Kết quả 1 đến 6 của 6
Hybrid View
-
29-07-2013, 16:00 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2012
- Bài viết
- 363
- Cảm ơn!
- 7,058
- Thanked 9,114 Times in 360 Posts
Học lịch sử khi theo Thầy về Đền Trần
Lần nào cũng vậy, cứ khi nghe thông báo chuẩn bị được đi cùng Thầy là Vidieu cảm thấy phấn chấn lắm, lần nào cũng đếm thời gian để được theo Thầy để được học rất nhiều điều mà chỉ có đi cùng Thầy Vidieu mới được học những điều tốt đẹp ấy. Trong số những điều Vidieu thích học từ Thầy đó là lịch sử. Thầy Nguyệt Quang Tử đã chỉ ra cho Vidieu thấy rằng: Học lịch sử là để học gương sáng của Cha Ông, để hành việc thiện, để làm người tốt, để củng cố tình yêu Tổ Quốc yêu nhân dân mình, và chính là tu luyện theo con đường của Thầy..
Ngày 27/7/2013, Vidieu theo Thầy về Đền Trần (đường Trần Thừa phường Lộc Vượng thành phố Nam Đinh), là nơi thờ các vua nhà Trần cùng các quan lại có công phù tá nhà Trần.
Trước đây, Vidieu cũng hay đọc các sách lịch sử và tìm hiểu các triều đại Việt Nam trong đó có Triều Trần. Chồng Vidieu họ Trần và có lòng hướng về tổ tiên, hiểu được tâm nguyện của Chồng, vidieu lại nghiên cứu sâu hơn về họ Trần để hiểu, để tự hào, để làm theo tấm gương sáng của Ông Cha đi trước. Tuy nhiên, những kiến thức nhận được cũng chỉ là mông lung, hiểu không sâu sắc từ nguồn cội. Biết là lần này theo Thầy sẽ được học rất nhiều, được biết rất nhiều về họ Trần nên cứ theo sát Thầy để không bỏ sót những điều Thầy dậy.
Đền Trần bao gồm 3 công trình kiến trúc chính là đền Thiên Trường (hay đền Thượng) , đền Cố Trạch (hay đền Hạ) và đền Trùng Hoa. Trước khi vào đền, phải qua hệ thống cổng ngũ môn. Trên cổng ghi các chữ Hán Chính nam môn (cổng chính phía nam) và Trần Miếu (Miếu thờ nhà Trần). Qua cổng là một hồ nước hình chữ nhật. Chính giữa phía sau hồ nước là khu đền Thiền Trường. Phía Tây đền Thiên Trường là đền Trùng Hoa, phía Đông là đền Cố Trạch.
(cổng ngũ môn)
(khung cảnh ao nước trước đền Trần)
Đầu tiên, cả lớp sang bên đền Thiên Trường dâng hương, là nơi thờ 14 vị Vua nhà Trần, thủy tổ nhà Trần và các quan có công phò tá triều Trần. Khi bước chân vào đền Thiên Trường đầu tiên sẽ đi qua tiền đường là nơi đặt bàn thờ và bài vị của các quan có công phù tá nhà Trần.
Sau Tiền đường là trung đường nơi thờ 14 vị Hoàng đế nhà Trần được sắp xếp theo thứ tự Ở ban chính giữa là Vua Trần Anh Tông (4), Trần Thánh Tông (2), Trần Thái Tông(1), Trần Nhân Tông (3). Ban thờ bên trái thờ Vua Trần Duệ Tông(9), Trần Nghệ Tông(8), Trần Dụ Tông(7), Trần Hiến Tông (6), Trần Minh Tông(5). Ban thờ bên phải thờ Vua Trần Phế Đế (10), Trần Thuận Tông (11), Trần Thiếu Đế (12), Trần Giản Định (13), Trần Quý Khang (14).
Sau trung đường là chính tẩm gồm 3 gian. Đây là nơi thờ 4 vị thủy tổ của họ Trần và các phu nhân chính thất ở gian giữa. Các hoàng phi của nhà Trần cũng được đặt bài vị thờ ở 2 gian trái, phải.
Tại đây, các học trò của Thầy là Đinh Quang Hiệp, Y Xuân, Nhuhainguyen được về thăm nhà, vì có một kiếp họ đều là con cháu của Triều Trần, đây cũng chính là việc quan trọng nhất của chuyến đi lần này. Cả lớp đang lậy các Cụ thì bỗng chị Y Xuân quỵ xuống và khóc rất to. Thầy hỏi: “Trong những học trò ở đây và các vía theo Thầy về đây hôm nay, ai xuất thân từ Triều Trần thì đứng ra một bên”. Anh hocdao nói gì đó với Thầy, Vidieu chỉ nghe loáng tháng “quan, quan..”. Sau đó Thầy nói: “ Trong các học trò ở đây thì có nhuhainguyen, Y Xuân, Đinh Quang Hiệp xuất thân từ Triều Trần, các Con quỳ lên hàng trên bái lậy các đức Vua”. Cả 03 người lên quỳ trong đó Anh nhuhainguyen và Anh Đinh Quang Hiệp chảy nước mắt còn Chị Y Xuân thì khóc rất to, đó cũng chính là niềm vui sướng được về nhà, chị Y Xuân cũng đã kể những việc đã làm được và những việc chưa làm được cho các Cụ nghe
Sau đó, chúng tôi lại theo Thầy sang dâng hương tại đền Cố Trạch là nơi thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Ông là người có uy tín lớn, không chỉ đối với trần triều mà đối với cả dân tộc. Lịch sử còn ghi lại “ Là tướng nhân, ông thương dân thương quân, chỉ cho họ con đường sáng. Là tướng nghĩa, ông coi việc phải hơn là điều lợi. Là tướng trí, ông biết lẽ đời sẽ dẫn đến đâu. Là tướng dũng, ông xông pha vào nơi nguy hiểm để đánh giặc tạo nên những trận như Bạch Đằng oanh liệt nghìn đời. Là tướng trí, ông bày tỏ trước quân lính theo ông sẽ được gì, trái lời ông sẽ gặp họa”
Đền Cố Trạch đặt bài vị của Trần Hưng Đạo, gia đình và gia tướng. Tiền đường của đền Cố Trạch là nơi đặt bài vị của 3 gia tướng thân tín của Trần Hưng Đạo, đó là Phạm Ngộ,Phạm Ngũ Lão và Nguyễn Chế Nghĩa.
Tòa thiêu hương (hay kinh đàn) là nơi đặt ban thờ và bài vị của Hưng Đạo Đại Vương. Có ban thờ riêng cho các quan văn ở bên trái, và ban thờ riêng cho các quan võ ở bên phải.
Gian tả vu là nơi đặt bài vị Trương Hán Siêu, Phạm Thiên Nhân và các bài vị văn thần triều Trần.
Gian hữu vu là nơi đặt bài vị võ thần triều Trần, bài vị Trần Công và các thân nhân họ Trần.
Tòa trung đường là nơi đặt bài vị và tượng của Trần Hưng Đạo, bài vị của 4 người con trai, của Phạm Ngũ Lão và các tả hữu tướng quân.
Tòa chính tẩm là nơi đặt bài vị của cha và mẹ Trần Hưng Đạo , của Trần Hưng Đạo và vợ (công chúa Thiên Thành là con gái vua Trần Thái Tông), của 4 người con trai và 4 người con dâu của Trần Hưng Đạo, của con gái và con rể (Phạm Ngũ Lão).
Năm 2004 khi được mời về Thái Bình lần đầu tiên, Thầy đi qua Nam Định đã vào dâng hương tại tượng Trần Hưng Đạo Đại Vương ở TP Nam Định. Thầy Nguyệt Quang Tử làm lễ xong thì Cụ Trần Hưng Đạo đã nói:
“Bao nhiêu người chọn được một người. Bao nhiêu người đúc cho một người”
Thầy hỏi học trò : Tại sao Triều Trần lại được thờ cúng ở khắp nơi?
Vidieu chỉ hiểu nôm na là vì Triều Trần có rất nhiều Anh hùng dân tộc có công lớn với đất nước nhưng biết là chưa đủ nên không dám nói ra. Không ai trả lời, thế là Thầy nói tiếp: "Vì biết được quân Nguyên Mông rất mạnh và rất hung hãn nên đã có sự sắp đặt trước của thế giới tâm linh. Triều Trần có rất nhiều người từ thế giới tâm linh về. Những người ấy có trách nhiệm về để lập lại trật tự, để chặn đứng quân Nguyên tại Việt Nam”.
Thì ra là vậy, thế giới tâm linh và thế giới trần tục luôn có sự tương tác với nhau mật thiết như thế, Vidieu tự hỏi mình nếu không có thế giới tâm linh thì thế giới trần tục sẽ ra sao? Ôi Thầy giảng đến đây Vidieu thấy tự hào vì được làm dâu họ Trần quá, vì họ Trần phải tích đức lớn lao như thế nào thì các Cụ mới chọn khi xuống trần. Đến đây, lòng tự răn mình phải cố gắng hơn nữa để xứng đáng là con cháu họ Trần, để phúc đức tổ tiên được dầy lên theo năm tháng.
Bài giảng của Thầy rất logis, rất sinh động. Các trang sử hào hùng cứ hiện lên và Vidieu cứ thế tưởng tượng, rồi lại nghĩ phải áp dụng như thế nào trong đời sống trần tục này. Trước đây, học lịch sử chỉ là học thuộc mà thôi. Vidieu ước rằng đất nước Việt Nam này giáo viên dậy sử ai cũng có thể biến bài giảng sinh động, lôi cuốn, hấp dẫn và có khả năng truyền đạt sâu sắc được như Thầy thì đất nước Việt nam sẽ khác lắm, nơi nơi người dân đều tự hào về dòng dõi của mình, tự hào về những trang sử dựng nước và giữ nước mà Cha Ông đã để lại. Nhưng có mấy ai biết được như Thầy? Có mấy ai biết rằng Quốc tổ của Việt nam – Cha Lạc Long Quân chính là Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni xuống trần? Mấy ai biết được Trần Hưng Đạo là thủ tướng trong thế giới tâm linh của Đại việt?...
Và bài học của Thầy còn sâu sắc lắm khi qua những bài học lịch sử ấy Thầy giúp Chúng Con liên hệ tới ĐƯỜNG TU…để ngày ngày và ngay cả những lúc ngủ mơ Vidieu lại nhẩm lại bài Thầy dậy để dần hoàn thiện bản thân mình từng ngày.View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 29-07-2013 lúc 18:55.
-
56 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu
anhhq (07-08-2013),Diệu Hồng (29-07-2013),hiepqf3 (01-08-2013),Hoan (01-08-2013),HoangSyHiep (03-08-2013),hoasen (30-07-2013),hoatran (30-07-2013),hocdao (30-07-2013),hongvulien (31-07-2013),Hua Toan (30-07-2013),huongtamlinh (29-07-2013),kiencuong304 (30-07-2013),kienvang00012003 (29-07-2013),lamveo (01-08-2013),lê chí công (10-06-2014),Lobbyvietnam (30-07-2013),mahalkita (29-07-2013),manhcao277 (01-08-2013),Mộc Lan (30-07-2013),minhquan (22-10-2014),nangbanmai (30-07-2013),nganuoc (30-07-2013),Ngoạn Hiền (31-07-2013),nhanhuy (29-07-2013),nhuhainguyen (30-07-2013),PhongThuyGia (30-07-2013),Phương Nam (29-07-2013),pichu_vn (31-07-2013),quangdam (29-07-2013),Tamhuongthien (30-07-2013),tamminh (30-07-2013),tam_thuc (31-07-2013),Tịnh_Tâm (29-07-2013),Thanhduong (30-07-2013),THANHTINH (30-07-2013),thanhtuyen (29-07-2013),thànhtâm (01-08-2013),theoThầy (29-07-2013),tiendung23680 (31-07-2013),Tieutrucxinh (30-07-2013),tranquang1510 (29-07-2013),turaunt (30-07-2013),yeucon! (30-07-2013),youme (30-07-2013),Đại Minh (29-07-2013),ĐINHQUANG HIỆP (29-07-2013)
-
30-07-2013, 08:34 #2
Khách
- Ngày tham gia
- Jul 2013
- Bài viết
- 6
- Cảm ơn!
- 1
- Thanked 63 Times in 6 Posts
Tôi đã đọc khá nhiều về lịch sử, cả trên các diễn đàn nên có cái nhìn đa chiều về lịch sử... Sử có thể bị chép sai lệch, nhưng sẽ được phán xét bởi thế giới tâm linh, thế giới phi trần tục.
Đọc bài này nước mắt tôi cứ trào ra, dường như không ngăn được cảm xúc của mình.Mọi việc tuỳ duyên
-
17 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thuyphong
hoasen (30-07-2013),Hua Toan (30-07-2013),nangbanmai (30-07-2013),Phương Nam (01-08-2013),pichu_vn (31-07-2013),quangdam (05-08-2013),tamminh (05-08-2013),tam_thuc (31-07-2013),Tieutrucxinh (30-07-2013),Vidieu (30-07-2013),Đại Minh (30-07-2013),ĐINHQUANG HIỆP (30-07-2013)
-
31-07-2013, 00:30 #3
Khách
- Ngày tham gia
- Dec 2011
- Đang ở
- Khu Đô Thị Pháp Vân Tứ Hiệp
- Bài viết
- 21
- Cảm ơn!
- 203
- Thanked 198 Times in 21 Posts
Đọc bài viết này của Vidieu, và của Y xuan dường như tôi cảm nhận được dòng cảm xúc rất mạnh của người viết, 1 cảm giác xúc động, nổi da gà, nước mắt khẽ tuôn thật khó tả
Chúc mừng các bạn các anh chị đã biết được mình là ai , từ đâu đến , thật hạnh phúc khi được trở về chốn xưa
-
7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tranthanhlong181982
nganuoc (01-08-2013),Phương Nam (01-08-2013),quangdam (05-08-2013),Vidieu (31-07-2013)
-
31-07-2013, 01:37 #4
Khách
- Ngày tham gia
- Mar 2013
- Bài viết
- 5
- Cảm ơn!
- 88
- Thanked 64 Times in 5 Posts
Mắt em cũng rưng rưng khi đọc bài viết của chị. Cảm ơn chị đã ghi lại chi tiết chuyến đi cùng Thầy cùng các anh chị về đất Tổ Đền Trần để mọi người cùng dõi theo. Mặc dù không được theo Thầy nhưng mỗi bài viết sau mỗi chuyến đi, đã giúp chúng con hiểu biết thêm, học thêm được nhiều điều vô cùng bổ ích. Chúng con càng biết "yêu thương" nhiều hơn và muốn làm được những việc tốt nhiều hơn.
Con chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe, luôn dìu dắt chỉ bảo cho chúng con, dạy dỗ chúng con " nên người ".Trúc Xanh Yên Tử
-
13 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới pichu_vn
hoatran (31-07-2013),hongvulien (31-07-2013),kienvang00012003 (31-07-2013),nangbanmai (01-08-2013),nganuoc (02-08-2013),Phương Nam (01-08-2013),quangdam (05-08-2013),Vidieu (31-07-2013)
-
31-07-2013, 11:57 #5Khánh Ly Guest
Cảm ơn bài viết của các chị, em rất xúc động và tự hào vì mang dòng họ Trần có nguồn gốc ở Nam Định. Đọc bài viết của các chị em khóc sướt mướt vì tiếc không về được ngày hôm đó. Đúng là lỡ một chuyến đi là mất cả kho kiến thức và những cảm xúc được trải nghiệm. Cảm ơn Thầy đã ban tặng những kiến thức tâm linh quý báu cho chúng con!
-
6 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Khánh Ly
Phương Nam (01-08-2013),quangdam (05-08-2013),Vidieu (31-07-2013)
-
31-07-2013, 15:05 #6
-
4 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới bgone
quangdam (05-08-2013),tranthanhlong181982 (01-08-2013)