là hết,khi giỗ tết cứ cúng thật nhiều tiền vàng ,mâm cỗ thật đầy là báo hiếu với cha mẹ rồi. Còn tôi thì mọi việc trong gđ đã ổn. Nên rằm tháng 7 này tôi làm ở chùa hay ở nhà đều luôn nghĩ đến bố chồng. Kể cả trong giấc ngủ hay thiền tôi cũng cầu mong đến mọi phương trời giúp ông vậy. Chắc là lòng hiếu thảo và sự chăm chỉ tu luyện tinh tấn của tôi cũng thấu đến trời xanh vậy .(điều này thì con xin cảm ơn Thầy nhiều ạ .Nhờ Thầy dạy dỗ mà trái tim con từ thù hận chuyển sang tình thương yêu vô hạn Thầy ạ)
Thưa các bạn, mọi nghi thức diễn biến ,cách làm việc rất chu đáo và khoa học của lễ Vu lan được Thầy Nguyệt Quang Tử làm thì các học trò xuất sắc viết cả rồi . Còn tôi sẽ nói lên cảm nhận rất rõ ràng của tôi thôi: Khi vào buổi lễ rất thành kính và trang nghiêm,tôi rất chú ý lắng nghe Thầy đọc đến các dòng họ,chờ mãi thì 2 dòng họ nhà tôi là sau cùng.Các bạn ạ,thật là kì diệu ,Thầy vừa đọc xong thì tim tôi đau nhói – lúc đó tôi cảm nhận ngay là gặp được ông rồi. Tiếp đó là lồng ngực tôi đập thình thịch, rất khó thở tôi cảm thấy rất nhiều vong của 2 họ nội ngoại đã đến rất lâu chờ sẵn tôi . Đến khi được Thầy cho phép thì mọi người ùa đến ôm ,bắt tay tôi rất vui mừng vậy. Tôi cảm nhận rất rõ ràng là bố chồng tôi ôm tôi rất chặt và ông khóc rất nhiều .Tôi và ông đều ôm nhau khóc nức nở nước mắt tôi chảy dài xuống má.Tôi cố gắng nghiến chặt hàm răng để nén hết mọi dận hờn, sân hận để đổi lấy tình thương thật sự.(Ông trước đây là người rất thông minh, tài hoa ,khéo léo.Cũng là người đối với tôi có nhiều oan trái,nghiệp chướng)
Thưa các bạn, lúc đó tôi dùng hết năng lượng tu luyện được để cảm hóa ông theo sự hướng dẫn của Thầy. Tôi cảm nhận được là ông ôm tôi khóc rất nhiều và gật gật đầu. Tôi còn nói :cha ơi , cha cố gắng ăn đi , thức ăn ngon lắm, vừa ăn vừa nói chuyện vối con, chẳng mấy khi có cơ hội như thế này mô cha ạ. Nhưng tôi cảm nhận là ông ko hề ăn được một tí nào. Lúc đó lòng tôi quặn đau, thương ông vô hạn.Và tôi khóc rất nhiều ,nước mắt chảy ròng ròng xuống má -1 dòng nước mắt thật sự của tình thương, ý thức báo hiếu với cha qua 38 năm về làm dâu…và buổi lễ Vu lan linh thiêng ấy tôi đã dành trọn vẹn cho ông. Đến khi tôi nghe Thầy nói:mời các vong về cho kẻo ở trên trần này lâu ko tốt cho mọi người .Thì tôi thấy mọi người đã về tư thế như ban đầu,còn tôi thì ông chưa chịu đi,cứ níu ôm tôi mãi như muốn nói với tôi điều gì mà ko nói được. Sau đó tôi có kinh nghiệm “hôm vong bác Đ liệt sĩ về”thì tôi ko nói chuyện nữa mà động viên ông đi cố gắng tu luyện tốt, có gì thì sau này con sẽ nhờ Thầy giúp cha …
Buổi lễ kết thúc một cách hoan hỉ, ấn tượng được báo hiếu cho người thân, những cảm xúc,dồn nén,vỡ òa, niềm vui mong đợi bấy lâu nay là món quà vô giá mà Thầy đã giúp con.-Đã gặp được bố chồng con.Lắng đọng trong con là chỉ có Thầy mới có tình thương, quyền năng giúp cho con được báo hiếu cho 2 họ nội ngoại được trọn vẹn như vậy.
Thầy ơi !niềm vui của con ko chỉ dừng ở đó .Hôm nay là ngày rằm tháng 7. Con vào nhà thờ lúc 8h30p ,con vào thắp hương khấn và nói chuyện với bề trên là hôm Thầy NQT làm lễ vu lan tại chùa Linh Quang ở Hà tây là ai có nguyện vọng gì thì cứ xin Thầy đi ,Thầy rất tốt và thương người. Con vừa khấn xong thì thấy tim đập rất mạnh,Tổ tiên ,ông bà cha mẹ và các vong linh về rất đông ,rất vui ai cũng mặc áo quần rất đẹp ,rất phấn khởi ai cũng ôm lấy con cả… Nước mắt con cứ chảy dài xuống má. Giọt nước mắt thật sung sướng mà chưa bao giờ con có cảm nhận được như vậy thầy ạ. Thầy ơi! Các bạn ơi tôi vui quá cả ngay hôm nay con cứ trông cháu mà như người mất hồn vậy ,cứ nghĩ chuyện lúc sáng được gặp Tổ tiên, ông ,bà cha mẹ trong nhà thờ vui vẻ là con mừng lắm. Con xin thay mặt Tổ tiên ,ông bà ,cha mẹ của 2 dòng họ :Phạm hữu và Nguyễn khắc cảm ơn đến Thầy nhiều và mong Thây có nhiều sức khỏe.
Tôi xin cảm ơn tới ban tổ chức lớp kctl nhiều. Đã tạo điều kiện cho tôi được thực hiện ước mơ bấy lâu nay .View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Nhẫn một chút: gió yên sóng lặng
Lùi một bước: biển rộng trời cao
-
44 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Diệu Hồng
Bảo Bảo (22-08-2013),HaiNguyen (22-08-2013),Hanhthong (22-08-2013),Hạnh An (23-08-2013),hoasen (22-08-2013),Hoasentrang (22-08-2013),hoatran (23-08-2013),hocdao (22-08-2013),huongtamlinh (22-08-2013),kienvang00012003 (22-08-2013),Lobbyvietnam (22-08-2013),manhtuongngo (07-08-2014),Mộc Lan (22-08-2013),nganuoc (22-08-2013),Ngoạn Hiền (22-08-2013),nhatcuunhan (03-08-2014),phule (23-08-2013),Phương Nam (22-08-2013),quangdam (24-08-2013),tamminh (22-08-2013),tam_thuc (23-08-2013),Tịnh_Tâm (22-08-2013),Thanhduong (22-08-2013),THANHTINH (22-08-2013),ThanhTrung90 (23-08-2013),theoThầy (22-08-2013),ThienNgoc (22-08-2013),Tieutrucxinh (22-08-2013),TrangNTN (22-08-2013),tranquang1510 (22-08-2013),TruongKhoat (01-08-2014),Vidieu (22-08-2013),youme (22-08-2013),Đại Minh (22-08-2013),ĐINHQUANG HIỆP (25-08-2013)