Kết quả 1 đến 3 của 3

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định Chúng Cháu Chỉ Muốn Làm Điều Tốt.

    Kính gửi thầy Nguyệt Quang Tử!

    Cháu tên là Phạm Văn Minh sinh năm 1983 ở số 12 tổ dân phố 2 thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng.
    Cháu mạo muội gửi thư này cho thầy vì gần đây cháu có cảm giác có vấn đề liên quan tới tâm linh. Tất cả mọi việc cháu làm đều gặp khó khăn và trở ngại. Mong thầy giúp đỡ vì cháu nghĩ việc cháu làm là một việc tốt cho tất cả mọi người và cho xã hội, cộng đồng...
    Như thầy đã biết vấn đề an toàn thực phẩm hiện đang rất bất cập và nó đang gây hại cho tất cả mọi người. Các nguồn thực phẩm ô nhiễm, người sản xuất không có lương tâm và trách nhiệm xã hội...đã làm cho sức khỏe con người ngày càng giảm sút, ngày càng nhiều người bị các chứng bệnh hiểm nghèo (ung thư, u bướu,...). Là kỹ sư nông nghiệp và cháu có 1 khao khát là thay đổi phương thức sx nông nghiệp hiện tại để tạo ra những sản phẩm thực sự tốt cho người tiêu dùng. Chính ước mơ đó đã thúc đẩy cháu, sau khi tốt nghiệp đại học cháu có mở 1 công ty cung cấp giải pháp trồng rau sạch tại nhà cho dân đô thị HN, nhưng sau 1 năm cháu nhận thấy đây chỉ là giải pháp tạm thời và ứng phó, nó không thể giúp nhiều người có thực phẩm tốt để sử dụng. Cháu đã chuyển sang cung cấp giải pháp công nghệ tưới, nhà kính...cho các trang trại lớn...Công việc chưa đem lại thu nhập cao nhưng cháu rất thích thú với việc này. Tuy nhiên việc tạo ra sản phẩm lại quá phụ thuộc vào người sx, nếu không có tâm và cứ chạy theo lợi nhuận, làm ăn chộp giật thì thật không biết đến bao giờ người Việt mới có được sản phẩm an toàn để dùng. Thật may mắn cuối 2012 cháu đã gặp được một người bạn, cậu ấy mời cháu về làm giám đốc sản xuất cho công ty nông nghiệp, công ty đều là những thành viên đầy tâm huyết và cùng đam mê với cháu. Bọn cháu xác định việc tạo ra những sản phẩm chất lượng cần môi trường sản xuất trong lành. Bọn cháu đã lên Lào Cai để thuê những khu đất có khí hậu mát mẻ có điều kiện tốt cho trồng trọt...luồn lách với chính quyền với bao khó khăn và cửa ải và bỏ ra nhiều chi phí bên cháu cũng có được 1 khu đất tại thị trấn Sa pa, hừng hực khí thế, bọn cháu đầu tư vào chuẩn bị sản xuất. Nhưng vừa làm được 2 tháng thì bị dự án cáp treo sa pa đặt đúng giữa, dự án bị thu hồi. Bên cháu có tiếp tục về Hòa Bình mua đất tại Lương Sơn, đã mua được của nông dân nhưng có rất nhiều thành phần chống đối, chính quyền khó dễ về thủ tục chuyển đổi, xã hội đen đòi tiền...rất rất nhiều khó khăn và cản trở. Hiện bên cháu có tìm được 1 khu đất nữa ở HB rất đẹp, nhưng cháu đang có cảm giác bị ai đó cản, việc lấy đất sẽ gặp nhiều khó khăn nữa.
    Bọn cháu đều là người trẻ, có tâm nhưng không tín. Luôn suy nghĩ rằng mình làm việc tốt ắt thần linh giúp đỡ, khỏi phải xin cầu, cứ cố gắng và cố gắng...Tuy nhiên suốt 1 năm qua, quá nhiều khó khăn đến với bọn cháu như có gì đó không cho bọn cháu làm...gần đây cháu cảm thấy có thế lực nào đó âm thầm cản trở việc chúng cháu làm. Cháu có quen 1 cậu bạn trên IT về tâm linh, cháu có tâm sự với cậu ấy, cậu ấy cũng bảo việc chúng cháu làm rất tốt và có thể là được lựa chọn để làm nhưng cũng có những thần linh muốn cản trở phá hỏng, nếu chúng cháu không xin cầu hoặc xem phong thủy...thì khó thành. Cháu cảm thấy hoang mang và chán nản, tại sao mình đang tâm huyết làm 1 việc mà thực sự đem lại lợi ích lớn rất lớn cho xã hội mà nhiều khó khăn vậy, mãi cũng chưa có được 1 mảnh đất để triển khai. Dù bên cháu có được đầu tư khá tốt, nhưng cũng vì đầu tư này là đầu tư trong sạch và đúng mục đích xây dựng 1 công ty nông nghiệp thực thụ đem lại lợi ích cho xã hội nên bọn cháu làm rất thật tâm, và chính nó lại là 1 khó khăn.
    Cháu sơ bộ vậy để chú hiểu. Cháu nghĩ việc này có liên quan đến tâm linh. Cháu được giới thiệu chú là người rất giỏi về việc này. Cháu mong chú để ý và giúp đỡ cháu, giúp bọn cháu thuận về mặt tâm linh, để thần linh hỗ trợ bọn cháu thực hiện được tâm huyết của mình. Hiện có quá nhiều thầy bà, ma thuật và kiếm lời lừa đảo nên bọn cháu rất sợ, cũng may mắn được giới thiệu tới chú. Mong chú hiểu và bố trí thời gian giúp cháu, việc này thực sự là xuất phát từ tâm của những người trẻ như bọn cháu. Khi bọn cháu quá hiểu sự độc hại của thực phẩm hiện nay, dân mình đang tự đầu độc lẫn nhau.
    Hy vọng chú sẽ nhận được thư này và cháu có thể gặp được chú sớm nhất.
    Cháu xin lỗi nếu đã làm phiền chú!
    Cháu xin chân thành cảm ơn!
    Cháu Minh,
    Phạm Văn Minh <vanminhaicap@gmail.com>
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  2. 43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    bocautrang (06-08-2013),Diệu Hồng (02-08-2013),Dieu Minh (02-08-2013),Hoang Quyet (02-08-2013),hoasen (02-08-2013),Hoasentrang (02-08-2013),hoatran (03-08-2013),kiencuong304 (03-08-2013),kienvang00012003 (02-08-2013),linhle264 (03-08-2013),Lobbyvietnam (03-08-2013),mahalkita (02-08-2013),manhcao277 (02-08-2013),nganuoc (02-08-2013),Ngoạn Hiền (02-08-2013),nhanhuy (02-08-2013),nhuhainguyen (03-08-2013),PhongThuyGia (02-08-2013),Phương Nam (02-08-2013),pichu_vn (03-08-2013),Tamhuongthien (02-08-2013),tamminh (02-08-2013),tam_thuc (02-08-2013),Thanh Bình (21-10-2014),Thanhduong (03-08-2013),THANHTINH (02-08-2013),tiendung23680 (02-08-2013),tranthanhlong181982 (02-08-2013),TruongKhoat (02-08-2013),turaunt (02-08-2013),Vidieu (05-08-2013),yeucon! (05-08-2013),youme (02-08-2013),Đại Minh (02-08-2013),ĐINHQUANG HIỆP (03-08-2013)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    10
    Cảm ơn!
    1
    Thanked 70 Times in 10 Posts

    Mặc định

    cháu chào Chú.
    đọc thư này, có 1 sự xúc động trỗi dậy trong người cháu. Cổ họng cháu như muốn nghẹn lai.
    Ở thời buổi này khi mình muốn sống đàng hoàn tử tế thật là khó. Cái tâm thức bỏn xẻn, hơn thua, hèn mạt đã bao chùm cả ở thế gian, lẫn trong tâm linh. Biết lam thế nào đây, có giải pháp gì chăng?

  4. 10 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới abc

    Diệu Hồng (03-08-2013),hongvulien (03-08-2013),linhle264 (03-08-2013),NguyetQuangTu (02-08-2013),nhanhuy (05-08-2013),Phương Nam (03-08-2013),turaunt (03-08-2013)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định

    Gửi abc:
    "Cái tâm thức bỏn xẻn, hơn thua, hèn mạt đã bao chùm cả ở thế gian, lẫn trong tâm linh".

    Câu kết luận trên của cháu liệu có vội vàng quá hay không ?
    Phạm Văn Minh mới chỉ nói rằng: "cậu ấy cũng bảo việc chúng cháu làm rất tốt và có thể là được lựa chọn để làm nhưng cũng có những thần linh muốn cản trở phá hỏng, nếu chúng cháu không xin cầu hoặc xem phong thủy...thì khó thành"

    Bác cam đoan với các cháu rằng: "Trong thế giới Tâm linh hiện nay hầu hết đều là người tốt. Nếu có bất kỳ sự can thiệp không tốt nào để cản trở những việc làm tốt đẹp của các cháu xuất phát từ thế giới Tâm linh! Bác sẽ đến tận nơi để trừng phạt những kẻ đã gây ra việc đó, dù những kẻ đó có đại diện cho bất kỳ thế lực nào trong thế giới tâm linh."

    Ô HAY LÀM THIỆN SAO KHÓ VẬY,
    THIÊN HẠ TRÔNG TA MỘT LÃO GÀN.
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 03-08-2013 lúc 10:06.
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  6. 32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    bocautrang (06-08-2013),Diệu Hồng (03-08-2013),hoatran (03-08-2013),hongvulien (03-08-2013),kiencuong304 (03-08-2013),Lobbyvietnam (03-08-2013),manhcao277 (02-08-2013),Ngoạn Hiền (28-08-2013),nhanhuy (05-08-2013),nhuhainguyen (03-08-2013),phule (10-08-2013),Phương Nam (03-08-2013),pichu_vn (03-08-2013),quangdam (05-08-2013),rain03 (05-08-2013),tam_thuc (03-08-2013),Thanh Bình (21-10-2014),THANHTINH (02-08-2013),ThanhTrung90 (08-08-2013),thanhtuyen (04-08-2013),tranquang1510 (13-08-2013),turaunt (03-08-2013),yeucon! (05-08-2013),youme (05-08-2013),ĐINHQUANG HIỆP (03-08-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •