Kết quả 1 đến 4 của 4
Hybrid View
-
29-07-2013, 11:31 #1Y Xuan Guest
Tôi được về thăm nhà, Đền Trần – Nam Định
Ngày mai 27/7, Thầy đưa chúng tôi về dâng hương Đền Trần - Nam Định. Nam Định xưa nay là vùng đất “địa linh, nhân kiệt”, “đất trăm nghề”, ở đó có Đền Trần là cụm di tích lịch sử nổi tiếng trong cả nước gồm có ba đền là: Đền Thiên Trường nơi thờ 14 vị vua Trần triều, Đền Trùng Hoa nơi đặt bài vị của 14 vị vua Trần triều, Đền Cổ Trạch nơi thờ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương.
Để chuẩn bị cho chuyến đi về Đền Trần ngày mai, tối nay tôi dành thời gian tìm đọc về lịch sử Trần triều tồn tại 175 năm từ khi ra đời – hưng thịnh - suy vong trong tiến trình lịch sử của dân tộc. Nhờ có "kết đoàn lại chúng ta là sức mạnh" mà nhà Trần đã trở thành một trong những triều đại lập được nhiều võ công hiển hách nhất trong lịch sử. Đây là vương triều đã thống lĩnh quân đội Đại Việt ba lần chặn đứng vó ngựa cuồng phong của đạo binh viễn chinh Mông Cổ bách chiến bách thắng. Tôi tìm đọc trên các diễn đàn đều viết là 14 vị vua Trần triều (1225-1400). Tuy nhiên, đến năm 1400 thì chỉ mới đến đời vua thứ mười hai là vua Trần Thiếu Đế. Vậy còn hai vị vua Trần triều nữa là ai? Cho đến khi tôi tìm đọc được thông tin thêm về 2 vị vua còn lại, đó chính là 2 vị vua của Hậu Trần triều tồn tại 7 năm từ (1407-1414).
Trong 14 vị vua Trần triều có vị Vua thứ ba là Trần Nhân Tông, tên thật là Trần Khâm. Sau khi nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông, ông xuất gia tu hành, lập nên Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử và lấy đạo hiệu là Điều Ngự Giác Hoàng, Đệ Nhất sư Tổ của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam. Trong lịch sử Trần triều, có một người không phải là Vua nhưng vai trò của Người đối với Trần triều là vô cùng to lớn đó là “Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương (Tổng tư lệnh quân đội nước Đại Việt lúc đó). Người có công lớn trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông, giữ yên bờ cõi cho nước Đại Việt. Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn từ một vị tướng trong lịch sử bước vào thế giới tâm linh, tâm thức dân tộc. Người là bậc “Thánh”, “Đức Thánh Trần Triều” trong lòng mỗi người dân đất Việt. Và những anh hùng của Trần triều mà tên tuổi của họ sống mãi với thời gian.
Tôi say sưa trong trang lịch sử oai hùng của Trần triều.
Nghĩ đến ngày mai được về Đền Trần trống ngực tôi đập liên hồi, giục giã như muốn đi ngay trong đêm, tôi cũng không dám ngủ, sợ ngủ quên nhỡ xe, không được về đền Trần với Thầy và anh chị em đồng môn. Cảm giác đó thật lạ, tôi tự hỏi sao? Vì sao thế nhỉ ? Nam Định đâu phải nơi tôi đến lần đầu tiên, nhưng Đền Trần lại là nơi lần đầu tiên tôi đến vào ngày mai, có phải vì thế mà tôi hồi hộp, xúc động. Bất giác tôi cảm nhận từ trái tim ai đó nhắc “Con tập Yên Tử Phù Vân trận pháp đi”, thực tình thì trong tâm trạng hồi hộp, bâng khuâng…. không gian thì yên tĩnh mà tập bài này tôi “sợ” lắm… nhưng rồi tôi cũng tập “Yên Tử Phù Vân Trận pháp”, tâm hướng về Yên Tử về Thầy tôi.
Sẽ có một điều kỳ diệu gì đó đang chờ đợi tôi chăng!
Chúng tôi xuống đến nơi khoảng 9h, trời cũng đã ngớt mưa, không khí trong lành, mát mẻ, khung cảnh Đền thật trang nghiêm. Thầy đưa tất cả chúng tôi vào khuôn viên của Đền Trần, vừa bước chân vào Đền Thiên Trường, tôi bắt đầu cảm thấy hai chân đau và khụy xuống rất đều như ai đánh vào khuỷu chân. Tôi quay sang nói với Đinh Quang Hiệp “em ơi sao hai chân chị đau quá như bị ai đánh ấy không đi được nữa” và từ đó tôi ngẩn ngơ, tha thẩn không kiểm soát được mình nữa. Tôi cố trấn tĩnh lại, nhanh nhẹn lên để cùng các chị em lo việc sắp lễ, nhưng hôm nay tôi không biết làm gì cả (điều này thật khác với tôi mọi khi). Tôi thấy cảnh vật ở đây quen quen, thân thiện.
Chúng tôi theo Thầy vào Trung đường nơi thờ 14 vị vua Trần triều làm lễ.
Thầy khấn “Hôm nay Nguyệt Quang Tử đưa học trò về dâng hương các Vị Hoàng Đế, xin kính dâng lên mỗi Vị một lẵng hoa thơm, một mâm lễ vật. Xin các vị Hoàng Đế giúp đỡ dạy bảo học trò. Trong số học trò ở đây và học trò đang vắng mặt, những ai xuất thân từ Trần triều đứng sang một bên”.
Khi Thầy khấn đến đây, tôi cảm nhận được vía của mình đã tách ra. Toàn thân tôi run lên bần bật, tôi nấc lên vì xúc động và khóc òa lên rồi dần dần quỵ chân xuống, cũng may lúc đó ĐinhQuangHiệp đỡ tôi, tôi gắng lấy lại bình tĩnh để không bật thành tiếng khóc, nhưng vẫn khóc nức nở. Sau đó Thầy nói: "Trong số học trò có mặt ở đây hôm nay, có ba người trước đây đã làm việc tại triều Trần. Ba người đó là Y Xuân, Nhuhainguyen và Đinh Quang Hiệp. Các con hãy quỳ xuống trước Ban thờ của các Vị Hoàng Đế Trần triều đi".
Đến lúc này tôi không thể kìm nén được nữa, tiếng khóc của tôi lúc này bật to lên, người tôi cứ run lên bần bật tôi khóc như một đứa trẻ lâu lắm mới được về nhà, khóc vì nỗi nhớ nhà, như một nỗi niềm, một sự giãi bày tâm tư, tình cảm của tôi dồn nén suốt bao nhiêu năm xa nhà và suốt cả đêm qua. Thầy nói với mọi người: “Y Xuân khóc giống như một người lâu lắm mới được về nhà, về nhà xúc động nên khóc, cũng giống như Tiểu Trúc đã khóc ở đền thờ cụ Trần Liễu vậy.”
Thầy cũng đã xin các Vị Hoàng Đế Trần triều cho 3 vía của chúng tôi ở lại để tiếp tục luyện tu.
Những học trò có xuất thân từ Trần triều quỳ trước bàn thờ các Hoàng Đế.
Thầy và các học trò chụp ảnh lưu niệm ở đền Trần – Nam Định.
Quỳ trước ban thờ của các Vị Hoàng Đế Trần triều, tôi đã xin các Vị Hoàng Đế giúp đỡ dạy bảo, chữa bệnh cho tôi và các đồng môn. Tôi vừa nói vừa khóc “xin các Vị Hoàng Đế cho con lòng dũng cảm để cùng chồng vững bước đi trên con đường đời đạo song tu mà con đã lựa chọn và nuôi dạy các con của con nên người”.
Nhờ có Thầy mà tôi được về thăm nhà sau nhiều năm xa cách, được quỳ trước Ban thờ của các Vị Hoàng Đế Trần triều, nơi mà có một kiếp tôi đã từng làm việc..View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi Y Xuan, ngày 30-07-2013 lúc 08:07.
-
73 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan
dangthanhha (07-01-2015),DIỆU TÂM (08-01-2015),Diệu Hồng (29-07-2013),Dieu Minh (07-01-2015),dochanh (08-01-2015),ducdokieu (07-01-2015),hagiangtptn (08-01-2015),Hạnh An (30-07-2013),hiepqf3 (01-08-2013),Hoa Cát Tường (04-09-2020),Hoan (01-08-2013),Hoang Quyet (31-07-2013),hoasen (30-07-2013),Hoasentrang (07-01-2015),hoatran (30-07-2013),hocdao (30-07-2013),hongvulien (31-07-2013),Hua Toan (30-07-2013),huongtamlinh (29-07-2013),july (31-07-2013),kiencuong304 (30-07-2013),kienvang00012003 (29-07-2013),lamveo (01-08-2013),lê chí công (10-06-2014),Liên Như (08-01-2015),Lobbyvietnam (30-07-2013),mahalkita (29-07-2013),manhcao277 (01-08-2013),Mộc Lan (30-07-2013),newebook (07-01-2015),Nganpham (31-07-2013),nganuoc (30-07-2013),Ngoạn Hiền (30-07-2013),nguyentran (09-01-2015),NguyetQuangTu (29-07-2013),nhanhuy (29-07-2013),nhuhainguyen (30-07-2013),Phương Nam (29-07-2013),pichu_vn (31-07-2013),quangdam (29-07-2013),sau_rungsau (31-07-2013),Snowflower (08-04-2014),Tamhuongthien (30-07-2013),tamminh (30-07-2013),tam_thuc (31-07-2013),Tịnh_Tâm (29-07-2013),Thanh Quang (08-01-2015),Thanhduong (30-07-2013),THANHTINH (30-07-2013),thanhtuyen (29-07-2013),thànhtâm (01-08-2013),theoThầy (29-07-2013),Thien Nghia (07-01-2015),Thutrang (07-01-2015),tiendung23680 (31-07-2013),Tieutrucxinh (30-07-2013),tranquang1510 (29-07-2013),trungthanh (26-01-2015),turaunt (30-07-2013),Vidieu (30-07-2013),youme (30-07-2013),Đại Minh (29-07-2013),ĐINHQUANG HIỆP (29-07-2013)
-
31-07-2013, 13:11 #2Trái tim dũng cảm Guest
Chúc mừng 3 anh chị đã được trở về nhà. Đọc mà em cũng khóc theo vì xúc động
...Hy vọng dần dần tất cả chúng con sẽ có cơ hội "trở về chốn cũ" cùng Thầy ạ.
-
21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trái tim dũng cảm
dangthanhha (07-01-2015),Dieu Minh (07-01-2015),hiepqf3 (01-08-2013),hoasen (31-07-2013),july (02-08-2013),newebook (07-01-2015),nganuoc (01-08-2013),nguyentran (09-01-2015),quangdam (05-08-2013),Tamhuongthien (31-07-2013),Thanh Quang (08-01-2015),thànhtâm (01-08-2013),Thien Nghia (07-01-2015),trungthanh (26-01-2015),Vidieu (31-07-2013),Đại Minh (31-07-2013)
-
06-01-2015, 22:47 #3Y Xuan Guest
Hơn một năm sau…
Hơn một năm sau, tôi được theo Thầy trở về Đền Trần thăm và dâng hương các Vị Hoàng Đế Trần Triều cùng với anh chị em đồng môn. Cảnh vật vẫn như xưa, rêu phong, yên tĩnh để khi bước vào khung cảnh thanh bình vậy ta có cảm giác bình yên. Trong không gian thanh tịnh của quần thể di dích Đền Trần thì tất cả những lo toan, vội vã, ồn ào của cuộc sống được để lại phía sau, thậm chí bước chân tôi cũng không còn vội vàng nữa. Tôi trở về nhà, về nơi bình yên nhất với mỗi con người, bàn chân tiếp đất quê hương cho tôi thêm sức mạnh, lòng tin, nghị lực để bước tiếp trên con đường tôi lựa chọn.
Buổi tối hôm trước, tôi trằn trọc không sao ngủ được tôi thực sự vui mừng khi được về Đền Trần cùng Thầy, 3h sáng tôi đã tỉnh dậy trời vẫn còn sớm chưa đi Nam Định được nên phải đợi thôi. Tỉnh dậy lần nữa là 5h sáng, tôi quyết định trở dậy chuẩn bị cho chuyến đi, thời gian vẫn còn dài nên cứ đi vào đi ra mà sao thấy thời gian trôi lâu thế. Ngồi trên xe từ Hà Nội về Nam Định sao lòng cứ thấp thỏm, hồi hộp, chờ mong. Tôi chờ mong được học những bài học lịch sử về triều Trần thông qua những chuyến đi cùng Thầy về Đền Trần.
Đền Trần đã hiện ra trước mắt chúng tôi, đợi một lát thì Thầy và các anh chị em cũng có mặt, tất cả chúng tôi đều ùa sang để được gặp Thầy và mọi người, hôm nay có cả các bác Thái Bình cũng sang nên niềm vui dường như được nhân lên gấp bội. Tất cả chúng tôi bước chân theo Thầy đi vào trong khu Đền dâng hương các Vị Hoàng đế Trần triều. Trước bài vị của 14 Vị Hoàng đế Trần triều, Thầy khấn “xin các vị Hoàng đế giúp đỡ, dạy dỗ học trò có kiến thức, tâm đức để giúp dân giúp nước”. Đứng trước bức tượng của Vị vua Trần Nhân Tông, Thầy đã nói cho chúng tôi biết rằng: “Trong các triều đại thì nhà Trần là một triều đại thịnh vượng và hùng mạnh, ba lần chiến thắng quân Nguyên Mông và có nhiều vị minh quân. Tại sao triều Trần lại ba lần chiến thắng quân Nguyên Mông?. Vì “Triều Trần có rất nhiều người từ thế giới tâm linh về. Những người ấy có trách nhiệm về để lập lại trật tự, để chặn đứng quân Nguyên tại Việt Nam”. Triều đại nhà Trần đặc biệt như thế cho nên hiểu lịch sử phải hiểu như vậy thì mới lý giải được tại sao lúc đó quân đội của ta thì ít, trang bị vũ khí thô sơ hơn nhà Nguyên Mông rất nhiều mà vẫn chiến thắng, vì việc đó gần như được định trước. Cũng trong triều Trần, có người còn đang sống ở trần tục đây nhưng giữ trọng trách trong thế giới tâm linh nên vẫn được giữ chức quan do Trần triều phong là “Quốc Công tiết chế và Tể tướng Trần triều”.
Sau đó, chúng tôi lại theo Thầy sang dâng hương tại đền Cố Trạch là nơi thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, gia đình và gia tướng. Tại đền Cố Trạch, Thầy đã kể cho chúng tôi nghe chuyện về Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn tắm cho Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải. Xét trong thế thứ họ hàng ruột thịt, Trần Quốc Tuấn là anh con bác của Trần Quang Khải. Quang Khải với Quốc Tuấn vốn trước không hòa hiệp. Lúc đánh giặc Nguyên Mông, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn là Đại tướng nắm giữ toàn bộ quân đội nên có nhiều người rất lo lắng việc Trần Hưng Đạo làm phản.
Để xóa bỏ việc không hòa hiệp giữa hai anh em, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đưa thuyền ra và cùng Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải ngồi nói chuyện với nhau trên thuyền, hai ông ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, phấn khởi và sai quân lính đun nước để tắm cho nhau trước mặt quân lính để cho dân chúng biết rằng anh em chúng tôi rất đoàn kết. Trần Quốc Tuấn dội nước tắm cho Trần Quang Khải, rồi nói: “Hôm nay tôi được tắm cho Thượng tướng”. Quang Khải cũng nói “Hôm nay tôi được Quốc công tắm rửa cho”. Chỉ cần hành động đó thôi đã làm cho toàn dân nức lòng đánh giặc, mọi người đều nghĩ rằng triều đình rất hòa thuận sức mạnh tập trung. Cũng vì hành động đó nên trong bài thơ “Dược Viên Cổ Lĩnh” trong chùm thơ về Bát Cổ Thi, Thầy đã viết về Trần Hưng Đạo với câu thơ “Ái quốc, trung quân một kiếp người”. Một con người yêu nước, trung với vua dứt khoát không làm phản, một lòng đoàn kết chống giặc. Chính hành động đó, cho nên vai trò của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn không thua kém gì vua mặc dù ông không phải là vua.
Rời khu vực Đền Trần, chúng tôi sang Đền thờ Thái sư Trần Thủ Độ bà Trần Thị Dung. Thái sư Trần Thủ Độ, Người đã có công trong việc chuyển giao quyền lực từ nhà Lý sang nhà Trần không hề xảy ra đổ máu. Ông là người luôn luôn ủng hộ, xây dựng nhà Trần, không có ông thì nhà Trần không thể tồn tại và phát triển vững mạnh như vậy. Thầy cũng nói với chúng tôi rằng “Vai trò của Trần Thủ độ trong tâm linh cũng rất quan trọng, đặc biệt là bà Trần Thị Dung. Bà chính là người quản lý toàn bộ quân lương của Trần triều. Khi đánh tà trong giai đoạn đầu Thầy nhờ bà Trần Thị Dung rất nhiều, Bà đã giúp đỡ Thầy rất nhiều về quân lương”. Bà được phong là “Linh Từ Quốc Mẫu”.
Học lịch sử phải học như vậy, hiểu lịch sử phải hiểu như vậy. Nhìn nhận lịch sử, đánh giá lịch sử phải hợp lý, lịch sử có thế nào phải nói như thế. Ở đây Thầy muốn dạy cho chúng ta một bài học về cách nhìn, cách đánh giá thực sự khách quan, công bằng và hợp lý với những con người đã làm nên lịch sử.Lần sửa cuối bởi Y Xuan, ngày 07-01-2015 lúc 12:17.
-
45 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan
bần tăng (05-09-2020),dangthanhha (07-01-2015),DIỆU TÂM (08-01-2015),Diệu Hồng (08-01-2015),ducdokieu (07-01-2015),dulichkhonggian (07-01-2015),Hạnh An (08-01-2015),Hoa Cát Tường (04-09-2020),HoangSyHiep (07-01-2015),hoasen (07-01-2015),Hoasentrang (07-01-2015),hoatran (16-04-2020),hoatuyet (07-01-2015),lê chí công (07-01-2015),Liên Như (08-01-2015),LinhTâm (08-01-2015),Lobbyvietnam (07-01-2015),newebook (07-01-2015),Nganpham (07-01-2015),nganuoc (08-01-2015),nguyentran (09-01-2015),Phương Nam (07-09-2020),Tamhuongthien (08-01-2015),tamminh (07-01-2015),Thanh Bình (08-01-2015),THANHTINH (07-01-2015),thànhtâm (07-01-2015),Thiền sư KM (09-01-2015),Thien Nghia (07-01-2015),tiendung23680 (05-09-2020),Trần Kim Cương (04-09-2020),trungthanh (26-01-2015),tuluyenthantam (07-01-2015),TuMinh (07-01-2015),Vidieu (08-01-2015),youme (07-01-2015),Đại Minh (07-01-2015),ĐINHQUANG HIỆP (08-01-2015)
-
31-08-2020, 17:20 #4Y Xuan Guest
.
Tôi cùng với mấy anh chị em đồng môn theo Thầy về Thái Bình có chút công việc. Ngồi trên xe, không hiểu sao người tôi như muốn bứt phá khỏi cơ thể thực và cảm giác bâng khuâng. Tôi nhắm mắt một chút và thấy mình đã lang thang ở đâu đó rồi, đang ở trong mộng cảnh thì điện thoại đổ chuông, đầu dây bên kia là giọng chị Hai trong trẻo “em ơi về đền Trần dâng hương nhé, hẹn xe em ở đó”. Tôi chỉ còn biết trả lời chị “vâng chị” rồi quay sang nói với người bạn đồng hành “về đền Trần thôi em”. Mặc dù không có trong kế hoạch của chuyến đi, nhưng tôi cảm thấy bừng tỉnh và tinh thần khí thế hẳn lên. Thầm nghĩ, Thầy luôn luôn thấu hiểu học trò.
Kể từ giây phút ấy trở đi, tôi như sống với dòng chảy lịch sử của Triều đại nhà Trần. Bằng cảm nhận của mình, tôi như lắng nghe được tiếng vó ngựa của quân Nguyên Mông, mỗi lần như vậy trái tim tôi ngột ngạt vô cùng. Tôi tự động viên mình, nghĩ rằng những bài học lịch sử yêu thích, niềm tự hào dân tộc kiến tôi có những cảm xúc mãnh liệt như vậy mỗi khi nhắc đến, nghĩ đến, đi đến nơi có Bài vị của các Vua Trần. Tôi như đang sống giữa hai thế giới, một lát sau bánh xe hơi hiện đại đưa chúng tôi về đến Đền Trần. Trời quang mưa tạnh, mấy chị em tôi rảo bước trong khuôn viên của Đền, thật hiếm hoi nơi đây mới có được khung cảnh yên tĩnh, trầm mặc của ngôi Đền khiến lòng người cũng tĩnh lặng. Chúng tôi dâng hương 14 vị Hoàng đế nhà Trần tại đền Thiên Trường, cùng nhau ôn lại lịch sử về Nhà Trần, cùng nhau nhớ lại câu đối ca ngợi Phật hoàng Trần Nhân Tông:
Dạy dân tu Thiền giáo, yêu Đạo – yêu Đời,
Dẹp giặc độ chúng sinh, làm Vua – làm Phật.
Cùng nhau nhớ lại rằng: Cũng trong triều Trần, có người đang sống ở trần tục đây nhưng giữ trọng trách trong thế giới tâm linh nên vẫn được giữ chức quan do Trần triều phong là “Quốc Công tiết chế và Tể tướng Trần triều”.
Thực sự có nhiều cảm xúc muốn nói mà không cất nên lời, có nhiều điều muốn làm mà chưa làm được... đành gói gém tất cả vào hành trang cuộc đời để bước tiếp trên con đường “Đời - Đạo song tu”, để tiếp tục tu luyện cho quá khứ, hiện tại và tương lai.
Một ngày ngấm mưa, ngấm nắng mà cơ thể “hàng mã” của tôi cũng không bị mệt, chiều về nhà gặp đứa em nó nói “trông chị hôm này mặt mày tươi tỉnh thế, đi với Thầy có khác, chả bù cho hôm qua trông bơ phờ”.
/
-
24 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan
bần tăng (05-09-2020),dangthanhha (05-09-2020),Hoa Cát Tường (04-09-2020),HoangSyHiep (05-09-2020),hoatran (05-09-2020),Lobbyvietnam (05-09-2020),Mai Ngoan (05-09-2020),manhcao277 (04-09-2020),manhtuongngo (05-09-2020),Mùa Xuân Đến (08-09-2020),Nganpham (05-09-2020),nganuoc (05-09-2020),Phương Nam (07-09-2020),tamminh (05-09-2020),theoThầy (04-09-2020),tiendung23680 (05-09-2020),Trung Nghĩa (04-09-2020),tuluyenthantam (05-09-2020),TuMinh (06-09-2020),Vidieu (07-09-2020),youme (05-09-2020)