Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Ghi Chép Ở Tây Nguyên (1)
Threaded View
-
22-10-2013, 16:40 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Mar 2012
- Bài viết
- 350
- Cảm ơn!
- 8,395
- Thanked 11,165 Times in 348 Posts
Ghi Chép Ở Tây Nguyên (1)
Gialai lí sự.
Lí sự là gì?
Lí sự được hiểu giản đơn là lí giải về sự kiện nào đó, vậy Lí sự Tây Nguyên là gì nhỉ? Thầy luôn suy nghĩ và hỏi mọi người về việc tại sao lại như thế, tại sao không đi lúc khác mà lại đi đúng vào lúc này ?
Lí do cơ bản để giải thích việc tôi đi Gia Lai lần này đơn giản là ham vui, muốn thăm miền đất mới, muốn gặp các anh chị đồng môn ở đó và thực hiện lời hứa rằng em sẽ theo Thầy vào Gialai. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, mình đi với Thầy là khổ! Thầy thì không được đi chơi bao giờ đâu, nên đặt mục đích đi chơi là kì vọng, còn thực tế thì là theo Thầy đi làm việc. Vậy, lí sự thực tế sẽ thế nào nhỉ?
Ngày 11/10: Buổi trưa ngày đầu tiên có mặt ở PleiKu - Gialai, vào nhà anh chị TD, việc đầu tiên phải làm ngay là Thầy giúp anh chị TD thay đổi bát hương trên bàn thờ. Đây cũng là lần đầu tôi thấy Thầy trao đổi công việc mà Thần linh không tán đồng việc thay đổi bát hương. Theo Cụ, việc đơn giản đó không nhất thiết phải làm, vì nó ảnh hưởng đến việc ổn định của bát nhang, nhưng rồi Cụ cũng đồng ý với Thầy khi Thầy giải thích hộ tâm nguyện của gia chủ là muốn cho bàn thờ đẹp hơn, hợp lí hơn, và anh chị đã rất cầu kì mua bộ đồ thờ mới từ HN vào để cách đây cả năm rồi. Việc làm đó chứng minh sự thành tâm thật lòng đối với Thần linh và các Cụ, tổ tiên trong dòng họ, mong muốn đó là chính đáng chứ không phải chỉ đơn giản là hình thức. Đang làm bát hương thì Thầy đã nói nhỏ: “Có một số vong muốn gặp Thầy nhưng lại đứng từ xa chứ chưa dám đến đây…”
Hoàn thành xong công việc đầu tiên của đợt này là “làm lại bát hương cho gia chủ”, tâm trạng thật vui và thật đói nên bữa ăn ngon vô cùng, với nhiều món đặc sản chuyên đề về thịt lợn, các món này hợp với sở trường của tôi nhưng lại là sở đoản của Fire Phonix!
Bữa ăn kết thúc, Thầy ra sân ngồi nghỉ, bỗng Thầy hỏi: “Có ai muốn gặp Thầy thì vào đây”. Lúc đó có một người đại diện cho nhóm người đang đứng tập trung ở bên ngoài đi vào. Tôi buột mồm nói luôn: “ Bộ đội Cụ Hồ”, chả là từ trước đến nay tôi thường thấy Thầy làm việc với các vị bề trên và với vong là dân thường thôi, nên khi nhận ra anh bộ đội thì tôi nói luôn vậy. Thầy hỏi: “Con gặp Thầy có việc gì” ? Anh bộ đội trình bày nguyện vọng:
- Chúng con muốn được đi viếng Đại tướng, chúng con đến xin phép Thầy và xin Thầy cho phương tiện đi, nếu không sẽ không kịp.
Thầy hơi bất ngờ về điều đó và rất cảm động trước tấm lòng của các chiến sĩ đối với Đại tướng. Thầy nói: “Đúng là Bộ đội Cụ Hồ” rồi hỏi luôn:
- Tên con là gì?
- Thưa thầy tên con là Hoàng Văn Triển quê ở Thanh Hóa.
Thầy giơ tay phát công về phía trước rồi nói: “Nâng cấp năng lượng cho Hoàng Văn Triển”. Ngay lúc đó tôi thấy cơ thể anh bộ đội to lớn rắn chắc hơn hẳn và từ người anh một sức sống mãnh liệt lan tỏa ra xung quanh. Thầy nói tiếp:
- Con xòe tay ra, đây là Lệnh bài của ta. Con hãy đem Lệnh bài này đến gặp Tư lệnh QK4 và truyền lệnh này đến tất cả các QK nói rằng ý kiến của ta là: “Hãy tạo điều kiện tốt nhất cho tất cả những chiến sĩ nào có mong muốn, đặc biệt là đối với Bộ đội Cụ Hồ được cử đại diện đi HN viếng Đại tướng.”
Anh bộ đội dưng dưng lệ chào Thầy rồi quay ra. Ngay lúc đó tiếng hò reo của những người đang đứng ở bên ngoài vang dậy.
Với một tâm trạng thật khó tả, không hiểu tại sao mà mắt tôi lại rưng rưng lệ! Có lẽ vì cả hai lý do: Tấm lòng của người lính đối với vị Tổng Tư Lệnh của mình và Uy tín quá lớn của vị Đại tướng của Nhân dân.
Ngay chiều hôm đó, cả đoàn tiếp tục đi về KBang, đoàn có gần đủ 10 người, vì có một người đang ở dạng bầu bí mà lại vẫn ham chơi. Khổ thân bác lái xe, đi chậm và có vẻ rất căng thẳng, đi từ từ mà vẫn toát mồ hôi hột do thỉnh thoảng không tránh kịp ổ voi, có tiếng á một cái là cả đoàn lại dựng hết tóc gáy, cổ nghển lên nhòm nhòm chỗ trên đầu xe, là vị trí của bà bầu đang ngồi. Rồi KBang cũng xuất hiện, ba người ở KBang đã đứng đợi với tư thế chào cờ ở mép đường tự bao giờ
Đã bảo mà, Thầy có mấy khi được nghỉ ngơi đâu, theoThầy thật khổ. Đến KBang là 19h, mệt! Trong lúc chuẩn bị ăn cơm, Thầy giới thiệu cho cả đoàn về bức tượng Phật để trên ban thờ nhà anh TQ. Đại ý là:Lần trước vào đây, Thầy đã cùng anh chị đi PleiKu mua bức tượng này. Ngay khi nhìn thấy bức tượng thì cả thầy và anh chị đều bị hút hồn luôn và quyết định “thỉnh Cụ về ngay”
Nhìn bức tượng Phật thật đẹp, bức tượng rất có hồn, như người thật đang ngồi đó. Thầy kiểm tra lại thì thấy bức tượng đó chỉ mới phát sáng chứ chưa có phần linh. Tại vì lần trước Thầy từ PleiKu về HN ngay chứ đã kịp “hô Thần nhập tượng đâu”!
Thầy dùng nước Cam Lồ để rửa lại tượng Phật. Kỳ lạ thay nước cam lồ tưới đến đâu thì pho tượng Phật cứ như bị bóc đi các lớp vỏ bên ngoài, pho tượng nhỏ dần đi. Từ Tượng Phật cứ tan ra các bột trắng, màu giống vôi tường và rồi xuất hiện một pho tượng Phật Ngọc cực đẹp, nhưng nhỏ hơn nhiều so với bức tượng lúc ban đầu. Thầy giơ tay làm phép mời Phật Tổ Adi Đà hóa thân nhập tượng. Một luồng linh quang phát thẳng vào Pho tượng, pho tượng Phật lại lớn dần lên. Tự nhiên, có rất nhiều luồng năng lượng cùng phát về, không chỉ có năng lượng từ Phật Di Đà, mà có cả năng lượng của Phật Tổ Thích Ca, Phật Tổ Di Lặc...cùng phát về. Mà lạ nhất là còn có cả năng lượng của Thầy HT cũng tự nhiên phát vào nữa. Trong các luồng đó, luồng năng lượng của Phật Tổ Adi Đà là nhiều nhất. Lạ thật, năng lượng của nhà Phật hội tụ mà lại có cả sự tham gia năng lượng của “một người trần”. Lớp hào quang tỏa ra từ Pho tượng rất mạnh, với rất nhiều màu sắc và rất dày. Thầy chỉ nói: “Đây là sự hội tụ năng lượng của Nhà Phật”.
Đến hôm sau, anh hocdao mới đến Kbang, vừa bước vào nhà anh TQ, anh hocdao đã bị choáng ngợp bởi ánh sáng phát ra từ tượng Phật.View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi theoThầy, ngày 22-10-2013 lúc 16:54.
-
51 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy
Bảo Bảo (22-10-2013),Diệu Hồng (22-10-2013),Duy Vật (23-10-2013),Hoan (24-10-2013),Hoang Quyet (22-10-2013),hoasen (22-10-2013),Hoasentrang (23-10-2013),hoatran (22-10-2013),hocdao (23-10-2013),hongvulien (22-10-2013),Hua Toan (22-10-2013),july (23-10-2013),KIM.H.GIANG (25-10-2013),manhcao277 (22-10-2013),Mộc Lan (22-10-2013),Một điều lành (20-08-2023),Minh Toàn (22-12-2016),Nganpham (22-10-2013),nganuoc (23-10-2013),Ngoạn Hiền (29-10-2013),NguyetQuangTu (22-10-2013),nhuhainguyen (23-10-2013),PhongThuyGia (23-10-2013),Phương Nam (24-10-2013),Tamhuongthien (23-10-2013),tamminh (23-10-2013),tam_thuc (23-10-2013),Tịnh_Tâm (22-10-2013),THANHTINH (23-10-2013),thànhtâm (29-10-2013),ThienNgoc (22-10-2013),Tieutrucxinh (22-10-2013),TrangNTN (22-10-2013),tranquang1510 (22-10-2013),TruongKhoat (24-10-2013),turaunt (23-10-2013),Vidieu (23-10-2013),Vượng Kim Ngưu (22-10-2013),youme (23-10-2013),Đại Minh (29-10-2013),ĐINHQUANG HIỆP (22-10-2013)