Kết quả 1 đến 2 của 2

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    122
    Cảm ơn!
    3,799
    Thanked 3,079 Times in 122 Posts

    Mặc định Những món quà của Thầy và mối nhân duyên được gặp Thầy

    Mỗi buổi tập con lại có thêm nhiều trải nghiệm mới đầy bất ngờ và thú vị.

    Tối hôm qua con vẫn rung lắc và múa như mọi khi nhưng có một chút khác. Khi múa con cảm thấy mình có lúc thì giơ tay lên và gạt sang hai bên như thể đang bơi, có lúc thì con như đang bay trên cao vậy. Và nhìn xuống phía dưới thấy cánh đồng, những thửa ruộng, những ngọn núi trùng điệp và những dòng suối rất đẹp. Và lần đầu tiên con phát ra thành tiếng trong lúc tập: " Đẹp thế. Sen. Mây ". Và đi được một đoạn xung quanh hình như nhiều mây và rất mờ ảo con không nhìn rõ hình ảnh lắm và con đã nói như kiểu chỉ cho mọi người biết vậy " Thầy đấy ". Song dường như có người hỏi ( nhưng mà do con nói ra ) Đâu? Và con lại nói " Kia kìa " con chỉ cho mọi người thấy Thầy trong không gian đó nhưng kỳ thực con không nhìn thấy Thầy và mọi hình ảnh đều gần như là ảo ảnh không rõ ràng là cái gì nhưng con vẫn "diễn" rất thật từ cử chỉ cho đến khuôn mặt cứ như là mình nhìn thấy hết vậy.

    Nhưng điều ngạc nhiên hơn cả là tối hôm qua con đã được Thầy cho quà.. Con đang rung lắc và múa thì đột nhiên hai tay con dơ lên đón nhận từ Thầy ( mặc dù con không nhìn thấy Thầy nhưng con vẫn cảm nhận được đó chính là Thầy ) cho con một dây chuyền bằng vàng rất đẹp. Con đã nói phát ra thành tiếng: " Thầy cho con ạ. Dây chuyền vàng ạ. Ôi đẹp thế. Con cám ơn Thầy ạ ". Ngay tức thì con đeo vào cổ mình luôn và cười tươi như hoa. Một lúc sau con lại dơ hai tay lên cao và đỡ lấy một món quà nữa từ Thầy. Đó là một quả đào màu trắng hồng rất to và ngon con đã ăn luôn. Con nhai cứ như thật. Heh. Vẫn chưa hết lại một lúc sau con lại dơ hai tay lên cao và ngay lúc đó trong đầu con nghĩ không biết con được Thầy cho con tiếp cái gì thì đột nhiên con nhận ra đó là một mảnh vải lụa rất mềm mại Thầy ạ. Con vui không sao tả xiết. Con đã được Thầy cho con quá nhiều quà. Ngay lúc đó con đã tâm niệm: Con sẽ giữ gìn những món quà của Thầy thật cẩn thận và luôn trân trọng nó. Và không quên chắp tay cảm ơn Thầy.

    Tập xong con lên giường nằm nghỉ ngơi, thì đột nhiên con nhìn thấy hình ảnh một người phụ nữ còn khá trẻ khuôn mặt rất thanh tú xinh xắn, trắng trẻo, mái tóc đen dài xõa xuống. Con chỉ nhìn thấy từ vai trở lên. Chị ấy đang nằm đầu nghiêng về phía con mắt nhắm nhưng từ trên đầu xuống đến mặt chị ấy con nhìn toàn thấy máu Thầy ạ ( Chị ấy không còn sống nữa ) và con chợt nghe thấy ai đó nói rằng người đó là kiếp trước của con?? Con sợ quá. Quay người sang bên trái một lúc sau thì con lại thấy khuôn mặt của Thầy rất rõ nét. Thầy đã hỏi con về bệnh tình của con. Trong người con có nhiều bệnh nhưng con đã nói bệnh đó với Thầy thì Thầy bảo " Bệnh của con nặng đấy. Không thể khỏi ngay được. Mà phải chữa kết hợp giữa bài thuốc của Thầy và tây y?? ". Rồi Thầy nhắc nhở con nên ngủ sớm ( vì con vẫn đang hí hửng và người vẫn lâng lâng khi nghĩ đến những món quà mà Thầy đã cho con trong buổi tập ". Thầy bảo " Ngủ đi. Hôm nay không bị mất ngủ nữa mà ngủ một mạch đến sáng dậy rồi tập tiếp. Hôm nay con sẽ có một giấc mơ ". Con nói " Vâng. Con cảm ơn Thầy ạ " rồi nhắm mắt ngủ ngay lập tức. Cho đến sáng con tỉnh ngủ nhìn đồng hồ thì thấy 4:38'. Vậy là đêm qua đúng là con không bị mất ngủ và con cũng đã mơ một giấc mơ thật Thầy ạ. Thật kỳ lạ. Chính con cũng không hiểu đó có phải là những chuyện do bộ não của con tưởng tượng ra không nữa?!

    Con bật dậy luôn. Sau vài việc cần phải làm con lại ngồi vào tập ngay tức thì. Trong lúc con đang rung lắc và múa con nhìn thấy Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đã nói với con ( mặc dù con không nghe thấy giọng nói của PB nhưng con vẫn hiểu là như thế. Rất rõ ràng ) rằng chính Phật Bà là người đã dẫn dắt con đến với lớp học của Thầy đấy. Con đã quá vui mừng và cười suốt. Và không quên chắp tay vái ba vái để cảm ơn Phật Bà và chắp tay vái ba vái để cảm ơn Thầy. Đây chính là lí do vì sao trong suốt quá trình tập con luôn nhìn thấy Phật Bà lúc ẩn lúc hiện mặc dù con chưa nhìn thấy bất cứ một hình ảnh nào về PB một cách rõ ràng và con cũng chưa thể nhìn thấy hình ảnh của Thầy. Nhưng con luôn cảm nhận được sự có mặt của PB. Cho đến sáng nay thì con đã nhìn rõ hơn và cảm thấy PB như người mẹ của con vậy. Luôn dõi theo con mỗi khi con tập và thấy PB có vẻ vui và hài lòng nhìn con đang tập luyện trong lớp của Thầy. Con cũng cười với PB và chắp tay cảm ơn PB và Thầy suốt.

    Con rất vui và hạnh phúc vì những mối lương duyên này Thầy ạ!

    Con muốn kể ra đây một câu chuyện nhỏ của con như thế này ạ. Vào cuối tháng 4 vừa rồi ( lúc đó con chưa biết nhiều về Thầy ) chị bạn có rủ con đi Côn Sơn cùng với Thầy và mọi người nhưng hôm đó con đã không đi mà đi gặp một cô đồng. Cô này đã nói rất nhiều về con và nói một điều rất quan trọng với con là Con phải đến Chùa một cột để mà cầu. Con chợt nghĩ đúng là mình đã đi khá nhiều chùa và đền ở HN nhưng Chùa một cột thì chưa bao giờ con đến và con cũng không biết ở đó thờ ai vì con cứ nghĩ chùa nào cũng thờ Phật. Khi về nhà con đã đến Chùa thắp hương và nhìn lên con hơi giật mình vì ở đó thờ PBQTABT và con đã có phần hơi phấn khích. Vì con được biết trong tử vi của con thì PBQTABT chính là người độ mạng cho con. Nên khi tập thấy những điều con vừa kể trên con đã tin chắc chắn rằng những điều đó xảy ra là rất hợp tình hợp lý, rất logic. Đúng như Thầy đã nói với chúng con " Cứ tập đi rồi cái gì đến sẽ đến ". Và bây giờ thì con đã cảm nhận được điều đó rồi Thầy ạ.

    Con cảm ơn Thầy ạ!

  2. 18 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatran

    Diệu Hồng (11-07-2013),Hạnh An (15-07-2013),hiepqf3 (12-07-2013),hoasen (11-07-2013),hocdao (12-07-2013),kienvang00012003 (11-07-2013),manhcao277 (11-07-2013),nhanhuy (11-07-2013),pichu_vn (12-07-2013),quangdam (13-07-2013),Tamhuongthien (12-07-2013),thanhphong (27-08-2014),theoThầy (12-07-2013),Vidieu (12-07-2013),youme (11-07-2013)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    363
    Cảm ơn!
    7,058
    Thanked 9,114 Times in 360 Posts

    Mặc định

    Cảm ơn bạn hoatran!

    Đọc bài của bạn, Vidieu lại được quay trở lại những ngày đầu tập bài thanh khí khai tâm. Thời gian trước khi bắt đầu tập khí công tâm linh, Vidieu rất hay niệm chú đại bi, mỗi khi niệm thấy đầu óc thanh thản, lo lắng mệt mỏi đều tiêu tan.

    Tuần đầu tập TKKT, Vidieu được tu luyện ở dưới gốc cây bồ đề rất to, có Quan Thế Âm Bồ Tát ngồi thiền bên cạnh VD và rất nhiều (khoảng 5,6) vị La Hán. Bây giờ tập KCTL, Vidieu không niệm chú đại bi nữa nhưng Thầy NQT và KCTL cho VD một niềm tin vững chắc là Các cụ luôn ở bên và dõi theo con đường tu luyện của mình.

    Chúc bạn tu luyện tinh tấn!

  4. 10 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu

    Diệu Hồng (12-07-2013),hiepqf3 (12-07-2013),hoatran (18-07-2013),Hua Toan (12-07-2013),kienvang00012003 (12-07-2013),manhcao277 (12-07-2013),quangdam (13-07-2013),thanhphong (27-08-2014),theoThầy (12-07-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •