Kết quả 1 đến 3 của 3
Hybrid View
-
06-07-2013, 06:58 #1
Nụ Cười và Nước Mắt khi thiền:Khí Công Tâm Linh.
Con kính chào Thầy !
Tôi chào lớp :kctl,và mọi người xem diễn đàn.
Khi chào đời chúng ta đã biết khóc.Tiếp theo đó là phản xạ tự nhiên khóc và cười của trẻ dưới 3t (người ta thường nói:Giai đoạn này Mụ bà dạy) Trong cuộc sống của mỗi người có ko ít những nụ cười và nước mắt. Nước mắt đẹp nhất là của những người được giải thưởng cao nhất trong các kì thi, (Nước mắt sung sướng trào dâng). Nụ cười buồn nhất là của những người ko còn nước mắt để khóc (cười là nước mắt khô của người ấy). Tôi đã từng trải nhiều năm có những giọt nước mắt và nụ cười như vậy.
Hôm nay tôi lại có thêm nước mắt và nụ cười khi thiền: Khí Công tâm Linh. Thật tuyệt vời, trên cả tuyệt vời.
*/ Khóc khi thiền bài:LQ Phật pháp HTĐ Hợp Trận.
Gia đình tôi có phúc rất lớn, nên được Thầy về tôn bát hương. Hôm ấy tôi có mời 1 số người đã ngồi thiền KCTL đến dự để cùng giao lưu với Thầy. Khi bà Phú báo cáo và vui quá liền xin Thầy thiền bài mà hôm ở trên Phao Sơn Cổ Thành, Thầy đã ngẫu hứng hô mà chưa kịp đặt tên. Thầy thật rộng lượng và cho thiền ngay. Lúc thiền có khoảng 30 người, có nhiều người chưa bao giờ thiền. Tiếng nhạc thiền vang lên trong ngôi nhà ngói nhỏ của tôi cũng đủ ấm tình Thầy trò và đủ để Thầy thu năng lượng tinh hoa của vũ trụ về cho mọi người thiền để chữa bệnh.Tôi cũng rất háo hức và nghiêm túc.Tôi lắng nghe lời dẫn của Thầy , đến đoạn: “Đẩy trái tim trần tục ra khỏi hẳn cơ thể, 1trái tim hướng Phật xuất hiện, 1trái tim hướng thiện xuất hiện thay thế trái tim trần tục” thì tôi cảm nhận :Toàn bộ cơ thể rung lên,tim đập nhanh hồi hộp (tôi rất sợ và hoảng-vì trước đây tôi bị đau tim nặng) Đến tiếp Thầy hô: “Tâm sáng lên ,tâm sáng lên,Tâm sáng rực rỡ lên” thì tôi thấy một vầng sáng lóa màu hơi vàng từ tim phát ra, tim tôi đập mạnh, đập rất mạnh, như muốn bay ra khỏi lồng ngực.Thầy hô tiếp: Linh cầu khí nhà Phật, linh quang mở huệ tụ tại hạch tùng linh quang mở huệ tụ tại hạch tùng. Linh quang mở huệ thanh hóa hạch tùng. Hạch tùng thật sạch, thật trong, thật sáng. Hạch tùng thật sạch ,thật trong, thật sáng. Huệ Tâm Đăng xuất hiện, linh quang HTĐ kết hợp LQPP thanh lọc não bộ .Tất cả khí xấu ,khí độc bay ra khỏi đầu,bay vào không gian. Lúc đó tâm trạng của tôi rất khó tả.Tôi òa khóc tự nhiên như có ai chỉ huy và bắt buộc.Tôi khóc to, khóc rất to. Nước mắt cứ trào ra.Tôi cảm thấy nước mắt cay xè, mặn chát của tôi đã cạn khô từ lâu,nay nhờ phép mầu của bài thiền, nhờ Thầy mà nó đã được thay thế bằng những giọt nước sung sướng cứ chảy dài trên má.Lúc đó, tôi muốn dừng lại(vì để yên lặng cho mọi ngườ thiền) nhưng ko thể. Khi có người vỗ vai thì tôi dừng lại nhưng nước mắt vẫn chảy dài xuống má. Người tôi đơ ra, mắt không chớp.Tôi vẫn biết chị LM và cô Ph đập nhẹ lên người tôi và lấy tay hơ hơ lên trước mặt tôi.Trạng thái của tôi lúc đó vẫn là đang thiền định. Đến khi nhạc thiền kết thúc một lúc thì tôi mới từ từ tỉnh lại. Ôi thật là sung sướng.
*Nụ cười khi thiền bài: Thanh Khí Khai Tâm.
Trước khi Thầy về Nghệ An quê tôi 5 ngày. Hôm tôi thiền bài: TKKT, tôi thấy miệng tôi cứ cười tự nhiên như một bông hoa nở chậm vậy.Tôi rất tỉnh táo, thử dừng lại nhưng không được.Tôi rất sung sướng.Tôi thấy khuôn mặt tôi rất đẹp, phúc hậu.Thời gian đó rất ngắn, đủ cho một bông hoa nở chậm vậy. Một lúc sau tôi lại cười rất lâu khoảng 5-7p. Khi thiền xong thì tôi vui lắm.Vui đến tận ngày Thầy về. Đến hôm sau ngày tôi khóc( khi thiền) .Sáng dậy tôi thiền bài : TKKT thì tôi lại cười rất lâu, rất vui , thật sung ướng, mà cười không có tiếng phát ra. Khi thiền xong, tôi thấy người rất vui, khỏe, năng lượng tràn ngập, rất nhiều.Tiếp đó đến hôm sau .TK cho tôi thiền bài mới bài: Khai Tâm Mở Huệ. thì tôi cũng cười một lúc. Nhưng nụ cười khác hẳn mấy hôm trước.Tôi cảm giác như mình cứng cáp hơn, trưởng thành hơn,bình tĩnh hơn.Tôi Thấy mình như bước sang một con đường mới, con đường tu luyện của Thầy. Một con đường đầy chông gai, gập ghềnh phía trước. Một thử thách mới đang chờ tôi. Nhưng tôi không sợ-vì bên tôi đã có thầy,có lớp :KCTL, có những người tiên phong đi trước, sẽ dìu dắt tôi bước tiếp trên con đường tu luyện.
Thưa các bạn.
Trải qua 27 tháng, tôi nhờ Thầy và học trò của Thầy dìu dắt giúp đỡ tôi tu luyện.Với sự chịu khó chăm chỉ, quyết tâm lớn của tôi. Nay những giọt nước mắt cay xè,mặn chát.Giọt nước mắt khổ đau tột cùng quánh đặc cạn khô.Nay nhờ Thầy, nhờ lớp:kctl,nhờ các bài thiền miễn phí của Thầy.Đã có phép màu kì diệu thay thế =giọt nước mắt vui vẻ sung sướng. Nụ cười của tôi trước đây thật buồn thì thay bằng nụ cười rất phúc hậu và dịu hiền. Trái tim sắt đá, khô cằn, sân hận lúc trước của tôi nay đã thay thế =Trái tim hướng Phật, trái tim hướng thiện …Thật là sung sướng.Tôi nghĩ rằng: hịên nay kinh tế GĐ.tôi chưa khá, nhưng cũng đủ để tôi nghĩ rằng: Mình đang được sống trong Thiên Đường của trần gian vậy.
Thầy ơi! Các bạn ơi!Tâm trạng của con hồi hộp quá,vui quá.Con không biết lấy gì để cảm ơn Thầy và gia đình:KCTL con chỉ biết rằng: Con đã chọn đúng con đường đi cho mình. Con đường rất dài, rất chông gai, nhưng rất đẹp. Một con đường đúng để chuẩn bị cho kiếp luân hồi phía trước. Con nguyện rằng: Cố gắng tu luyện thật tốt để giúp đỡ mọi người, để màu xanh của lớp: KCTL lan tỏa nhanh. Để tô đẹp cho: “Không gian của Thầy rất tròn mà không bao giờ méo mó…một không gian luôn luôn rộng mở. Dành cho ai có nụ cười như hoa nở mùa xuân.
Vinh ngày:5-7-2013
Diệu Hồng.View more the latest threads:
- Cảm nhận khi tập bài luyện Thu khí Bách hội,...
- Hơi Thở Trong Thiền
- Thanh lọc cơ thể qua bài luyện Huệ Tâm...
- Cảm nhận khi tập bài Vạn pháp Thủy bồn - Huệ...
- Cảm nhận khi tập Huệ Tâm Ngũ Hành Pháp Bảo...
- Cảm nhận khi tập bài Pháp cực trận đồ
- Một buổi học hiệu quả!
- Cảm nhận khi ngồi thiền Thơ của Thầy
- Cảm nhận khi tập luyện trận pháp THUỶ THANH...
- Cảm nhận khi tập bài Vạn Pháp Đan Điền Trận
Nhẫn một chút: gió yên sóng lặng
Lùi một bước: biển rộng trời cao
-
48 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Diệu Hồng
bocautrang (10-07-2013),Hạnh An (08-07-2013),hiepqf3 (09-07-2013),Hoang Quyet (10-07-2013),hoasen (08-07-2013),Hoasentrang (09-07-2013),huongtamlinh (09-07-2013),kiencuong304 (09-07-2013),kienvang00012003 (09-07-2013),KIM.H.GIANG (16-08-2013),Lobbyvietnam (09-07-2013),manhcao277 (08-07-2013),Mộc Lan (10-07-2013),Nganpham (03-11-2013),nganuoc (10-07-2013),nghiad99 (09-07-2013),nhanhuy (10-07-2013),nhuhainguyen (09-07-2013),PhongThuyGia (09-07-2013),Phương Nam (09-07-2013),quangdam (10-07-2013),Tamhuongthien (09-07-2013),tamminh (08-07-2013),tam_thuc (08-07-2013),Tịnh_Tâm (08-07-2013),Thanhduong (09-07-2013),thanhphong (27-08-2014),THANHTINH (09-07-2013),theoThầy (08-07-2013),thuyphong (09-07-2013),tiendung23680 (09-07-2013),Tieutrucxinh (09-07-2013),tranquang1510 (10-07-2013),tranthanhlong181982 (09-07-2013),TruongKhoat (11-07-2013),turaunt (09-07-2013),Vidieu (09-07-2013),xuangiang14 (09-07-2013),youme (08-07-2013),Đại Minh (14-07-2013),ĐINHQUANG HIỆP (08-07-2013)
-
08-07-2013, 18:44 #2
Học trò
- Ngày tham gia
- Mar 2012
- Bài viết
- 350
- Cảm ơn!
- 8,395
- Thanked 11,165 Times in 348 Posts
Cô làm cho những người ở thế hệ sau phải ngưỡng mộ vì sự chân thành và tôn kính của cô với Thầy và KCTL! Chúc cô sẽ có nhiều nụ cười hơn trong không chỉ đối với những bài thiền mà ở ngay cả cuộc sống trần tục! Cô là tấm gương sáng để bọn cháu học tập!
-
28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy
Diệu Hồng (09-07-2013),hiepqf3 (09-07-2013),Hoang Quyet (10-07-2013),hoasen (10-07-2013),Hoasentrang (09-07-2013),manhcao277 (08-07-2013),Mộc Lan (10-07-2013),Nganpham (03-11-2013),nganuoc (10-07-2013),nhanhuy (10-07-2013),nhuhainguyen (09-07-2013),Phương Nam (09-07-2013),quangdam (10-07-2013),Tamhuongthien (09-07-2013),tamminh (09-07-2013),Tịnh_Tâm (08-07-2013),thanhphong (27-08-2014),Tieutrucxinh (09-07-2013),tranthanhlong181982 (09-07-2013),TruongKhoat (11-07-2013),xuangiang14 (09-07-2013)
-
09-07-2013, 18:27 #3
Đọc bài của cô Diệu Hồng, miệng cháu nhoẻn cười mà mắt lại rưng rưng! Cháu cảm ơn cô đã chia sẻ và chúc mừng sự tinh tấn của cô trên con đường cô đã, đang và sẽ đi!
-
15 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tieutrucxinh
Diệu Hồng (10-07-2013),hoasen (11-07-2013),Hoasentrang (11-07-2013),nganuoc (10-07-2013),nhanhuy (10-07-2013),Phương Nam (11-07-2013),quangdam (10-07-2013),Tịnh_Tâm (10-07-2013),thanhphong (27-08-2014),theoThầy (10-07-2013),TruongKhoat (11-07-2013)