Kết quả 1 đến 4 của 4
-
05-08-2013, 17:55 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Aug 2013
- Bài viết
- 4
- Cảm ơn!
- 108
- Thanked 134 Times in 4 Posts
Kính chào thầy Nguyệt Quang Tử cùng các bạn đạo trong diễn đàn!
Xin gởi lời chào và chúc sức khỏe tới Thầy cùng các bạn đạo trong diễn đàn!
Tôi năm nay 56 tuổi,hiện sống tại Huế.Tình cờ biết được diễn đàn này và mấy hôm nay tôi chăm chú đọc các bài viết của thầy và các bạn chia sẻ quá trình tu học.
Bản thân tôi mang bệnh gai cột sống, ghout và dạ dày.Vợ tôi thì bị gai đốt sống cổ nên đau vai gáy liên tục và bệnh sưng khớp gối nặng.Ba đứa cháu nội thì thay nhau đau ốm, lo nhất là cháu trai 4 tuổi bị cao bạch cầu mà bác sĩ xét nghiệm chưa rõ nguyên nhân.Cứ mỗi lần sốt là 40-40,5 độ làm cả nhà rất lo.
Nay biết được những pháp mà Thầy dày công có được tôi rất mừng,trước hết cám ơn Thầy đã chỉ vẽ, chia sẻ và xin phép thầy cho tôi được copy những bài tập trên để tập và cho các cháu tôi cùng nghe để mong đỡ đi được phần nào bệnh tật trong gia đình và cúi mong thầy gia hộ cho.Một lần nữa thay mặt gia đình tôi xin cám ơn Thầy cùng các bạn đạo.
Tôi xin mở riêng mục này cũng là để cho các bạn mới tham gia trang nhà vào để có lời chào và tự giới thiệu mình với diễn đàn, có gì không phải mong diễn đàn bỏ lỗi.Tôi xin cám ơn!View more the latest threads:
- Thiền định và trải nghiệm của vidieu
- Chia sẽ của một thành viên mới
- Chia sẻ cá nhân về cảm nhận khi mới bắt đầu...
- Cơn Đau Có Là Một Bí Ẩn ?
- Khát Khao Nguyện Vọng Kết Nối
- Cách tập mười bài luyện KCTL cơ bản
- Cảm nhận sau một thời gian luyện tập KCTL
- Chia sẻ trải nghiệm tự chữa bệnh đau đầu...
- Cảm nhận thật hay chỉ là ảo tưởng?
- Một số câu hỏi mong các bạn giúp mình!
-
59 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới HaiNguyen
anhhq (07-08-2013),chieuthuvang08 (03-05-2014),Diệu Hồng (08-08-2013),Dungnph (30-06-2021),haixuyentb (05-05-2014),Hoan (07-08-2013),Hoang Quyet (08-08-2013),HoangSyHiep (07-08-2013),hoanlinh (24-09-2014),hoasen (07-08-2013),Hoasentrang (06-08-2013),hoatran (07-08-2013),hoatuyet (22-09-2014),HoaXuan (08-08-2013),hocdao (06-08-2013),hongvulien (06-08-2013),july (22-09-2014),kiencuong304 (07-08-2013),kienvang00012003 (07-08-2013),lê chí công (16-11-2014),Lobbyvietnam (09-08-2013),longtadinh (22-09-2014),Nganpham (24-09-2014),nganuoc (08-08-2013),Ngoạn Hiền (13-08-2013),nguyenthithu (25-09-2014),nhuhainguyen (07-08-2013),Phương Nam (07-08-2013),pichu_vn (07-08-2013),quangdam (10-08-2013),sau_rungsau (07-08-2013),Tamhuongthien (07-08-2013),tamminh (07-08-2013),tamthien (11-08-2013),tam_thuc (22-09-2014),tanrau (23-07-2016),Thanh Quang (26-09-2014),Thanhduong (07-08-2013),thanhphong (22-09-2014),THANHTINH (07-08-2013),thanhtuyen (06-08-2013),theoThầy (25-09-2014),Thiền sư KM (22-09-2014),Thien Nghia (22-09-2014),tiendung23680 (07-08-2013),Tieutrucxinh (07-08-2013),tranthanhlong181982 (06-08-2013),tuluyenthantam (12-01-2014),Vidieu (07-08-2013),Đại Minh (07-08-2013),ĐINHQUANG HIỆP (07-08-2013)
-
06-08-2013, 22:54 #2
Khách
- Ngày tham gia
- Feb 2011
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 442
- Cảm ơn!
- 2,929
- Thanked 13,623 Times in 446 Posts
Thưa bác HaiNguyen!
Những bài tập Thầy đã đưa lên diễn đàn để cho mọi người luyện tập, giúp mọi người đỡ được bệnh tật. Vậy nên bác download xuống để tập. Về thứ tự và cách tập luyện, những hướng dẫn cho người mới tập đã có trên diễn đàn, bác tìm đọc để tập luyện có kết quả tốt. Với các cháu bé, không thể ngồi cùng thì khi các cháu ngủ, thì có thể mở cho các cháu nghe bài TKKT hoặc chúng ta tập khi để các cháu ngủ bên cạnh.
Chúc bác luyện tập tốt để đẩy lùi bệnh tật.Muốn thiền, thiền phải có duyên,
Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.
-
45 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hocdao
chieuthuvang08 (03-05-2014),Diệu Hồng (08-08-2013),HaiNguyen (07-08-2013),haixuyentb (05-05-2014),Hoan (07-08-2013),Hoang Quyet (08-08-2013),hoanlinh (24-09-2014),hoasen (07-08-2013),hoatuyet (22-09-2014),july (09-08-2013),lê chí công (22-09-2014),longtadinh (22-09-2014),mahalkita (07-08-2013),nganuoc (08-08-2013),Ngoạn Hiền (13-08-2013),nguyendinhtuan (28-03-2014),nguyenthithu (25-09-2014),Phương Nam (07-08-2013),pichu_vn (07-08-2013),quangdam (10-08-2013),sau_rungsau (07-08-2013),tamminh (07-08-2013),tam_thuc (22-09-2014),tanrau (23-07-2016),Thanh Quang (26-09-2014),thanhphong (22-09-2014),THANHTINH (07-08-2013),thanhtuyen (07-08-2013),theoThầy (07-08-2013),Thiền sư KM (22-09-2014),Thien Nghia (22-09-2014),tiendung23680 (07-08-2013),Tieutrucxinh (07-08-2013),tuluyenthantam (12-01-2014),Vidieu (07-08-2013),xuangiang14 (22-09-2014),Đại Minh (07-08-2013)
-
07-08-2013, 13:44 #3
Khách
- Ngày tham gia
- Aug 2013
- Bài viết
- 4
- Cảm ơn!
- 108
- Thanked 134 Times in 4 Posts
Tôi rất cám ơn sự chu đáo và nhiệt tình của Thầy cùng các bạn!
Qua mấy ngày tập tôi thấy bài TKKT cảm ứng mạnh và xả trược rất tốt! Ngồi lắng nghe mà có lúc giật nảy người lên, có lúc cố ngước lên để mở mắt mà có lực trì nặng như đang cơn ngủ dở dang mặc dù đang theo dõi bài. Mỗi lần tập xong thì khu vực xung quanh rốn, mỏm cụt xương sống, trên đầu và nhất là bên sườn trái nổi ngứa vô cùng, những đốt đầu các ngón tay như có nhựa gì hơi nhám nhám. Tôi nghĩ là độc tố trong người đang phát ra có phải không ạ!
Hiện mỗi ngày tôi ngồi tập 3 lần và bắt đầu cho vợ tôi tập theo và cho các cháu nhỏ cùng nghe.
Cám ơn Thầy, bạn hocdao,cùng các bạn đã quan tâm!Quá trình tập có điều gì không rõ xin Thầy và các bạn hướng dẫn.Xin tạm biệt!
TB:Hôm qua trong tâm trạng vội vàng tôi viết không được ổn lắm nên xin sửa lại.Mong Thầy và các bạn đừng trách nhé!Lần sửa cuối bởi HaiNguyen, ngày 08-08-2013 lúc 02:29.
-
34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới HaiNguyen
Diệu Hồng (08-08-2013),haixuyentb (05-05-2014),HoangSyHiep (22-09-2014),hoanlinh (24-09-2014),hoasen (08-08-2013),hoatuyet (22-09-2014),july (09-08-2013),Lobbyvietnam (09-08-2013),longtadinh (22-09-2014),mahalkita (07-08-2013),Nganpham (24-09-2014),nganuoc (08-08-2013),Ngoạn Hiền (13-08-2013),nguyenthithu (25-09-2014),pichu_vn (08-08-2013),quangdam (10-08-2013),tamminh (08-08-2013),tam_thuc (22-09-2014),tanrau (23-07-2016),Tịnh_Tâm (07-08-2013),Thanh Quang (26-09-2014),thanhphong (22-09-2014),THANHTINH (07-08-2013),theoThầy (07-08-2013),Thiền sư KM (22-09-2014),Thien Nghia (22-09-2014),tuluyenthantam (12-01-2014),xuangiang14 (22-09-2014),Đại Minh (08-08-2013)
-
21-09-2014, 16:47 #4
Khách
- Ngày tham gia
- Aug 2013
- Bài viết
- 4
- Cảm ơn!
- 108
- Thanked 134 Times in 4 Posts
Báo Cáo Thầy cùng các bạn tập!
Kính gởi Thầy cùng các bạn!
Vì quên cái mật khẩu chết tiệt mà bao nhiêu lần loay hoay không làm sao tôi vào được Diễn Đàn để báo cáo với Thầy cùng các bạn!
Sau 1 năm tập mặc dù có thời gian bị bỏ bẵng do công việc, nhưng cho đến hôm nay thì sức khỏe và mọi mặt trong gia đình tôi khá tốt.Dường như có sự chuyển biến trong vô hình ở gia đình tôi khá thần kỳ,nếu kể ra thì rông dài và tôi sợ Thầy và các bạn nói tôi hoang tưởng nên tôi chỉ báo cáo về tập luyện thôi!
Thời gian sau này,khi nghe các bài luyện thì khí nó chạy khắp trong người thì không nói,nhưng ngủ trưa thì dạo này tôi không thể ngủ quá 15 phút vì khí nó chạy như có "giặc" ở trong khắp cơ thể mà giật mình phải tỉnh,nhất là hai chân và hai tay,rõ nhất là hai bàn tay.Ban đầu thì tôi hơi lo nhưng dù ngủ ít nhưng trong người rất thoải mái và khỏe khoắn như đã ngủ no rồi nên tôi không sợ nữa.Khi tập được vài tháng thì có hiện tượng khi ngủ trưa có tiếng nổ trong đầu,mỗi buổi trưa thường nổ khoảng 1-3 lần,tiếng đầu thì to,sau thì nhỏ dần và như có luồng điện giật nhẹ từ trên đầu chạy xuống kèm theo ngay khi tiếng nổ.Thường thì khi lịm lịm chuẩn bị vào giấc ngủ thì nó nổ.Gần đây ít nghe tiếng nổ nhưng khi thấy như có điện giật nhẹ là tôi biết đó là nó,và khi đó khí bắt đầu tự vùng lên rần rần chạy,quen rồi và tôi kệ nó.Tôi thức thì nó ngủ và tôi ngủ thì nó thức,buổi tối cũng vậy nhưng ít hơn.
Các đây 5 năm cứ 9 giờ tối là tôi tụng kinh Phật,được khoảng 1 năm thì tôi không duy trì được do công việc gia đình.Gần 1 năm nay tôi tụng kinh vào buổi tối nếu rảnh rỗi và ăn chay được nửa năm rồi,vì chú Đại Bi tôi đã thuộc rồi nên khi tụng thì nhắp mắt và tập trung ở trán rồi đọc.Mấy tháng sau này có hiện tượng khi ngồi bán già tụng kinh tôi thấy 2 đùi mình nóng rát nhẹ như ngồi trước bếp lửa,có khi lại mát như mới tắm dầu gội Clear bạc hà, tôi không rõ có phải do khí nó chạy mà có hiện tượng đó không?
Các bài luyện của Thầy cho khi tập tôi cảm nhận mạnh hơn trước nhiều,trên đỉnh đầu,trước trán, hai lòng bàn tay,hai lòng bàn chân,giữa lưng dưới hai xương vai đó là những nơi có tác động mạnh nhất.Khi dùng cái"Máy Giặt" của Thầy thì mỗi mội lời của thầy phát ra là hai lòng bàn tay tôi như có cảm tưởng là hai cái màng loa phát hơi ra theo từng tiếng lệnh của Thầy.Trước đây khi hết bài tập là khí dừng ngay nhưng dạo này hết bài mà còn ngồi không đứng dậy thì khí vẫn chạy cả tiếng sau vẫn còn.
Hôm nào tụng kinh tối thì sau đó tôi ngồi thiền 1 tiếng.Cứ đúng 1 tiếng thì không muốn ngồi nữa và xem đồng hồ thì xê dịch khoảng 5 phút trở lui.Trước đây khi thiền buổi tối không có bài tập tôi chỉ thấy như có đám mây trắng bồng bềnh thay đổi hình dạng liên tục trước mắt,nhưng gần đây lại chẳng thấy gì mà cứ tối om, thật chẳng biết ra sao cả.Cách đây mấy hôm trong khi thiền Tôi thấy có 1 vị giống đúc như Hải Thượng Lãn Ông không khác gì từ râu dài,tóc bạc cho đến cái áo nâu ta không cổ.Lúc đó ông ta đứng trước mặt tôi hình nửa người và cười rất hiền hậu chẳng nói gì,khoảng 4-5 giây thì ông biến mất.
Những gì đến với tôi có những điều không giống ai trong Diễn Đàn nhưng tôi không lo vì mình không tập gì sai lời Thầy dặn,cứ ngồi im để cho khí nó làm theo lệnh thậy,càng vô trạng thái thiền khí chạy càng mạnh.Chỉ có điều tôi chưa hiểu sâu về KHÍ,ngoài tính chất như năng lượng thì thực chất nó còn là gì mà lại có linh hồn như con người vậy?Mong Thầy chỉ dạy để Đệ Tử hiểu rõ hơn.
Hai lần tôi bị gọi đúng tên ngay bên tai rất to khi mới nằm xuống ngủ trưa mà vùng dậy thì chẳng có ai,giọng thì nửa nam nửa nữ còn trẻ làm tôi suy nghĩ không ra.
Hai bàn tay tôi không phải hai bàn tay của tôi cách đây 1 năm.Nó biết hút bệnh nữa Trời ạ! Thôi! kể qua báo cáo với Thầy và các bạn sơ vậy kẻo người ngoài đọc nói tôi sắp sửa "Sáng đi lượm lá,chiều đá ống bơ,tối đến nhẩm thơ, đêm đêm ca hát"
Kính chúc Thầy mạnh khỏe,chúc các bạn vui vẻ!
-
38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới HaiNguyen
Diệu Hồng (22-09-2014),dochanh (22-09-2014),haixuyentb (22-09-2014),Hạnh An (22-09-2014),Hoa Cát Tường (23-10-2020),HoangSyHiep (22-09-2014),hoanlinh (24-09-2014),hoasen (22-09-2014),hoatuyet (22-09-2014),hongvulien (22-09-2014),july (22-09-2014),lê chí công (22-09-2014),longtadinh (23-09-2014),Minh Toàn (22-09-2014),Nganpham (24-09-2014),Ngoạn Hiền (26-09-2014),nguyenthithu (25-09-2014),nhatcuunhan (21-09-2014),Phương Nam (22-09-2014),Tamhuongthien (22-09-2014),tam_thuc (22-09-2014),tanrau (23-07-2016),Tâmminh (21-09-2014),Thanh Bình (25-09-2014),Thanh Quang (26-09-2014),thanhphong (22-09-2014),THANHTINH (22-09-2014),thanhvinh (22-09-2014),theoThầy (25-09-2014),Thien Nghia (22-09-2014),tranquang1510 (20-05-2017),tuluyenthantam (21-09-2014),TuMinh (22-09-2014),youme (22-09-2014)