Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Ai là ai?
Threaded View
-
10-08-2013, 09:43 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2013
- Bài viết
- 122
- Cảm ơn!
- 3,799
- Thanked 3,079 Times in 122 Posts
Ai là ai?
BẠN CÓ MUỐN BIẾT AI LÀ NGƯỜI ĐANG SỐNG GIẢ DỐI VỚI BẠN KHÔNG (BẠN BÈ, ĐỒNG NGHIỆP HOẶC TÌNH YÊU CỦA BẠN )?
- Đó là khi tôi đang ngồi quây quần xung quanh rất nhiều người mà tôi biết ( số lượng người vừa phải khoảng 5 - 7 người. Điều này để dễ cho tôi trong việc đánh giá từng người ). Lúc này tôi chủ động tạo ra một chủ đề, hoặc nói một câu nói gì đó (mục đích để mọi người tranh luận) với một người trong số họ. Sau đó tôi cố gắng đẩy cuộc tranh luận đó lên cao trào. Tôi không quan tâm lắm đến vấn đề đó đúng hay sai hoặc ai thắng hay ai thua. Mà mục đích quan trọng nhất của tôi là: TÔI CỐ GẮNG QUAN SÁT PHẢN ỨNG CỦA TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI CÒN LẠI đối với câu chuyện mà tôi đang đề cập đến và phản ứng của họ đối với tôi và phản ứng của họ đối với người bạn kia. Lúc đó tôi có thể sẽ biết được ai là ai và tình cảm của từng người trong số họ là như thế nào với tôi. Qua đó tôi thấy có một số khả năng xảy ra:
1. Người mà tôi đang trực tiếp tranh luận gần như giống tôi vì gần như ai cũng cho rằng ý kiến của mình là đúng. Có thể có 2 hoặc nhiều trường hợp xảy ra:
- Người bạn này của tôi có thể là người rất hiếu thắng nếu như họ luôn muốn tấn công và luôn muốn giành phần thắng về mình bất kể là lý lẽ của họ có logic hay không và được mọi người đồng tình hay không và không cần quan tâm đến những lý lẽ của tôi.
- Còn người biết điều nếu như họ chỉ nói những gì họ cho là đúng và cân nhắc những gì tôi nói. Đồng tình với những gì tôi nói mà họ cho là đúng và phản bác lại với những gì tôi nói mà họ cho là sai. Đó là những người rất khảng khái, thẳng thắn, chân thành và không phải là kẻ sống 2 mặt và người này tôi nghĩ mình nên kết thân.
...
2. Người thì tỏ ra rất thờ ơ: đây là loại người khó nắm bắt nhất. Có thể họ là người không quan tâm đến tôi và người bạn kia hoặc có thể họ không quan tâm đến câu chuyện mà chúng tôi đang đề cập đến hoặc họ có thể là người rất lỗi lạc hoặc có thể là họ đang nghe ngóng để học hỏi hoặc có thể họ là người ba phải ai nói gì cũng đúng hoặc có thể họ không muốn làm mất lòng ai cả...?!vv...
3. Người thì tỏ ra đứng hẳn về phía tôi dù cho tôi nói bất cứ điều gì đúng hay sai. Đây thuộc tuýp người sẵn sàng hy sinh vì tôi và sẵn sàng giúp đỡ tôi trong bất cứ hoàn cảnh nào. Người này có thể là người bạn tri kỷ của tôi và luôn tin tưởng ở tôi và rất nể tôi. Và cũng có thể là người rất quý tôi hoặc đang "theo đuổi tôi"...có thể lắm chứ...?!
4. Người thì tỏ ra đứng hẳn về phe "đối thủ" của tôi (về cơ bản giống như ở mục 3) nhưng kiểu người này thì tôi rất khó chơi vì tôi có làm gì thì họ cũng sẽ không bao giờ ủng hộ tôi đâu. Vì họ đang trực tiếp thể hiện cho tôi biết họ đang đối đầu với tôi, không tôn trọng tôi dù tôi có lý lẽ hoàn toàn đúng đắn đi chăng nữa.
5. Người chờ cơ hội tôi sơ hở hoặc yếu thế sẽ "phản pháo lại tôi" hoặc cười rất to (thậm chí còn ngồi rung đùi, hát): đây là kiểu người rất ghét tôi nhưng trước đó không muốn thể hiện rõ cho tôi biết, đây tôi cho là "Kẻ dấu mặt". Loại người này nếu có chơi phải thật sự đề phòng ở mức độ cực kỳ cao.
6. Còn người hiểu biết nếu như họ chỉ nói những gì họ biết là chắc chắn đúng và cân nhắc những gì tôi và người bạn kia nói. Nói cho tôi và người bạn kia biết chúng tôi đúng ở đâu và sai ở đâu và phân tích rõ ràng từng vấn đề và đưa vấn đề tiệm cận với sự thật nhất hoặc đưa vấn đề về đúng bản chất của sự thật. Có thể là họ đang dạy tôi và người bạn kia. Tất nhiên lúc đầu nghe thì thấy có vẻ rất khó chịu vì bị chỉ trích trước đông người nhưng khi hiểu ra sẽ rất thích thú. Và có một lời khuyên cho các bạn nhé: BẠN CHỚ VỘI GHÉT KIỂU NGƯỜI NÀY VÌ ĐÂY MỚI CHÍNH LÀ NGƯỜI MÀ BẠN NÊN KẾT THÂN VỚI HỌ MÀ KHÔNG LO HỌ PHẢN BỘI HAY DỐI TRÁ VỚI BẠN. Đó là những người rất khảng khái, công bằng, thẳng thắn, chân thành, đúng mực và người này luôn giúp đỡ mọi người (trong đó có bạn, tất nhiên rồi) nên hay không nên làm gì.
..............
Trên đây là một chút kinh nghiệm quan sát "mang nặng tính chủ quan" của tôi song tôi rất muốn "truyền lại" cho các bạn biết một chút kinh nghiệm ấy. ()). Điều này đối với các bạn có thể đúng hoặc có thể chưa đúng lắm nhưng ít nhất thì qua cách này tôi cũng đã nhận ra được trong số những người mà mình vẫn coi là bạn ấy ai mới thực sự là Bạn của mình theo đúng nghĩa đen (tức là những người thực sự tốt với mình).
Bằng với cách trên tôi đã nhận ra "bộ mặt thật" của rất nhiều người mà mình cũng rất bất ngờ. Có những người mà bình thường mình cứ nghĩ là họ tốt với mình vì lúc nào họ cũng cười nói với mình rất vui vẻ nhưng đó cũng có thể là chiếc mặt nạ rất hoàn hảo để che lấp đi sự giả dối đáng khinh bên trong họ. Nhưng có những người mà ngày thường chẳng mấy khi tôi tiếp xúc hay nói chuyện với họ nhưng họ lại có cách cư xử rất đúng đắn, hợp tình, hợp lý mà tôi rất nể phục.
Sự thật vẫn là sự thật. Còn sự giả dối nó vòng vèo, quanh co và "màu mè" lắm các bạn ạ. Nhìn bằng "Đôi mắt thường" chắc không biết rõ được đâu vì lòng người rất khó lường. Mà sự giối trá nó luôn lẩn khuất ở quanh ta bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào phù hợp là nó "nhảy xổ" ra làm cho ta mê muội không có khả năng chống đỡ. Điều này có thể xuất phát từ khách quan bên ngoài nhưng cũng rất có thể là xuất phát từ trong nội tại của chính mỗi người nhé!
Vậy: CHÚNG TA HÃY CỐ GẮNG SỐNG CHÂN THÀNH, THẲNG THẮN VÀ HÒA HỢP VỚI NHAU! ĐIỀU NÀY TRƯỚC HẾT VÌ SỰ BÌNH YÊN TRONG BẢN THÂN MỖI NGƯỜI VÀ CŨNG VÌ CUỘC SỐNG CỦA TẤT CẢ CHÚNG TA CÁC BẠN NHÉ!
Hy vọng chúng ta là những người bạn tốt và luôn có những người bạn tốt đồng hành bên chúng ta dù bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào họ cần đến chúng ta và chúng ta cần đến họ!
* Đây là Kinh nghiệm, mà đã là Kinh nghiệm thì phải phổ biến. Chỉ có điều Kinh nghiệm là thứ có thể áp dụng với người này nhưng lại không thể vận dụng được với người kia. Mô Phật.
Thân ái!
T.H.B.View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
12 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatran
Hạnh An (11-08-2013),longtadinh (08-06-2014),nganuoc (10-08-2013),quangdam (10-08-2013),tam_thuc (11-08-2013),thanhphong (20-07-2014),yeucon! (11-08-2013)