Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Điều không bao giờ hối hận
Hybrid View
-
14-08-2013, 15:45 #1Khánh Ly Guest
Điều không bao giờ hối hận
Trong cuộc sống ở trần tục này, lúc nào tôi cũng tự trách bản thân về những việc đã làm trong quá khứ. Có rất nhiều việc tôi luôn muốn thay đổi. Nhưng quá khứ thì không thế thay đổi được nữa. Nó giống như những trang giấy đã viết ra trong cuốn vở cuộc đời. Tôi cũng từng đọc nhiều câu chuyện nuôi dưỡng tâm hồn, với những lời khuyên rằng hãy hướng về tương lai và bắt tay vào sửa đổi từ hiện tại. Dù vậy, tôi luôn dò xét lại quá khứ và đổ lỗi... Hầu như chưa bao giờ tôi hài lòng về việc tôi đã làm, ngoại trừ một việc... Đó là tìm thấy một con đường, tìm thấy một người THẦY và có thêm một gia đình.
Cuộc sống có hàng chuỗi những thăng trầm, biến cố xảy ra khiến con người có khi mất đi niềm tin, có khi lầm đường lạc lối và quên mất những điều tốt đẹp hoặc tỉnh ngộ thì quá muộn. Những người đó sẽ xuất hiện đi cùng chúng tôi trên con đường này, và cũng dần rẽ sang những ngả đường khác. Bất cứ ai trong chúng tôi có thể có lúc vơi đi niềm tin, hoài nghi về con đường hoặc người Thầy đã chọn, nhưng đó chỉ là sự thử thách. Càng vượt qua nhiều thử thách, chúng tôi sẽ càng tin tưởng và thêm yêu, thêm tự hào về sự lựa chọn của mình. Và đó là điều tôi tự hào nhất vì tôi đã làm đúng và không bao giờ hối hận. Con đường tôi đi sẽ không bao giờ khiến tôi lạc lối, người Thầy tôi chọn sẽ không bao giờ khiến tôi mất đi niềm tin và gia đình tôi có sẽ không bao giờ làm tôi đau buồn tổn thương.
Mỗi một việc tôi làm sai luôn khiến tôi nhớ lại và buồn lòng. Mỗi một người rời xa luôn khiến tôi nhớ đến người đó và đau lòng. Mặc dù không ai nói ra nhưng chúng tôi luôn có sợi dây kết nối tình cảm với nhau, cả gia đình cùng chung một tình cảm trước mỗi sự mất mát, sai sót... Tôi luôn mong con đường tôi đi ngày càng rộng lớn, người Thầy tôi chọn sẽ mãi sát cánh dìu dắt chúng tôi và gia đình của chúng tôi sẽ ngày càng đông vui, cùng nhau hành động HỢP LÝ - suy nghĩ YÊU THƯƠNG - tăng cường ĐOÀN KẾT - tạo nên SỨC MẠNH - Đó là Gia Đình Khí Công Tâm Linh!
-
40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Khánh Ly
Diệu Hồng (15-08-2013),HaiNguyen (16-08-2013),Hạnh An (15-08-2013),Hoan (15-08-2013),hoasen (15-08-2013),hoatran (15-08-2013),HoaXuan (15-08-2013),hocdao (15-08-2013),Hua Toan (20-08-2013),huongtamlinh (15-08-2013),kienvang00012003 (15-08-2013),Lobbyvietnam (14-08-2013),mahalkita (15-08-2013),manhcao277 (15-08-2013),Mộc Lan (15-08-2013),nganuoc (14-08-2013),nhuhainguyen (15-08-2013),phule (16-08-2013),Phương Nam (15-08-2013),pichu_vn (15-08-2013),Tamhuongthien (15-08-2013),tamminh (15-08-2013),tam_thuc (15-08-2013),THANHTINH (15-08-2013),theoThầy (16-08-2013),tiendung23680 (15-08-2013),tranquang1510 (15-08-2013),TruongKhoat (16-08-2013),Vidieu (15-08-2013),yeucon! (15-08-2013),youme (15-08-2013),Đại Minh (14-08-2013),ĐINHQUANG HIỆP (14-08-2013)
-
15-08-2013, 12:14 #2
Thành viên
- Ngày tham gia
- Oct 2011
- Đang ở
- Định Công
- Bài viết
- 110
- Cảm ơn!
- 2,612
- Thanked 2,822 Times in 110 Posts
Cảm ơn em Khánh Ly đã chia sẻ. Chị cũng giống như em, mỗi bước đi mỗi thời gian chị lại cảm thấy Thầy như người Cha tinh thần của chị. Mỗi khi vui hay nỗi buồn bớt chợt thoáng qua chị đều nghĩ đến nụ cười hiền hậu của Thầy. Mỗi khi gặp khó khăn chị đều nghĩ lại những lời khuyên của Thầy mà tìm cách để tháo gỡ. Có lẽ, chị là người sống tương đối nội tâm nên tình cảm của chị chưa bao giờ tạo nên những con sóng dạt dào và dữ dội nhưng nó sẽ luôn đong đầy. Và chị tin rằng Thầy cũng luôn dành cho chúng ta một tỉnh yêu thương vô bờ bến.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...!
-
22 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Mộc Lan
Diệu Hồng (15-08-2013),HaiNguyen (16-08-2013),Hạnh An (16-08-2013),Hoasentrang (15-08-2013),HoaXuan (15-08-2013),hocdao (15-08-2013),Hua Toan (20-08-2013),kienvang00012003 (15-08-2013),mahalkita (15-08-2013),manhcao277 (15-08-2013),nganuoc (15-08-2013),Phương Nam (15-08-2013),Tamhuongthien (16-08-2013),tamminh (16-08-2013),theoThầy (16-08-2013),TruongKhoat (16-08-2013),Vidieu (15-08-2013),Đại Minh (16-08-2013),ĐINHQUANG HIỆP (15-08-2013)
-
15-08-2013, 17:30 #3Trái tim dũng cảm Guest
Nếu ai đã từng có rất nhiều tâm sự, nỗi niềm, bức xúc...cần, muốn chia sẻ với ai đó mà được chia sẻ với Thầy thì quả thực là đã tìm đúng người rồi đấy ạ
.
Nhớ lại những lần được tâm sự với Thầy cảm thấy Thầy thật giống ông Bụt trong truyện cổ tích. Ông Bụt nghe hết những bức xúc rồi cười hiền từ, giọng ông Bụt "Thầy" lúc ấy không mạnh mẽ sang sảng như những lúc dạy học trò, mà là giọng nhẹ nhàng tâm sự, an ủi và đầy tình cảm. Thầy hướng mình đến cách nghĩ đúng, nghĩ nhẹ nhàng và cách giải quyết HỢP LÝ nhất...và những dẫn chứng cụ thể để thấy mình còn "may mắn" hơn rất nhiều người khác. Và có tâm sự với Thầy thì mới biết Thầy cũng đã từng trải qua nhiều thứ bức xúc, vất vả hơn thế nhiều cả ở trong cuộc sống cũng như trên con đường tu luyện....nhưng Thầy không "kêu" như mình
và rồi mình nhìn vào gương Thầy để bớt "kêu" và đối diện với hiện thực mà "giải quyết" các tình huống đó...
Mỗi khi gặp vấn đề lại nghĩ đến các câu Thầy khuyên nhủ để có thêm động lực bước tiếp...Rằng cuộc đời không như là mơ....như 1 cái tủ lạnh mình đi làm về muộn, cửa hàng đã đóng cả. Mở tủ lạnh ra thấy chỉ còn 1 vài thứ "không đâu vào đâu" nhưng tự nhiên nhà có khách và mình phải nấu nó thành món ăn đãi khách....Mình có thể làm nó ngon hơn không hay nó "không đâu vào đâu" thì ...để mặc đó đi ngủ? Đó sẽ là lựa chọn của mỗi người...những kết quả tốt - xấu thì sẽ theo chiều hướng mà mình lựa chọn...Thầy có những so sánh rất giản đơn nhưng mà cực kỳ dễ nhớ và hiệu quả.
Vẫn nhớ có lần gọi điện tâm sự với Thầy mà khóc tu tu...Thầy im lặng, chỉ nghe mình nói mình kể hết rồi Thầy nhẹ nhàng nói chuyện thế rồi...mình dứt khóc lúc nào không biết :"> mặc dù lúc trước đó gọi "Thảm định Tâm" mà cũng không ngừng được hì hì
Vậy đấy, Thầy mình đảm nhiệm mọi vai trò và vai trò nào cũng trên cả tuyệt vời.
Cảm ơn Thầy đã, đang, sẽ và mãi là chỗ dựa vững chắc cho chúng con trong cuộc sống này !
Lưu ý: Sau bài viết này mà có nhiều học trò gọi điện tâm sự với Thầy thì....Thầy đừng trách con nhé, con chỉ nói sự thực thôi ạ hì hì
-
22 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trái tim dũng cảm
Diệu Hồng (15-08-2013),HaiNguyen (16-08-2013),Hạnh An (16-08-2013),hongvulien (17-08-2013),Hua Toan (20-08-2013),kienvang00012003 (16-08-2013),loan74 (16-08-2013),mahalkita (15-08-2013),manhcao277 (15-08-2013),Mộc Lan (16-08-2013),nganuoc (15-08-2013),phule (31-08-2013),Phương Nam (16-08-2013),Tamhuongthien (16-08-2013),tamminh (16-08-2013),theoThầy (16-08-2013),tiendung23680 (16-08-2013),Vidieu (16-08-2013),ĐINHQUANG HIỆP (15-08-2013)