Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    32 Ngõ 31, Nguyễn Cao, HBT, HN
    Bài viết
    102
    Cảm ơn!
    2,651
    Thanked 1,736 Times in 4,294,967,295 Posts

    Mặc định Phẫu thuật dạ dày tại quán cà phê

    Sau một đêm ngủ trên tàu, Thầy trò chúng tôi đã đến đất Nghệ An. Anh Tịnh và a Hùng đã có mặt từ rất sớm để đón đoàn chúng tôi (đến chiều Thầy phát hiện ở trên xe có cái vé gửi ô tô qua đêm ở ga, hóa ra các anh đã quá hồi hộp vì chờ Thầy nên ra ga ngủ từ đêm).

    Anh Hùng đưa chúng tôi đến KS, nghỉ ngơi, ăn sáng rồi đến quán cà phê của anh Tuấn (nonsongviet) theo lời mời của anh. Nhìn anh gầy, xanh ai cũng có thể đoán là người có bệnh. Anh bị bệnh dạ dày 15 năm, đã đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, trong nước và ngoài nước để chữa nhưng không khỏi, thậm chí đã có 2 lần tưởng đi gặp tổ tiên rồi!



    Anh Tuấn(Nonsongviet) vừa được Thầy chữa bệnh

    Được gặp Thầy anh vui lắm vì sau thời gian khoảng 4-5 tháng tập thiền, bệnh dạ dày của anh thuyên giảm rất rõ rệt. Trước đây đi lên cầu thang được vài bậc anh còn phải dừng lại để thở thì bây giờ không còn bị như vậy nữa. Trước hôm Thầy đến anh nói cứ thấy bồn chồn khó tả, dạ dầy lại thấy đau đau không biết nguyên do. Thầy và a Hocdao kiểm tra một hồi…

    Thầy cười: “Mở phòng phẫu thuật luôn ở đây nhé ?”

    A Hocdao báo cáo Thầy: “Thầy ơi, trong dạ dày có một con cá có gai”
    ….

    Thầy tiếp tục hô: “Cạo lớp bẩn, làm lại niêm mạc dạ dày”. Chất độc được hút ra làm buốt cả tay Thầy, khiến Thầy phải xuýt xoa vì đau.
    Đột nhiên Thầy chụm 5 ngón tay lại, xỉa về phía bụng anh Tuấn và nói: "Phẫu thuật dạ dày."
    Chỉ khoảng một phút sau Thầy nắm bàn tay lại đưa ra phía trước nói: "Chậu nước." và Thầy đưa tay về phía trước rồi xòe bàn tay ra nói: "Cá đây"

    A Hocdao báo cáo: “Con cá này hút hết năng lượng từ thức ăn rồi” (Có lẽ vì thế nên cơ thể người bệnh không hấp thụ được thức ăn)

    Trong lúc đó, chúng tôi hỏi xem a Tuấn thấy thế nào? Anh nói: “Thấy mát và nhẹ”

    Thầy hô tiếp: “Tuyết Ngư đâu? Tuyết Ngư xử lý con cá cho Thầy”

    Một lúc sau Thầy dừng tay và nói với a Tuấn: “Sắp tới sẽ ăn được nhiều hơn đấy”

    Ca phẫu thuật kết thúc.
    ….

    3 tiếng sau a Tuấn trở lại khách sạn, chúng tôi tranh thủ phỏng vấn anh. Anh vui vẻ phấn chấn kể lại với chúng tôi rằng: “Từ sau lúc được Thầy chữa, dạ dày anh vẫn cứ mát mát như thế, thật may mắn vì lần này được trực tiếp gặp Thầy”

    Đây chỉ là một câu chuyện rất nhỏ trong lần đầu tiên tôi được cùng Thầy đi làm việc tại Nghệ An. Có những câu chuyện vô cùng xúc động mà tôi được chứng kiến về tấm lòng người Thầy của chúng ta đối với nhân dân Nghê An nói riêng và với nhân loại, vạn vật nói chung… Chính vì thế mà Thầy đi đến đâu cũng được bà con ở đó giữ lại và mọi nơi đều đòi “Nuôi Thầy cả đời”, khó có thể diễn tả được tình cảm của họ đối với Thầy… Tôi càng hiểu hơn ý nghĩa của công việc chúng tôi đang làm, yêu hơn con đường chúng tôi đã chọn, nơi đó chúng tôi đang được Thầy rất mực kính yêu chỉ dạy, dẫn lối – còn gì hạnh phúc hơn?!

  2. 47 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới LinhTâm

    Diệu Hồng (02-07-2013),Hanhthong (02-07-2013),Hạnh An (03-07-2013),HoaXuan (02-07-2013),july (03-07-2013),kiencuong304 (02-07-2013),kienvang00012003 (02-07-2013),lamveo (03-07-2013),loan74 (02-07-2013),Lobbyvietnam (02-07-2013),manhcao277 (06-11-2015),Mộc Lan (03-07-2013),nganuoc (03-07-2013),nghiad99 (02-07-2013),nhanhuy (03-07-2013),nhuhainguyen (02-07-2013),PhongThuyGia (02-07-2013),Phương Nam (02-07-2013),quangdam (02-07-2013),Snowflower (08-04-2014),Tamhuongthien (02-07-2013),tamminh (02-07-2013),tam_thuc (03-07-2013),Tịnh_Tâm (02-07-2013),Thanhduong (03-07-2013),THANHTINH (04-07-2013),theoThầy (02-07-2013),tiendung23680 (02-07-2013),Tieutrucxinh (02-07-2013),tranquang1510 (02-07-2013),turaunt (02-07-2013),Vidieu (03-07-2013),xuangiang14 (06-07-2013),youme (02-07-2013),Đại Minh (03-07-2013),ĐINHQUANG HIỆP (02-07-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •