Kết quả 1 đến 1 của 1
Hybrid View
-
09-07-2013, 09:57 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2013
- Bài viết
- 122
- Cảm ơn!
- 3,799
- Thanked 3,079 Times in 122 Posts
Thầy giống như một bác sĩ trị liệu tâm lý học
Thưa Thầy và tất cả mọi người trong ngôi nhà KCTL.
Hôm nay đã là ngày thứ 24 con tập bài TKKT rồi Thầy ạ. Tối qua và sáng nay trong quá trình tập ngoài những động tác rung lắc múa như mọi khi thì con còn có thêm một hành động nữa là khóc Thầy ạ.
Con vừa trải qua một chuyện đau lòng về tình cảm cách đây vài tháng. Kể từ khi phát hiện ra những chuyện đau lòng ấy con đã không khóc được ( mặc dù con là người rất dễ khóc và trước đó con đã khóc rất nhiều ) cho đến tối qua và sáng nay khi tập bài TKKT của Thầy con đã không thể kìm lòng mình được nữa. Và điều căn bản là con biết con khóc về điều gì và chính tinh thần và năng lượng của Thầy trong bài TKKT đã giúp con đẩy tất cả những bệnh từ tâm này ra bên ngoài cơ thể con.
Con đã khóc thành tiếng rất to và rất nhiều, khóc như thể chưa bao giờ được khóc, khóc cho những đắng cay, khóc cho những xót xa, uất ức đã dồn nén từ rất lâu trong lòng con trong suốt thời gian qua trong toàn bộ nửa sau của bài tập Thầy ạ.
Trong đầu con lần lượt hiện dần lên những hình ảnh, những lời nói, những điều mà làm cho con cảm thấy bị tổn thương và đau đớn nhất, những điều mà con nghĩ mình đã chôn chặt trong lòng và không còn muốn nghĩ đến nữa. Nhưng không nghĩ đến nó không có nghĩa là nó đã mất đi đúng không Thầy?
Bản thân con nhiều lúc còn cảm thấy rất tự tin vì nghĩ mình đã quên được những chuyện của quá khứ ấy nhưng không con đã lầm. Những chuyện đó như những luồng khí xấu nó xâm nhập vào cơ thể con dần tàn phá cuộc sống tinh thần của con bất cứ khi nào có thể. Nhất là những khi con cảm thấy bất an, trống trải, những lúc con yếm thế không còn sức lực để kháng cự thì nó lại ùa về bủa vây tâm trí con làm cho con dằn vặt, khổ sở.
Bây giờ nhờ bài trận khí của Thầy đã giúp con đẩy được những luồng khí xấu ấy ra ngoài rồi mặc dù chưa phải là đã hết nhưng con tin rằng một thời gian nữa nếu cứ tập luyện chăm chỉ đều đặn ngày 2 buổi như bây giờ con tin chắc cơ thể và tinh thần của con sẽ được thanh lọc thật sạch và giúp con cân bằng trở lại.
Ngay trong lúc tập con đã nghĩ đúng là không điều gì có thể giấu nổi Thầy. Có những chuyện tưởng chừng như đã bị ai đó cố chôn lấp đi ở một góc rất khuất của tâm hồn họ nhưng nếu đó là những luồng năng lượng xấu thì cũng đều không chốn nổi với năng lực mạnh và đầy tính thiện của Thầy.
Với con Thầy đúng là một nhà trị liệu về tâm lý học rất vĩ đại!
Con cảm ơn Thầy nhiều ạ!View more the latest threads:
- Cảm nhận khi tập bài luyện Thu khí Bách hội,...
- Hơi Thở Trong Thiền
- Thanh lọc cơ thể qua bài luyện Huệ Tâm...
- Cảm nhận khi tập bài Vạn pháp Thủy bồn - Huệ...
- Cảm nhận khi tập Huệ Tâm Ngũ Hành Pháp Bảo...
- Cảm nhận khi tập bài Pháp cực trận đồ
- Một buổi học hiệu quả!
- Cảm nhận khi ngồi thiền Thơ của Thầy
- Cảm nhận khi tập luyện trận pháp THUỶ THANH...
- Cảm nhận khi tập bài Vạn Pháp Đan Điền Trận
-
22 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatran
Diệu Hồng (11-07-2013),Hạnh An (11-07-2013),hiepqf3 (12-07-2013),hoasen (11-07-2013),kienvang00012003 (10-07-2013),Lungnhi (11-04-2025),Nganpham (03-11-2013),PhongThuyGia (11-07-2013),Phương Nam (11-07-2013),quangdam (10-07-2013),Thanhduong (11-07-2013),thanhphong (27-08-2014),THANHTINH (12-07-2013),tiendung23680 (11-07-2013),Tieutrucxinh (11-07-2013),Vidieu (12-07-2013),xuangiang14 (10-07-2013),youme (10-07-2013),Đại Minh (14-07-2013)