Kết quả 1 đến 1 của 1
Hybrid View
-
25-06-2013, 02:28 #1
Câu chuyện ở một làng quê thanh bình
Nhân dịp Thầy và học trò đi Bắc Ninh làm việc, mấy anh chị em chúng tôi tranh thủ mời Thầy và lớp về quê nội. Trước là để thăm quê, sau là nhờ Thầy kiểm tra đất cát có vấn đề gì không. Thực tế Thầy đi đến đâu có bao giờ được nghỉ đâu, thế nào cũng có chuyện phải làm ở đấy. Nhà tôi gần đây đã được Thầy làm bàn thờ cho là quý lắm rồi, việc về quê thế này tôi không dám nghĩ có dịp mời Thầy và lớp về được. Thế mà hôm nay thầy và lớp về thật.
Do nhà để không nên cũng không được sạch lắm, các anh chị em trong lớp mỗi người giúp một việc, nên dọn dẹp cũng nhanh chóng, sạch sẽ.
Nhà tôi vốn dĩ là nhà từ mấy đời các Cụ để lại nên vẫn còn những nét hơi cổ ngày xưa, dù cũng đã sửa chữa lại rồi. Đặc biệt bàn thờ chỉ để thờ 1 bát hương – chồng tôi nói bát hương này đã có từ lâu lắm rồi.
Thầy đã giải thích cho chúng tôi hiểu: Không thể chỉ thờ một bát hương được, vì thờ Thần không thể chung với Gia tiên. Ít nhất phải có 2 bát hương: 1 là thờ Thần – bát hương to, để ở bàn cao hơn, 1 là thờ Gia tiên và Bà Cô Ông mãnh – bát hương nhỏ hơn để ở bàn dưới thấp hơn.
Như vậy nhà tôi đã thờ không đúng, anh chị em chúng tôi rất lo lắng nhưng không có cách nào để làm lại bàn thờ được. Các Cụ nhà tôi không nghe, chỉ thích để nguyên n hư cũ thôi, thế mới khó. Rất may là Thầy đã đồng ý làm lại bàn thờ cho nhà tôi bằng cách lập bàn thờ trong không gian. Một lần nữa Thầy đã biến những ước mơ của chúng tôi thành hiện thực, biến những điều không thể thành có thể.
Trước khi làm Thầy đã cho gọi Thần linh về để bàn về việc sẽ trấn đất; lập trụ sở làm việc cho Thần Linh và các tiểu thần trong khu vực ngay trên đất nhà tôi. Tôi nghe thấy bạn theoThầy nói với Thầy, Thần Linh trả lời: "Thế thì tốt quá!"
Thầy dùng Linh Quang Nhật Nguyệt quét tất cả các khí xấu, khí độc, năng lượng xấu ra khỏi khu đất ,khu nhà của gia đình tôi. Sau đó Thầy dùng Án trấn đất cho bay về 4 góc để trấn đất trừ tà.
Thầy cho: Dựng một trụ sở làm việc cho Thần Linh và các Tiểu thần. Có đầy đủ tất cả các trang thiết bị làm việc hợp lý.
Sau đó Thầy mời các vị trong gia tiên, tiên Tổ, dòng họ về đầy đủ, Thầy đã nói với gia tiên nhà chúng tôi: “Gia chủ ở đây không hiểu, nên việc thờ cúng đã làm không đến nơi đến chốn. Gia chủ có lỗi một phần, 1 phần do phong tục tập quán địa phương không hợp lý . Hiện đã có trụ sở của Thần linh và các tiểu thần làm việc ở đây rồi, nhưng vì đất của gia chủ nên gia chủ vẫn có quyền về đây. Ta sẽ làm bàn thờ trong không gian cho gia tiên nhà họ Dương, còn bát hương thực chỉ là nơi cho người trần tục cắm hương thôi.”
Tôi nghĩ Tổ tiên nhà tôi cũng mừng lắm khi được Thầy làm thế. Ngay sau đó Thầy hô “Một bàn thờ xuất hiện , có đầy đủ bát hương, có đầy đủ tất cả các đồ thờ để thờ gia tiên”.
Vậy là việc lập bàn thờ đã được Thầy giải quyết xong trong chốc lát, chỉ có Thầy mới là người làm được như vậy!.
Nghe tin Thầy về, không chỉ vong trong dòng họ nhà tôi, mà cả các vong bà con trong làng về đông lắm, có cả những vong nghèo khổ và tàn tật ở những vùng lân cận cũng kéo nhau về đông lắm. Thầy đã nói các học trò trong không gian giúp cho các vong người làng trước, vong trong dòng họ thì Thầy sẽ giải quyết sau. Tôi nghĩ có vấn đề gì nên vong mới đến đông như thế. Quả thật, lúc đó xuất hiện một người cầm ba-toong đi đến với thái độ rất hống hách, dân nhìn thấy sợ chạy dạt ra . Hình như người này không biết Thầy nên vẫn giữ thái độ hống hách đi đến trước mặt Thầy. Thầy cứ coi như không biết có hắn đứng trước mặt, thầy quay ra hỏi dân làng:
-Ta hỏi tất cả các vong trongvùng này, kẻ đang đứng hống hách ức hiếp dân làng có giữ chức trách gì ở đây không?”
Người này và đám lính đi theo, nghe Thầy hỏi vậy, sợ quá liền bỏ chạy. Thầy quát ngay “Bắt tất cả chúng nó lại” .Thầy hỏi xem chức vụ hiện nay của hắn là gì. Thì ra hắn không giữ chức vụ gì mà chỉ là dạng cường hào ác bá ở khu vực này thôi.
Thầy hỏi:
“Ta hỏi nhân dân ở khu vực này có phải tên này đã lộng hành chèn ép bắt nạt bóc lột người dân rất nhiều đúng không, ta thấy có nhiều người trông thấy hắn đã sợ lắm rồi”
Mọi người nhìn nhau nhìn người bị bắt trói mà không ai nói gì!
Thầy cho gọi ngay Quan Huyện về“Tại sao để cho tên này lộng hành bắt nạt dân đến mức này, thế lực của nó mạnh quá hay nó có người nhà làm quan to?
Quan Huyện báo cáo: Thưa Ngài người này là một nhà giàu, rất giàu nên cũng có thế lực. Hiện nay anh ta không làm gì mà chỉ ỷ thế giàu có và chèn ép, lấn lướt dân làng thôi.
- Thầy lập tức hô : Lập tòa. Bây giờ ta thông báo cho tất cả bà con dân làng được biết. Hôm nay Hiền Vương Đại Việt sẽ xử tên này ngay tại đây. Việc thứ nhất tịch thu toàn bộ gia sản chia cho người tốt, người nghèo – việc này do Quan Huyện trực tiếp chỉ đạo và phải làm cho đúng . Xem xét tất cả các tội ác hắn gây nên trước đây, nếu tội đủ lớn thì theo luật phải xử tù, nếu chỉ ở mứcc hống hách chèn ép, bóc lột người khác thôi thì cho lên vùng kinh tế mới làm kinh tế mới. Quan huyện chủ trì việc chia của cho dân. Nếu để sai sót quan huyện chịu trách nhiệm. Những người nào tốt, những người nào nghèo thì chia nhiều, còn kẻ nghèo nhưng lười biếng cho chút ít thôi. [/I][/B].
Quan Huyện báo cáo: "Thưa Ngài, tên này tuy có dã man tàn nhẫn nhưng cũng chưa bao giờ dám giết người. Xin chia lại cho hắn một chút của và cho làm nhà ra dìa làng để ở"
Thầy trả lời: " Phải xem việc giàu có như thế của hắn có phải là giàu có chính đáng không , nếu đúng thì phải trả lại cho nó một phần. Nếu giàu có là do bóc lột cướp bóc của dân làng thì không được”
Chắc tên này đã nhiều đời bắt nạt dân hay sao mà có nhiều của cải và ai cũng sợ hắn thế. Tôi lúc này thì nghệt cả mặt ra, tưởng tượng ra các hình ảnh trong phim về thời phong kiến ngày xưa nhân dân bị bóc lột, rồi như ở TQ có Bao Công xử án. Nhưng không thể nào có cách xử nhanh gọn, hợp tình hợp lý như Thầy tôi được.
Thầy trấn an dân “ Dân làng yên tâm hôm nay ta sẽ đem lại sự công bằng cho tất cả mọi người. Của ai được hưởng bao nhiêu sẽ được chuyển về đến tận nhà, không ai dám làm sai đâu. Bây giờ ta sẽ chữa bệnh cho mọi người, tất cả hãy ngồi xuống và thiền đi”
Khi Thầy chữa xong, có những người trước đây bị què cụt , lúc đứng lên họ cứ ngơ ngác nhìn vào cơ thể lành lặn của mình một cách ngỡ ngàng . Tự nhiên lại khỏi bệnh. Thật kỳ diệu!
Khi các vong xung quanh đã được chữa trị xong, Thầy hỏi vong dòng họ nhà tôi có cần Thầy đi đến đâu để giúp không. Được nghe Thầy giải thích chúng tôi mới hiểu ra. Tại sao ngay khi vừa vào nhà ngồi xuống ghế, thầy đã nói ngay: "Nhà này có một bà cụ lại cứ về đây khóc là vì sao". Ngay lúc đó bạn theoThầy nói: "Cụ bước vào đến cổng là đã khóc rồi". Hóa ra là có haiviệc thế này thế này: nghe tin Thầy về thăm, dân làng nhờ cụ báo cáo với Thầy tội ác của tên cường hào ác bá trong vùng. Mộ cụ có vấn đề lớn nên cụ xin Thầy giúp đỡ.
Cụ bà xin Thầy ra mộ, mọi việc dần dần được tháo gỡ…Thầy đã giải quyết dòng nước đen và rất độc chảy ngay dưới chỗ bà tôi nằm. Giải xong dòng nước độc này thì mộ của bà tôi đã phát. Lẽ ra mộ bà tôi đã phát từ lâu rồi nhưng do dòng nước độc này làm hỏng. Thầy nói: "Khi làm xong thì từ mộ một luồng khí vàng như nở tung ra và bốc lên..."
Mỗi lần Thầy tới đâu, dân lại ùn ùn kéo tới, mỗi làng có cả nghìn thậm chí là hơn thế được Thầy giúp. Thầy cho vong được no ấm, được chữa bệnh như làng tôi chẳng hạn, nếu không được gặp Thầy có lẽ họ mãi mãi bị như vậy. Thât là Phúc đức cho dòng họ cũng như cho dân làng quê tôi.
Câu chuyện trên mới thấy TRẦN sao thì ÂM vậy, đâu cũng có những kẻ xấu nhưng giá mà ở trần tục của chúng ta cũng được giải quyết như Thầy làm thì hay biết mấy! Ảnh hưởng của thế giới tâm linh vô cùng lớn đối với trần tục, ảnh hưởng tốt xấu tới con người, gia đình, dòng họ cả đời, cả các kiếp khác nữa. Việc làm của Thế giơí Tâm linh chính là tương lai của thế giới trần tục đấy các bạn ạ.
Chúng con thay mặt gia đình xin cảm ơn Thầy và biết ơn Thầy nhiều lắm vì tất cả những gì Thầy đã làm cho gia đình, dòng họ của chúng con.
Cảm ơn bạn theoThầy, cảm ơn các Cô, các anh chị em trong lớp nhiệt tình, đã về quê giúp đỡ gia đình sớm hoàn thành những việc trọng đại mà không phải gia đình nào cũng có diễm phúc như nhà tôi.View more the latest threads:
- Những điều kỳ diệu khi được biết đến KCTL và...
- Nhân tài như lá mùa xuân
- điều gì đáng quý nhất
- Những việc cần tránh để không tổn hao năng...
- Những điều kỳ diệu
- Chân dung Hoàng Đế Trần Thái Tông
- Tôi ngẫm về nhà thơ Hàn Mặc Tử
- Chân dung Hoàng Đế Quang Trung
- Hành Hương Về Yên Tử 2023 Phần II
- Những trải nghiệm thú vị khi thăm mộ Đại...
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
-
47 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh
Diệu Hồng (26-06-2013),Dieu Minh (03-07-2013),Hanhthong (26-06-2013),Hạnh An (27-06-2013),Hoan (27-06-2013),HoangSyHiep (29-06-2013),Hoasentrang (26-06-2013),Hua Toan (26-06-2013),kiencuong304 (26-06-2013),kienvang00012003 (26-06-2013),loan74 (26-06-2013),Lobbyvietnam (26-06-2013),mahalkita (27-06-2013),Mộc Lan (26-06-2013),nganuoc (29-06-2013),nghiad99 (27-06-2013),Ngoạn Hiền (29-06-2013),nhuhainguyen (26-06-2013),Phương Nam (26-06-2013),pichu_vn (01-07-2013),quangdam (30-06-2013),Tamhuongthien (26-06-2013),tam_thuc (28-06-2013),Thanhduong (26-06-2013),thanhphong (03-08-2014),ThanhTrung90 (26-06-2013),theoThầy (27-06-2013),tiendung23680 (26-06-2013),Tieutrucxinh (26-06-2013),tranquang1510 (26-06-2013),turaunt (26-06-2013),Vidieu (26-06-2013),xuangiang14 (26-06-2013),yeucon! (27-06-2013),youme (26-06-2013),Đại Minh (26-06-2013),ĐINHQUANG HIỆP (27-06-2013)