Kết quả 1 đến 4 của 4

Threaded View

  1. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    48
    Cảm ơn!
    332
    Thanked 1,016 Times in 48 Posts

    Mặc định

    Nhìn biển lại nhớ đến bài thơ Thầy làm "giúp" chúng con:

    Bãi biển Quỳnh Phương cầm tay bịn rịn
    Muốn nói nhiều điều nhưng lại thôi
    Thành phố Vinh lúc phải chia tay
    Mới chợt hiểu tình yêu là vậy
    Tôi lao ra ga mong đoàn tàu chưa chạy
    Để nói với em dâng trọn trái tim này...

    Ôi...đọc lại mà tim vẫn đập thình thịch như lúc nhìn thấy 1 bóng hình xuất hiện tại ga hi hi hi
    Hy vọng sẽ có dịp quay lại bãi biển này để ôn lại kỷ niệm xưa và "hâm lại" một số thứ cần hâm ạ
    “ Trước hết chúng ta phải tu Con thành Người”.Sau khi đã thành Người theo đúng nghĩa của nó thì ta hãy bàn đến việc đắc đạo để trở thành Thần-Thánh-Tiên-Phật và cao hơn nữa. (Thầy NQT)

  2. 16 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tatatam

    Diệu Hồng (06-07-2013),Hoan (08-07-2013),Hoang Quyet (07-07-2013),lê chí công (10-06-2014),manhcao277 (19-04-2016),Ngoạn Hiền (06-07-2013),NguyetQuangTu (06-07-2013),nhanhuy (05-07-2013),quangdam (06-07-2013),sau_rungsau (16-07-2013),THANHTINH (07-07-2013),theoThầy (16-07-2013),Vidieu (06-07-2013),xuangiang14 (06-07-2013),ĐINHQUANG HIỆP (05-07-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •