Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    K. 12 P. Bến Thủy-Vinh -N/A.đt:016.825.888.97
    Bài viết
    114
    Cảm ơn!
    4,475
    Thanked 3,221 Times in 118 Posts

    Mặc định Cảm nhận sau 1 tháng Thầy về quê tôi.

    Con kính chào thầy!
    Tôi chào gđ: kctl và mọi người xem diễn đàn .
    Từ lúc Thầy về quê tôi đến nay đã hơn 1 tháng. Từ đó đến nay, mọi người, mọi gđ được Thầy giúp đỡ, được gặp Thầy đều có nhiều niềm vui, nhiều thay đổi. Riêng tôi thì cảm xúc, cảm nhận cứ dâng trào liên tiếp. Nên đã mấy lần viết bài mà vẫn cứ dang dở…Những cảm nhận mà tôi nói ra đây hết thì khách sẽ nghĩ tôi là người hoang tưởng, còn học trò của thầy thì có người sẽ nói là tôi khoe. Đúng thế thật, vì tâm linh là huyền bí, tin hay ko thì tùy bạn-tôi cứ trải nghiệm và cảm nhận từ từ. Miễn là tôi vui là được .
    Lời đầu tiên cho phép con được thay mặt gđ, dòng họ và mọi ng ười cảm ơn chân thành sâu sắc đến Thầy, gđ HocDao+Y Xuan và Linh .
    Cho dù tát cạn biển đông –Cũng ko trả được công ơn của Thầy.
    Cho dù hái hết lá cây- Cũng ko sánh được công dày của gđ :Y Xuan.
    Các bạn ạ, so với học trò của Thầy thì tôi là người xếp hàng sau cùng về mọi mặt. nhưng bù lại tôi là người chăm chỉ học tập, tu luyện và biết lắng nghe. Nên Thầy về đợt này là cơ hội lớn đối với tôi. Tôi bảo con gái nghỉ phép trông cháu để tôi dành trọn thời gian theo Thầy học Đạo.
    Lần đầu tiên theo Thầy làm việc tôi mới có cảm nhận: vui , buồn , đau , sợ hãi, và nhiều hệ lụy phiền phức, phức tạp đến với tôi. Qua thực tế đó tôi mới hiêủ hết được nỗi vất vả , sự hy sinh thầm lặng của Thầy và học trò mỗi lần đi làm việc để giúp các chúng sinh an lạc.
    Thưa các bạn! Cảm nhận , cảm xúc hơn 1 tháng thì rất nhiều, nhưng tôi chỉ kể ra vài chuyện rõ nhất về vấn đề tâm linh thôi:
    *Cảm nhận và sợ hãi của tôi khi theo Thầy làm viêc lần đầu:
    Ngày đầu tiên là Thầy làm việc cho nhà cháu Hiền (nhà cháu H đang có tang bố chồng và cũng đang sợ bị trùng tang )Thời tiết mùa hè của xứ Nghệ rất oi bức và khó chịu .Đến 4h30p Thầy mới làm việc được.Tôi cùng Y Xuan và Linh sắp xếp lễ và mọi thứ. Đến khi Thầy và HocDao làm việc thì tôi và mọi người ngồi thiền. Cảm giác đáng sợ đầu tiên của tôi là: ko khí rất ngột ngạt ,khó thở, mặt tối sầm, tôi thấy rất đau ngực (vì trước đây tôi bị đau tim nặng) Tôi định lao xuống,nhưng tôi nghĩ phải cố gắng, ko sợ. vì bên tôi đã có Thầy và HĐ. Còn cô Phú thì bị đau đầu quá, ko chịu nổi phải nhờ học trò Thầy chữa mới thôi.(trước đây cô P bị đau đầu nặng ) Mọi việc lo lắng ,sợ hãi của tôi cũng nhanh chóng qua đi khi mà Thầy cùng HD làm việc:Trấn đất, trừ tà và tôn lại bát hương.Tôi thấy Thầy và HD làm việc rất khẩn trương, hợp lí và khoa học. Xong việc, Thầy và HD xuống tầng 1 để chữa bệnh và giao lưu với mọi người. Người đầu tiên được Thầy chữa là mẹ chồng cháu H.(bà suốt bao năm chăm mẹ chồng, chăm chồng cũng là thời gian kéo theo bệnh tật,đã bao tháng bà bị đau chân ko đi được)hôm nay nhờ Thầy chữa bà đã đi được.Niềm vui của bà và gđ chắc mọi người sẽ đoán được như thế nào .
    Xong việc của nhà cháu H thì trời cũng nhá nhem tối, nhưng lời cầu khẩn của tôi và TK nên Thầy và mọi người đến nhà chú D.(em chồng tôi ,hiện tại gđ sống rất u uất)Vừa đến nơi ,tôi cảm thấy toàn bộ khu đất quá ngột ngạt, thật là khó chịu .Tôi thấy mọi người ko nói ra nhưng ai cũng rất mệt …
    *Ngày hôm sau làm việc ở nhà cô Phú(cháu ThanhTuyen đã viết bài:chữa bệnh cho liệt sĩ )Nhưng có một điều mà cháu chưa nói là :vong liệt sĩ về nhập vào cháu 4h đồng hồ, nếu gặp ông thầy khác nếu có được viêc thì cháu cũng phải ốm liệt hàng tuần hoạc cả tháng. Sau khi Thầy về thì gđ và chúng tôi rất lo cho cháu . Nhưng khi Thầy về rồi đến khoảng 9h tối thì tôi bảo cháu nằm nghe thơ và thiền bài tkkt. Đến sáng mai tôi vào thì thấy cháu khỏe bình thường và rất vui vẻ ,khoe với tôi rằng :Khi tối cháu thiền cháu thấy Thầy về chữa bệnh cho cháu.-Các bạn có tin được ko ? thật là vi diệu phải ko các bạn …Hôm đó linh bác Đạt (liệt sĩ) về rất vui có nói với tôi là : chồng tôi có về đây ,vui và ổn lắm và 2 anh em sẽ xin Thầy chủ nhật sẽ về cả ngày (CN là ngày Thầy làm phả độ gia tiên cho dòng họ) Tôi cũng nghe thế thôi chứ ko để ý lắm. Đến CN cũng 4h Thầy mới làm việc .Nhưng có 1 chuyện lạ là (gđ tôi có 1đứa cháu gọi chồng tôi là bác ruột, nó từ lâu đã có căn là nhìn thấy phần âm gần giống như bạn “theo thầy ’’của lớp ta vậy)Nó thấy chồng tôi về từ sớm đi mọi nhà và rất vui vẻ ,trẻ ,khỏe,có nói chuyện rất vui,ko đau ốm gì cả …
    Bây giờ tôi sẽ kể qua về quá khứ của gđ tôi:Sau khi chồng tôi mất, cũng là gđ rối tung lên mọi mặt.Tôi đã mời nhiều ông thầy và sư chùa về giúp.Mọi việc cũng đỡ dần dần. Năm ngoái Thầy về NA ,tôi có mời Thầy đến nhà chơi ,nhờ Thầy xem việc chồng tôi ở phần âm thế nào.Thầy ko nói gì cả ,bảo tôi thắp hương ,1 chốc sau Thầy hỏi :Lúc chết bị đau gì mà bò về đây với cái bụng rất to đang lạy Thầy đây ?(chúng tôi rất ngạc nhiên ) TK trả lời Thầy là :Bố con bị ung thư gan và đại tràng, Khi mất bụng vẫn đang rất to ,chưa bị vỡ .Thế là Thầy chữa bệnh cho chồng tôi .(thú thực lúc đó tôi cũng mờ mờ ảo ảo thôi chứ chưa thật tin lắm)Còn hôm nay thì tôi suy nghĩ, sắp xếp mọi việc vui buồn trong hơn 2 năm tập luyện kctl và nhờ Thầy và học trò của Thầy giúp đỡ ,thì tôi thấy mọi việc về tâm linh của gđ tôi ,của mọi người được Thầy giúp đỡ thật đúng và hợp lí.
    *Thưa các bạn ,Thầy về quê tôi được 5 ngày .Nghe được tin Thầy về mọi người đến rất đông-khi được chứng kiến sự thay đổi lớn của gđ tôi ,nhìn thấy thực tế Thầy làm việc và chữa bệnh cho mọi người .Khi số lượng người theo yêu cầu thiền và chữa bệnh đông quá .Thầy cho phép được giao lưu và thiền chữa bệnh 1 buổi trên núi Quyết (Đền thờ Vua Quang Trung )Buổi thiền và giao lưu đó mọi người cảm nhận được rất nhiều điều tốt đẹp .Riêng con gái tôi thiền lần đầu tiên mà nó cảm nhận rất rõ ràng :Nó thấy cả vùng trán sáng lên .khi Thầy hô :quân Tây sơn kéo về thì nó thấy rất rõ :Người rất đông ,đi rầm rập mà ko giống bộ đội ta bây giờ. Sau hôm đó nó về vui lắm gặp các bà đến chơi là nó khoe luôn.
    Thưa các bạn ,sau khi Thầy về Hà nội thì quê tôi vẫn kéo theo niềm vui rất lâu.Thiền để chữa bệnh có phát triển hơn .Mỗi người đều có cảm nhận riêng,nhưng ai cũng khẳng định rằng : 2 hôm thiền ở nhà tôi và ở núi Quyết là khí rất nhiều ,thấy người rất khỏe. Ai cũng hỏi khi nào Thầy về thì báo cho họ để gặp Thầy với .Còn một điều ai cũng cảm nhận rất rõ ràng là :Hôm Thầy thông báo là có khí xấu ko được thiền thì chúng tôi cảm nhận ngày đó thiếu một cái gì đó với mình như thiếu cơm ăn, thiếu nước uống, thiếu ko khi để thở vậy.
    Thưa các bạn, nói về tâm linh thì thật là lung linh, huyền bí, huyền ảo thậm chí cả hoang tưởng nữa. Xã hội ta thời nay người ta nói:dương suy thì âm thịnh”.Điều đó chứng tỏ rằng rất nhiều người bị ảnh hưởng đến phần âm và quan tâm đến vấn đề này.Có cung thì có cầu,có rât nhiều “ông, bà ,thầy”có nhiều con đường đi, có nhiều cắch giải quyết để ta lựa chọn.Qua trải nghiệm ,tôi nhìn thấy và tin rằng :con đường đi đúng và ngắn nhất,ông thầy làm việc có tâm, có đức nhất thì rất hiếm.Đã có bao gđ đi tìm mộ liệt sĩ,gọi hồn, làm các việc tâm linh khác. Đã ko được việc mà kéo theo bao công sức ,tiền bạc và bao hệ lụy phức tạp khác...
    Tôi và mọi người bạn thường nói với nhau rằng :Chúng ta thật may mắn ,chắc là ta tu được nhiều kiếp rồi mới gặp được Thầy và lớp kctl này.Ta đã chọn đúng con đường đi cho kiếp luân hồi phía trước .Tuy ở xa Thầy,xa lớp nhưng chúng con nguyện cố gắng chăm chỉ thiền,tu luyện tốt theo hướng dạy dỗ của Thầy để đất Nghệ an cằn cỗi có thêm nhiều mầm cây xanh lan tỏa nhanh .Để cho không gian của Thầy ngày càng xanh mát càng rộng đẹp hơn nữa.
    Con iệu Hồng.
    Nhẫn một chút: gió yên sóng lặng
    Lùi một bước: biển rộng trời cao

  2. 40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Diệu Hồng

    Bảo Bảo (16-08-2013),chieuthuvang08 (08-05-2014),HaiNguyen (16-08-2013),Hanhthong (16-08-2013),Hạnh An (16-08-2013),Hoan (16-08-2013),hoasen (16-08-2013),Hoasentrang (16-08-2013),hoatran (16-08-2013),hocdao (16-08-2013),hongvulien (17-08-2013),kienvang00012003 (16-08-2013),KIM.H.GIANG (16-08-2013),mahalkita (17-08-2013),manhcao277 (16-08-2013),Mộc Lan (16-08-2013),Ngoạn Hiền (04-12-2013),NguyetQuangTu (16-08-2013),nhuhainguyen (16-08-2013),phule (16-08-2013),Phương Nam (16-08-2013),quangdam (21-08-2013),Tamhuongthien (16-08-2013),tamminh (16-08-2013),Tịnh_Tâm (16-08-2013),thanhphong (28-08-2014),thanhvinh (06-05-2014),theoThầy (16-08-2013),Tieutrucxinh (16-08-2013),tranquang1510 (16-08-2013),TruongKhoat (17-08-2013),Vidieu (16-08-2013),youme (16-08-2013),Đại Minh (16-08-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •