Kết quả 1 đến 2 của 2

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    363
    Cảm ơn!
    7,058
    Thanked 9,114 Times in 360 Posts

    Mặc định Con chúc mừng sinh nhật Thầy kính yêu!

    Hạnh phúc là gì? Ngày thơ bé Con đã từng nghĩ “Hạnh phúc là khi được nhìn thấy những người xung quanh sống hạnh phúc”, vì thế mọi ước mơ, hành động của Con đều xuất phát từ đây. Cũng có ngày Con thấy trách giận bản thân “Tại sao lại phải phức tạp như thế, tại sao lại phải làm khổ mình như thế. Tại sao không giống như những Con người khác, coi hạnh phúc chỉ đơn giản như nhìn thấy bông hoa đẹp, thấy cuộc sống bình an…” Có nhiều khi Con nghi hoặc cả chính bản thân mình về cái triết lý hạnh phúc mà Con tự đặt ra. Nhưng tới khi gặp Thầy Con đã biết…Con đang thật hạnh phúc

    Hạnh phúc là được nghĩ tới Thầy trong từng giây, từng phút, từng giờ

    Là mỗi buổi sáng trên đường từ nhà đến cơ quan lòng tử hỏi lòng “Thầy đêm qua ngủ có ngon không? Hôm nay Thầy sẽ làm gì nhỉ? Thầy dậy rồi “Phải sống như thế này…” và hôm nay sẽ làm như lời Thầy dậy

    Là những lúc gặp những chuyện thị phi hay những bất công ở cơ quan, lại đeo tai phone và nghe thơ của Thầy để tĩnh tâm và biết rằng Thầy luôn bên Con. Là khi biết “hành thiện sao khó vậy?”, có nhiều khi bị ghét bị cho là lập dị mà vẫn vui vẻ tìm cách đưa mọi người đến gần đạo Phật hơn. Giờ đây, phòng làm việc đã bình an trở lại, mọi người đã lắng nghe những lời thuyết giảng của Chùa bên cạnh mà ít lời móc máy khó nghe và có niềm tin hơn nơi cửa Phật

    Là mỗi buổi trưa thiền Khí Công Tâm Linh và nhớ tới Thầy, nghe từng lời hô với sức mạnh to lớn ấy cho Con thêm nhiều sức khỏe và niềm vui

    Là mỗi buổi tối trước khi đi ngủ gọi “Thầy ơi”, và gặp Thầy trong giấc mơ. Hoặc đôi khi, ngủ không ngon giấc Con lại gọi tên Thầy. Hoặc đôi khi gặp chuyện chẳng lành trong cơn mơ, Con lại gọi “Thầy ơi giúp Con”

    Là mỗi khi nghĩ tới Thầy bị bệnh, lòng quặn đau, trái tim gào khóc, nước mắt tuôn rơi. Con muốn xẻ núi, lấp biển…tìm thuốc cho Thầy nhưng bất lực

    Là mỗi lần vỡ òa tron g nước mắt. “Con nhớ Thầy lắm Thầy ơi”

    Là những lần phạm lỗi, Con sợ Thầy mắng, Con sợ Thầy buồn, Con lại tự sửa mình trong từng lời nói, hành vi để có một ngày Thầy không còn buồn vì con nữa

    Hạnh phúc là khi Con được nhìn thấy gia đình bình an, hạnh phúc

    Mỗi ngày trôi qua, gia đình bên chồng và gia đình bên Con chăm chỉ tập KCTL và Con biết họ sẽ thật bình an vì luôn có THầy chở che, yêu thương, dẫn chúng con đi theo con đường chính đạo. Đó là tâm nguyện lớn nhất mà một người con mong muốn đến với Bố Mẹ cũng như những người thân trong gia đình

    Có nhiều khi làm những việc ngớ ngẩn, làm bản thân đau khổ dằn vặt nhưng biết rằng sẽ mang lại sự bình an cho bố mẹ, cho gia đình, cho dòng họ, cho thế hệ mai sau. Hạnh phúc đôi khi chỉ là sự hy sinh nhỏ nhoi ấy thôi cũng làm nụ cười vỡ òa trong nước mắt. Mỗi khi khó quá Con lại “hộ tâm, hộ não” đều đều hoặc lại gọi thần chú “Thầy ơi”

    Là mỗi buổi, hai vợ chồng cùng nhau tập luyện KCTL, cùng nhau giúp đỡ nhau tu luyện, cùng nhau học đạo theo Thầy. VÀ vì thế chúng con yêu thương nhau nhiều hơn

    Là khi thấy người thân đang ngày ngày hướng dẫn cho mọi người xung quanh tập luyện KCTL, đang ngày ngày hướng dẫn mọi người tự tìm được sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong KCTL

    Hạnh phúc là khi lần đầu tiên nhờ Thầy giúp chữa được bệnh cho mọi người, là lần đầu tiên xin được thuốc của Thầy, là những lần xin Thầy chữa bệnh cho mọi người khi gặp những bệnh biết mình không đủ sức để chữa. Là khi trúng độc, Rất buồn vì Thầy phải dùng nội lực để đẩy độc ra, buồn khi lắng nghe từng tiếng thở nặng nề do độc trong cơ thể mình chuyển qua Thầy

    Hạnh phúc cũng thật phức tạp như ngày xưa Con nghĩ

    Đó là khi trái tim con rạo rực niềm vui khi thấy người bên cạnh đang vui cười, thấy mọi người ăn no mặc ấm, thấy nhà nhà quây quần bên nhau

    Là những khi Con mở rộng lòng mình, đang tập yêu thương cả những người không yêu mình, những người xấu với mình…từ trái tim

    Hạnh phúc có nhiều khi là những giấc mơ thật lớn

    Con vỡ òa niềm vui khi gặp được Thầy lần đầu tiên trong giấc ngủ, Thầy chữa bệnh cho Con…vào đúng ngày này cách đây 1 năm về trước, Con hạnh phúc tràn đầy khi Con biết Thầy là người Con đang tìm bấy lâu nay sẽ soi đường dẫn lối Con đi. Từ nay Con sẽ chẳng còn bơ vơ trên con đường đã chọn

    Rồi giấc mơ của Con, đối với Con là thật là khó. Nhưng ước mơ ấy nhờ có Thầy giờ đang dần trở thành hiện thực…rồi mai này hạnh phúc sẽ tràn ngập khắp muôn nơi . Con lại vững tâm để theo Thầy học đạo

    Và hạnh phúc thật nhiều…Khi có Thầy luôn bên Con
    ---
    Thầy là niềm tin, là ước mơ, là hy vọng, là sự sống. Thầy như ánh mặt trời buổi sáng soi lối con đi. Với tất cả tấm lòng, trái tim, tình yêu từ tâm trong sáng, Con xin kết thành đài hoa rực rỡ sắc mầu tới chúc mừng sinh nhật Thầy kính yêu!

  2. 40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu

    DIỆU TÂM (27-05-2016),Diệu Hồng (16-07-2013),Dieu Minh (16-07-2013),Hạnh An (16-07-2013),hiepqf3 (18-07-2013),Hoan (16-07-2013),hoasen (16-07-2013),hoatran (18-07-2013),HoaXuan (16-07-2013),kiencuong304 (17-07-2013),kienvang00012003 (16-07-2013),lê chí công (27-10-2014),manhcao277 (18-07-2013),nganuoc (17-07-2013),Ngoạn Hiền (01-08-2013),nhanhuy (16-07-2013),Phương Nam (16-07-2013),pichu_vn (20-07-2013),quangdam (17-07-2013),rain03 (16-07-2013),sakura_nhatrang (19-07-2013),Tamhuongthien (16-07-2013),tamminh (16-07-2013),Tịnh_Tâm (16-07-2013),tiendung23680 (16-07-2013),Tieutrucxinh (16-07-2013),tranhung266 (16-07-2013),tranquang1510 (16-07-2013),xuangiang14 (17-07-2013),youme (16-07-2013),Đại Minh (17-07-2013),ĐINHQUANG HIỆP (18-07-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •