Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Duyên của con!

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    164
    Cảm ơn!
    5,977
    Thanked 4,966 Times in 163 Posts

    Mặc định Duyên của con!

    Gửi thầy đáng kính!
    Cuộc sống là những cuộc gặp gỡ, có những cuộc gặp gỡ bình thường nhưng có những cuộc gặp vô cùng quan trọng. Nếu như thầy nói: “ Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Vô duyên dối diện bất tương phùng”. Con được gặp Thầy có lẽ cũng là một cái duyên lớn của cuộc đời con. Có một câu hỏi mà con thường tự hỏi rằng mình sinh ra trong cuộc đời này để làm gì? ( Vì con luôn tâm niệm mỗi người sinh ra đều có một nhiệm vụ nhất định) Mặc dù con nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không tìm ra được lời giải đáp thích đáng cho câu hỏi đó. Khi được gặp thầy, con đã hỏi thầy về câu hỏi này. Thầy chỉ cười và nói rằng con không cần phải nghĩ quá nhiều về việc đó. Nhưng từ những lời thầy dạy, con hiểu được rằng câu trả lời của thầy dành cho con là để “Làm Người”. Quan trọng “Làm Người” là như thế nào thì chắc chắn cần phải có nhiều thứ để học, để tu và để luyện. Muốn làm bất kì việc gì lớn, thì trước hết phải tu “Làm Người” trước đã. “ Thứ nhất tu nhà, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa”, thầy bảo rằng không nhất nhất đi tu là cứ phải tu tại chùa, tu ở trần tục là khó nhất, tu sao cho tâm mình thật sáng là được.
    Duyên lớn nối tiếp nhau đến, con đã được Thầy thông báo rằng sẽ được vào lớp, được nhập môn. Quả là duyên và phúc lớn nữa của cuộc đời con là được làm học trò của thầy, được thầy dạy bảo cho nhiều điều hay lẽ phải và đi theo con đường chính đạo. Thầy bảo với con rằng, mỗi lần đi học cùng với lớp cũng là một lần tu luyện, để những việc làm sau đó trở nên tốt hơn, sáng suốt hơn. Lời thầy dạy con luôn ghi nhớ, để khi làm bất kỳ việc gì, con cũng đều mang lời thầy dạy ra suy xét xem việc mình làm đã hợp lý hay chưa, cố gắng hướng mình theo đạo lý mà thầy đã dạy. Quả đúng là con thấy những việc con làm sau khi được thầy dạy dỗ đều tốt hơn, con cảm nhận được thấy ý nghĩa của cuộc sống nhiều hơn ( khi mà trước kia con luôn có cảm giác ngày trôi qua ngày trong cái vòng cuốn của cuộc của trần tục).
    Con xin cảm ơn Thầy đã cho con vào lớp. Đó là một vinh dự và cũng là trách nhiệm của con, vì thế con hứa sẽ cố gắng để không phụ công của thầy.
    Ps: Con xin cảm ơn Thầy. Đại Minh cũng xin cảm ơn đại gia đình khí công đã tin tưởng và dành tình cảm cho Đại Minh. Đại Minh xin hứa sẽ cố gắng trở thành một thành viên tốt của đại gia đình khí công.

  2. 34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đại Minh

    Diệu Hồng (14-07-2013),Hoan (16-07-2013),HoangSyHiep (14-07-2013),hoàng yến Huỳnh (15-07-2013),hongvulien (14-07-2013),huongtamlinh (14-07-2013),july (15-07-2013),loan74 (14-07-2013),Lobbyvietnam (14-07-2013),manhcao277 (14-07-2013),nganuoc (14-07-2013),Ngoạn Hiền (01-08-2013),nguyenthithu (28-09-2014),nhuhainguyen (14-07-2013),Phương Nam (15-07-2013),quangdam (14-07-2013),tam_thuc (14-07-2013),THANHTINH (14-07-2013),tiendung23680 (15-07-2013),Tieutrucxinh (15-07-2013),tranquang1510 (17-07-2013),Vidieu (14-07-2013),Vượng Kim Ngưu (14-07-2013),youme (15-07-2013),ĐINHQUANG HIỆP (14-07-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •