Kết quả 1 đến 1 của 1
Hybrid View
-
30-07-2013, 15:01 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Nov 2012
- Bài viết
- 62
- Cảm ơn!
- 451
- Thanked 953 Times in 65 Posts
Thầy đến và những điều thay đổi lớn trong gia đình!
Vậy là sau bao tháng, ngày mong đợi, ngày 27/7 vừa rồi, thầy cùng các anh chị đã về Nam Định giúp gia đình KV bốc lại bát nhang.
Khi biết được thông tin này, mẹ KV đã rất mừng, vội vã lên kế hoạch chuẩn bị để đón chờ ngày Thầy về!
Tối thứ 6, khi mấy thầy trò vừa rời Hà Nội, ra tới đường cao tốc thì mưa như trút nước. Mưa “khủng” tới mức nhiều xe còn phải tạm dừng lại do sợ đường trơn và hạn chế tầm nhìn. Thế nhưng, may mắn khi về đến Nam Định, thì đường vẫn khô ráo, thỉnh thoảng mới lác đác vài hạt mưa. Chỉ khi thầy và mọi người đã yên vị trong khách sạn thì trời mới mưa tiếp. Mưa to như sắp có bão.
Sáng hôm sau, thầy và các anh chị qua nhà KV giúp chọn vị trí đặt bàn thờ để buổi chiều sẽ tiến hành công việc.
Vốn là người “vô sư vô sách”, nên trước đây bố KV đã để bàn thờ trong buồng. Thú thực, trước khi nhận được sự đồng tình tuyệt đối từ bố, KV cũng đã phải thuyết phục cụ. Bố KV là người chẳng cầu lợi, cũng chẳng cầu danh, cũng đã đi quá ½ chặng đường nên khá bình thản với những việc được, mất trong cuộc sống. Vì vậy, khi KV nói tới nguyện vọng muốn chuyển vị trí đặt bàn thờ, thoạt đầu cụ đã không đồng ý. Nhưng sau một vài lần thuyết phục bố KV đã đồng ý. Và khi bố KV đã nói, dù chỉ một lời thì mọi chuyện sẽ đều thông suốt.
Buổi trưa, thấy hai mẹ con còn đang loay hoay chưa biết sắp xếp đồ lễ thế nào cho ổn thỏa, bố còn tư vấn cho cách trù bị thế nào để khi thầy và các anh chị đến mọi việc sẽ được thuận lợi. Bố bảo: Tao chẳng làm bao giờ mà còn biết việc. KV chỉ biết đùa: Có những người không cần làm nhiều họ vẫn giỏi, vì đó là năng khiếu.
Đúng theo kế hoạch, 3h chiều thầy và các anh chị đã có mặt ở nhà KV và mọi việc diễn ra khá nhanh gọn. Điều làm KV vui và khá bất ngờ đó là dưới sự chỉ đạo của thầy mọi việc đều được bố thực hiện một cách rất tự nguyện. Thực sự, từ trước đến giờ bố KV là người không hề biết đến chuyện thắp hương lên bàn thờ (Dù cứ đến Tết cũng vẫn sốt sắng việc thiết kế làm sao để treo hương vòng cho hợp lý. Nhưng sáng mùng 1 khi mâm cơm cúng gia tiên đã sẵn sàng, KV chỉ có một mong muốn là bố ra mời các cụ về ăn Tết, nhưng bố vẫn chưa bao giờ làm).
Thế nhưng hôm thầy về, bố đã thắp hương, đeo kính đọc bài khấn gia tiên. Thậm chí, khi mọi người đã về, hai cụ còn bảo nhau thắp thêm 1 tuần hương, rồi lại một tuần hương nữa rồi mới mang vàng mã đi hóa.
Thực sự, trong gia đình KV đây là một thay đổi lớn.
Còn về khu đất nhà KV đang ở, vốn không phải là đất hương hỏa để lại. Cũng đã nhiều năm KV sống xa nhà, nhưng hầu như lần nào về nhà KV cũng cảm thấy mệt mỏi, lạnh người. Vào mùa đông, có khi KV đi chơi cả ngày cũng vẫn khỏe, nhưng cứ tối về đến nhà thì không thể nào thở nổi, nước mũi chảy liên tục.
Mẹ KV thì thường xuyên trong tình trạng đau đầu, dù đã đi kiểm tra sức khỏe tổng thể và không phát hiện ra bệnh, nhưng hầu như ngày nào cũng phải uống thuốc giảm đau. Mỗi tuần mẹ đánh gió cũng chẳng dưới 5 lần.
Bố KV là người không hay kêu ca, nhưng da bố rất sạm và rất xấu. Đêm bố chỉ ngủ được vài tiếng và toàn phải dùng rượu để dỗ giấc ngủ.
Chị dâu KV, có dạo 1 tháng thì đi nằm viện tới 20 ngày, cũng chẳng phát hiện ra bệnh gì. Vào viện chủ yếu cũng chỉ là truyền nước. Về nhà được vài ngày, người cứ nhũn ra, lại tiếp tục vào viện truyền nước thì khá hơn một chút.
Nhiều anh chị trong gia đình KCTL khi mới bước chân vào nhà KV cũng có cảm giác rất lạnh lẽo. Sau khi thầy quét xong khu đất, mọi người mới cảm thấy ấm áp trở lại.
Thầy làm xong bát hương cho gia đình KV, nhiều anh chị cũng đã cảm nhận thấy mặt mẹ KV trông hồng hào hơn, khác hẳn với sắc mặt khi sáng.
Thực sự, sau khi hoàn tất công việc, điều con cảm thấy vui đó là thầy và các anh chị đã bớt chút thời gian để giúp gia đình con. Con cũng thấy vui vì lần này gia đình đã có sự nhất tâm. Và những điều bố con làm có lẽ không gì ngoài tình thương dành cho con cái.
Qua đây, con cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy, anh hocdao và tất cả các anh chị đã đến giúp gia đình và quét sạch khí xấu trong khu đất của gia đình con để bố mẹ con có thể sống khỏe mạnh hơn.View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
-
37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới kienvang00012003
Diệu Hồng (31-07-2013),Hạnh An (31-07-2013),hiepqf3 (01-08-2013),Hoan (01-08-2013),HoangSyHiep (03-08-2013),hoasen (30-07-2013),hoatran (31-07-2013),hocdao (31-07-2013),hongvulien (31-07-2013),july (31-07-2013),Lobbyvietnam (31-07-2013),Lois Mai (01-08-2013),mahalkita (31-07-2013),Mộc Lan (31-07-2013),nangbanmai (31-07-2013),nganuoc (30-07-2013),Ngoạn Hiền (31-07-2013),Phương Nam (31-07-2013),Tamhuongthien (31-07-2013),tamminh (31-07-2013),tam_thuc (31-07-2013),THANHTINH (31-07-2013),thànhtâm (01-08-2013),tiendung23680 (31-07-2013),tranquang1510 (20-08-2013),TruongKhoat (31-07-2013),Vidieu (31-07-2013),youme (31-07-2013),Đại Minh (30-07-2013)