Kết quả 1 đến 2 của 2

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định Tâm Linh thật Tâm Linh giả

    abc gửi:
    Ơ đâu cũng có chánh-tà, cháu cảm nhận là tà khí đang phát tán mạnh cả ở trong không gian, thế giới tâm linh và trần tục.
    Cháu thấy những người có năng lực tâm linh xung quanh cháu đều như vậy cả, tâm thức thì đen ngòm, tanh tưởi. Năng lượng và năng lực đó từ đâu ra? Do đâu phát sinh mãi mà không dứt?

    Khi cháu gặp những người như vậy, dù chưa hề gặp qua lần nào, trong cháu lại trổi dậy sự căm tức, chỉ muốn đập chúng một cái cho tan biến đi thì trong người cháu mới hả dạ.Tại sao lại vậy?


    NQT trả lời:
    Bây giờ bọn xấu xa đã và đang giả danh tâm linh thì quá nhiều, liệu cháu đã có đủ khả năng để nhận biết được bọn giả danh tâm linh và người làm tâm linh thật hay chưa ?
    Nhìn vào hành động của bọn giả danh tâm linh để kết luận về thế giới tâm linh là sai rồi!
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  2. 50 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    Bảo Bảo (03-08-2013),Bảo Tinh (06-08-2013),bocautrang (06-08-2013),Diệu Hồng (03-08-2013),Hoan (03-08-2013),HoangSyHiep (03-08-2013),hoasen (03-08-2013),hoatran (05-08-2013),hocdao (03-08-2013),hongvulien (03-08-2013),HUNGHOANG (30-11-2016),july (05-08-2013),kiencuong304 (03-08-2013),KIM.H.GIANG (16-08-2013),lamveo (05-08-2013),loan74 (03-08-2013),Lobbyvietnam (03-08-2013),manhcao277 (03-08-2013),nghiad99 (05-08-2013),Ngoạn Hiền (05-08-2013),nhanhuy (05-08-2013),Phương Nam (05-08-2013),pichu_vn (04-08-2013),quangdam (05-08-2013),River (26-12-2013),sau_rungsau (03-08-2013),Tamhuongthien (06-04-2016),tamminh (05-08-2013),tam_thuc (03-08-2013),Tịnh_Tâm (03-08-2013),Thanh Bình (21-10-2014),THANHTINH (05-08-2013),thanhtuyen (03-08-2013),thànhtâm (08-08-2013),theoThầy (03-08-2013),thuyttkd (09-08-2013),tiendung23680 (05-08-2013),Tieutrucxinh (07-08-2013),tranquang1510 (10-08-2013),turaunt (03-08-2013),yeucon! (05-08-2013),youme (05-08-2013),Đại Minh (03-08-2013),ĐINHQUANG HIỆP (03-08-2013)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Đang ở
    Nhổn, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    6,646
    Thanked 9,262 Times in 401 Posts

    Mặc định

    Con xin phép Thầy và mọi người cho con được nhận xét ở đây ạ.
    Hồi trước con cũng hay kết án kiểu như thế này, nên con hiểu tâm trạng của bạn abc lúc này lắm. Nhưng sau đó con dần dần hiểu được một số điều, tuy không đầy đủ nhưng cũng là để con rút ra kết luận phải cố gắng hơn nữa. Con xin chia xẻ với mọi người.
    1. Tại sao có những người xấu làm về tâm linh mà cứ được làm mãi không thôi? Như bạn abc có nói là "Do đâu phát sinh mãi mà không dứt?" Con nghĩ chủ yếu bởi vì họ rất hiểu quy luật của tự nhiên, quy luật của vũ trụ - nghĩa là họ cũng rất giỏi, rất thông minh. Nhưng không sử dụng sự thông minh đó vào lợi ích của cộng đồng, mà đem vào lợi ích của chính mình nên thành ra càng tham lam, ích kỷ, vô lương tâm. Họ 'lừa' được mọi người xung quanh, vì họ giỏi hơn chúng ta rất nhiều. Đó là điều thực tế cần nhận ra. Và chỉ khi nào chúng ta hiểu hơn về thế giới tự nhiên, có kiến thức hơn thì chúng ta mới không bị họ 'lừa', mới 'dẹp loạn' được họ.
    2. Mình phải 'dẹp loạn' những thế lực xấu đó như thế nào? Trước hết, phải công nhận là họ hơn mình về nhiều mặt, nên muốn dẹp loạn được họ thì ít nhất mình cũng phải hiểu biết ngang bằng họ, và hơn họ thì mới 'xử lý' được họ (Ngoài ra còn phải hiểu biết các điều luật khác nữa...)! Còn cứ xông vào 'chiến đấu' thì chỉ như châu chấu đá voi, liệu mình có dẹp được hay chỉ rước thêm họa vào thân? Nếu sức mình yếu kém, thì chỉ còn cách 'khiếu kiện lên quan' để các quan có năng lực cao hơn họ sẽ xử lý được họ mà thôi!
    Các nhận xét của con ở đây nghe hơi 'bi quan', nhưng theo con thì đó là thực tế . Nhưng biết vậy để hiểu rằng nếu mình càng ngày càng hiểu biết hơn, thì những lực lượng xấu đó sẽ càng ngày càng không dám lộng hành, và cuộc sống sẽ càng ngày càng dễ chịu hơn
    .
    Ngoài ra, con thấy tức giận rất... mệt! Vì tức giận mà không có giải pháp thì chỉ càng làm mình bí bách khó chịu và trút giận giữ ra xung quanh... (còn nếu ôm giận vào trong lòng, thì lại làm mình suy kiệt, bệnh tật... hix)
    "Không sợ thấp, không mong cao
    Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"


    _ trích thơ Thầy Huệ Tâm _

  4. 6 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme

    haixuyentb (10-11-2015),hoasen (07-08-2013),hongvulien (06-08-2013),theoThầy (06-08-2013),Đại Minh (07-08-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •