Kết quả 1 đến 1 của 1
Threaded View
-
10-07-2013, 19:55 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Mar 2013
- Đang ở
- KBang,Gia Lai
- Bài viết
- 6
- Cảm ơn!
- 53
- Thanked 160 Times in 6 Posts
thương người như thể thương thân!
Kính Thầy,
Lời đầu con kính chúc Thầy vui khỏe...
Con đọc báo thấy có trường hợp này cũng éo le... nên con post lên kính mong Thầy xem xét nếu đáng giúp thì giúp, còn nếu là nghiệp của họ phải gánh thì quả con cũng ngậm ngùi...
Bài viết kể về hai ông bà cụ trên 78 tuổi, ở huyện Ứng Hòa, HN, có người con trai tên Đan - khỏe mạnh, chăm chỉ có tiếng nhất nhì làng. Vậy mà chẳng hiểu sao bỗng một ngày bệnh tật từ đâu kéo tới, biến con cụ từ một thanh niên lực điền lam làm thành kẻ tâm thần, vô dụng. Phải dùng dây xích để cột lại nếu ko sẽ cứ cầm dao rượt bà cụ khắp làng xóm đòi chém chết mẹ già. Những giọt nước mắt đau đớn, buồn tủi chưa kịp khô, hai cụ lại đối mặt với tin dữ khi con dâu mang trọng bệnh đột ngột qua đời, để lại hai đứa cháu nội thơ dại và người con tâm thần lên đôi vai còng của đôi vợ chồng già.
Địa chỉ liên hệ: cụ Trần Gia Sản - 78 tuổi, thôn Vĩnh Hạ, xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, HN
con gửi kèm đường link của bài báo để Thầy và mọi người trong diễn đàn đọc cụ thể hơn
http://kenh14.vn/xa-hoi/xot-xa-canh-...7125846897.chnView more the latest threads:
- Lối về KTCL và Yên Tử 2025
- Sự bố thí, cho đi và giảm đi cái tôi.
- Những cây nứa Thanh Hóa đã vươn mình trên NQV
- Suy ngẫm về con đường Cụ Trần Nhân Tông đã...
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
-
14 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoàng yến Huỳnh
Hạnh An (11-07-2013),HoangSyHiep (11-07-2013),hoasen (11-07-2013),july (13-07-2013),longtadinh (05-06-2014),Mộc Lan (11-07-2013),quangdam (10-07-2013),thanhphong (20-07-2014),Thuanhoang (11-07-2013),tiendung23680 (11-07-2013),tranthanhlong181982 (11-07-2013),turaunt (11-07-2013)

Trả lời kèm Trích dẫn