Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    47
    Cảm ơn!
    901
    Thanked 1,273 Times in 48 Posts

    Mặc định Một Trận Khí Tuyệt Vời

    con xin chào THẦY ạ! mình xin chào ACE đồng môn.
    Đã lâu lắm con không có dịp viết bài post lên diễn đàn. Phần vì mãi công việc nhà hơn nữa tập tành cũng không có chuyển biến khác lạ. Để bài viêt có chất lượng cao con cũng đấ sàng lọc các diễn biến trong cơ thể để có thể đưa ra nhận định mang tinh lôgich.
    Phải nói răng từ trước đây khi con mới bắt đầu tập Tiêu vạn bệnh, con đã phát hiện ra trong cơ thể minh cũng có "gió" (đó là sóng năng lượng tràn vào bản thể) nó cũng rung giật, quần, đảo và con còn phát hiện thấy có cả những chỗ "khuất gió" nữa. Đó là các mảng bì nằm ở ngoài da, các mảng bì ấy là nơi tich tụ khí xấu chưa được giải thoát hết. Sóng năng lượng không ngừng tấn công vào những chỗ đó để giải phóng các phần ách tắc. ( phần bì.)
    Do khong biết các phần bì ấy là nơi tich tụ khí xấu nên trước đây con thường nói với thầy là: "hinh như con bị trói buộc thì phải". Trước đây cứ mỗi lần bước vào tập được một đoạn thì lập tức xuất hiện một vòng khí bó buộc lấy đầu con, cảm giác rất khó chịu.
    Hình như thầy hiểu điều đó và bài tập Linh Quang Phật pháp Huệ Tâm Đăng hợp trận ra đời.
    Con đã khóc như một đứa trẻ khi được tập bài mới ấy, bởi vì cái vòng khí xấu ấy đã được phá bỏ.
    Mới hôm qua như thường lệ buổi tối con tậpTKKT, sóng năng lượng lại chẩy rần rật quần đảo lung tung khắp cơ thể. Tự nhiên một ý nghĩ đến mách bảo, con lập tức dùng mât lệnh: " khí đừng đảo nữa, đứng yên và dồn lên đan điền thượng" Như có một uy lực áp đảo, dòng khí quần đảo ấy đứng yên và dồn lên đan điền thượng rất trật tự, khônh có chẩy lung tung nữa. Con tiếp tục điều khí đi trong cơ thể theo ý muốn.
    Tập xong con mừng quá và hô to: "con đã chỉ huy được khí trong cơ thể rồi thầy ơi!..." Nói rồi nước mắt rưng rưng...
    Chúng con biêt ơn thầy nhiều lắm thầy ơi! Con chi mong sao thầy con mạnh khỏe dìu dắt chúng con trên con đường đạo ,đời và con luôn ước mong: (mãi mãi bên con đã có thày)!
    Lần sửa cuối bởi sau_rungsau, ngày 02-09-2013 lúc 21:23.
    Tình thương mới thực quyền năng lớn
    để mãi Thiên Hà xanh vẫn xanh.

  2. 53 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới sau_rungsau

    anhhq (12-08-2013),Bảo Bảo (11-08-2013),bocautrang (14-08-2013),Diệu Hồng (11-08-2013),Hạnh An (12-08-2013),Hoan (12-08-2013),HoangSyHiep (13-08-2013),hoasen (11-08-2013),hoatran (12-08-2013),hongvulien (11-08-2013),july (13-08-2013),KIM.H.GIANG (16-08-2013),lamveo (12-08-2013),loan74 (11-08-2013),Lobbyvietnam (11-08-2013),mahalkita (15-08-2013),manhcao277 (12-08-2013),nganuoc (11-08-2013),Ngoạn Hiền (13-08-2013),nguyenthithu (02-09-2014),NguyetQuangTu (13-08-2013),phule (12-08-2013),Phương Nam (12-08-2013),quangdam (12-08-2013),Tamhuongthien (11-08-2013),tamminh (12-08-2013),tam_thuc (11-08-2013),Tịnh_Tâm (11-08-2013),thanhphong (27-08-2014),ThanhTrung90 (11-08-2013),thanhtuyen (12-08-2013),theoThầy (11-08-2013),tiendung23680 (12-08-2013),Tieutrucxinh (12-08-2013),tranquang1510 (12-08-2013),TruongKhoat (12-08-2013),tuluyenthantam (22-11-2013),turaunt (12-08-2013),Vidieu (13-08-2013),xuanthuynet (12-08-2013),youme (12-08-2013),Đại Minh (11-08-2013),ĐINHQUANG HIỆP (14-08-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •