Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Đang ở
    nghean
    Bài viết
    3
    Cảm ơn!
    45
    Thanked 104 Times in 3 Posts

    Mặc định Được Thầy Dẫn Đi Chữa Bệnh và Thầy Cho Quà

    Con kính chào Thầy Và Gia Đình Khí Công Tâm Linh! Thầy ơi con vui quá, đã lâu rồi con ngồi không có cảm nhận gì,hôm nay con ngồi bài" Hộ Não Toàn Năng Trận Pháp'con có một cảm nhận kỳ lạ, chưa từng có:
    Hôm nay con thấy mình đau đầu nên con mở bài HNTNTP ra tập,trong phần đầu bài, cơ thể không có gì thay đổi,khi sang phần nhạc con thấy người nhẹ đi và lắc lư theo nhạc, bỗng con thấy mình vào một hang động,ở trong hang động có nhạc, có ai đó đang hát, con ngồi ở nền hang ngồi giữa các vạch, các vạch bao xung quanh con và phát ra ánh sáng, rồi xoay quanh con nhanh dần, nhanh dần và hình bát quái lúc hiện lúc mất, cứ như vậy 1_2phút là mất và đầu con không còn đau nữa. Sau đó con thấy mũi cay mắt dưng dưng như muốn khóc nhưng rồi không khóc. Bỗng con thấy con đã ngồi trong khu rừng từ bao giờ, xung quang là cây cối um tùm, phía trên có khoảng trống con nhìn lên bầu trời, thì con thấy có vòng ánh sáng đang từ từ tiến về phía con, khi đến gần con vòng ánh sáng ấy toả ra các tia
    sáng xoay quanh con và con thấy có một lực hút mạnh vào người con, con thấy khí đen từ cơ thể đi ra theo lực hút đó, cho đến khi không còn thấy khí đen đi ra nữa,thì vòng ánh sáng đó từ từ mất dần về phía bầu trời. Khi ánh sáng mất đi con nhìn thấy Thầy đang đứng trên trời nhìn xuống, con cúi đầu chào Thầy,Thầy cười và dẫn con đi,Thầy dẫn con vào hang động ban đầu. Khi vào đến hang động thì con không thấy Thầy, con tìm khắp hang động cũng không thấy Thầy,con nhìn thấy có ai đó đang ngồi trên vách đá thổi kèn. Khi con đang ngồi lắc lư theo tiếng kèn đó, thì thấy có một ánh sáng chiếu xuống qua khe đá, con đi tới ngắm nhìn và hít ánh sáng đó vào rồi từ từ bay lên như muốn bay qua khe đá đó để ra ngoài, nhưng không bay ra được. Con ngồi lại nghe tiếp tiếng kèn đó thì con thấy người tê lại,và con trở thành một ĐÀI HOA rực rỡ. Sau đó con nhìn từ xa có bóng người, con đi tới gần đó là Thầy con vui mừng cúi chào Thầy,Thầy đưa cho con một vật hình tròn như quả địa cầu vừa trong ,vừa sáng, con cảm ơn Thầy và giơ hai tay ra nhận, khi trạm vào quả cầu con thấy hai bàn tay ấm lên, con vui sướng ngắm nhìn quả cầu và cám ơn Thầy hứa sẽ giữ gìn cẩn thận và trân trọng quả cầu đó. Cho đến khi nghe Thầy hô "TỪ TỪ DỪNG LẠI ,TỪ TỪ DỪNG LẠI"con mở mắt ra con thấy hai bàn tay vẫn giơ đỡ lấy quả cầu và bàn tay con vẫn còn hơi ấm của quả cầu phát ra. Con cám ơn Thầy đã làm tất cả cho chúng con, con luôn cầu chúc Thầy mạnh khoẻ để dìu dắt chúng con.Con kính chúc Thầy và Gia Đình Khí Công Tâm Linh Luôn Mạnh Khoẻ Và Hạnh Phúc. CON CÁM ƠN THẦY RẤT NHIỀU.
    Lần sửa cuối bởi thanhtuyen, ngày 06-08-2013 lúc 22:31.

  2. 37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thanhtuyen

    Diệu Hồng (08-08-2013),Hạnh An (09-08-2013),Hoan (07-08-2013),hoasen (07-08-2013),Hoasentrang (06-08-2013),hoatran (07-08-2013),hongvulien (06-08-2013),huongtamlinh (07-08-2013),kienvang00012003 (07-08-2013),Lobbyvietnam (09-08-2013),mahalkita (06-08-2013),manhtuongngo (14-11-2013),Nganpham (03-11-2013),nganuoc (08-08-2013),nhuhainguyen (07-08-2013),phule (06-08-2013),Phương Nam (07-08-2013),pichu_vn (07-08-2013),quangdam (10-08-2013),sau_rungsau (07-08-2013),Tamhuongthien (07-08-2013),tamminh (07-08-2013),thanhphong (27-08-2014),THANHTINH (07-08-2013),thànhtâm (08-08-2013),theoThầy (06-08-2013),tiendung23680 (07-08-2013),Tieutrucxinh (07-08-2013),youme (07-08-2013),Đại Minh (07-08-2013),ĐINHQUANG HIỆP (07-08-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •