Kết quả 1 đến 1 của 1
Hybrid View
-
19-06-2013, 16:21 #1Y Xuan Guest
Thầy đã đên chữa bệnh cho chúng con.
Sau khi Q.A và Xuân Yến thì đến lượt anh hocdao và tôi bị bệnh. Cho đến chiều qua khi anh hocdao nói với tôi là “Tối nay Thầy đến đấy”, tâm trạng của tôi vui hẳn lên, tôi cứ đi vào đi ra cũng có lúc tôi không định hình được là mình làm việc gì sau trước… Tôi hiểu một lẽ rằng, Thầy đến thì những vấn đề về bệnh tật của tôi và anh hocdao sẽ được Thầy trực tiếp chữa khỏi, vì bệnh của tôi và anh hocdao chỉ có Thầy mới chữa được, mang đến cho gia đình tôi một niềm vui là khỏi bệnh. Nhưng lòng tôi trịu nặng một nỗi buồn, vì tôi hiểu tôi khỏi bệnh thì một phần chất độc do bệnh tật của tôi sẽ sang người Thầy…
20h tối ngày 19/6 Thầy và em PhucLong đến, chưa kịp nghỉ ngơi, cũng chưa kịp uống ngụm nước thì Thầy và em PhucLong đã kiểm tra bệnh và chữa cho anh hocdao. Anh hocdao bị đau mắt, biểu hiện bệnh lý là đau mắt đỏ. Tuy nhiên, là người nhạy cảm về bệnh tật nên anh hocdao biết mình không phải là đau mắt “bình thường” giống như mọi người. Anh tự chữa, mắt có thuyên giảm nhưng không khỏi, nếu tra thuốc đau mắt vào sẽ khó chịu hơn. Trong khi Thầy chữa bệnh cho anh hocdao, tôi nghe em PhucLong nói với Thầy là “Có con gì trong mí dưới của hai mắt. Trong người anh có độc, độc này có khả năng tự sinh”. Rất may là Thầy bắt được độc này. Thầy chữa bệnh cho anh trong vòng 45 phút, chữa xong anh nói với Thầy và mọi người là “mắt nhẹ hẳn đi, cảm giác không còn bị viêm nữa”. Sau khi chữa xong Thầy giải thích thêm: Trong người hocdao có một loại chất độc, nếu bắt không hết thì tự nó lại sinh ra. May mà có Thầy bắt được, chứ như chất độc trong người Thầy thì không ai bắt được. Đến chiều hôm sau (khi đang ngồi viết bài này) thì mắt của hocdao đã đỡ rất nhiều mà chẳng phải dùng thuốc. Mà có dùng cũng không được, vì thuốc không có tác dụng, lại còn khó chịu hơn.
Lúc Thầy đang chữa cho anh hocdao thì có vợ chồng tamminh, hoasentrang và Hanhthong đến chơi. Mấy thầy trò lại quây quần nói chuyện. Bao giờ cũng vậy qua câu chuyện của Thầy chúng tôi học thêm nhiều điều hay, lẽ phải ở đời, một sự hợp lý cho mọi kế hoạch. Thầy quay sang hỏi tôi “Y Xuân bị đau lưng à”, qua đây xem nào, tôi ngồi xích lại gần Thầy để Thầy kiểm tra. Tôi nói với Thầy về những biểu hiện của đau lưng, đau cấp, đau nhức ở đốt sống giống như mưng mủ trong xương sống và tỏa xuống hai chân làm hai chân tê buốt đi lại và cúi lên cúi xuống khó khăn. Đau như vậy, nếu tôi tập TVB, TKKT hoặc anh hocdao chữa cho tôi thì sẽ giảm đau trong vòng được 2h đồng hồ, sau rồi lại đau.
Thầy đặt tay vào lưng tôi, anh hocdao nói với Thầy:
- Chỗ tay Thầy đặt thấy có nước vàng chảy ra từ trong đốt sống, nơi có đầu dây thần kinh.
- Ở đốt sống thắt lưng dưới cùng có một lỗ nhỏ, khi Thầy bắt đầu chữa thì từ đó có những con nhện màu đen chạy ra, nó còn bò lên cả tay Thầy đấy. Đốt sống lưng đã bị vỡ, ruỗng bên trong.
Một lúc sau Thầy nói: Bên trong đốt sống này còn có một con rết nhỏ, rất độc. Đây mới là nguồn độc chính.
Chất độc của nó làm buốt cả tay của Thầy. Con rết này đã đục ruỗng các đốt sống thắt lưng từ dưới lên. Làm hỏng cả tủy sống. Thầy đã bắt con rết, xử lý các đốt sống, tủy sống bị hỏng. Một lúc sau mới đến lượt các chất độc thực trong người tôi được hút ra. Tôi cảm nhận được độc trong người mình được hút ra qua bàn tay của Thầy, vùng lưng cứ nhẹ dần, nhẹ dần, cảm giác nhức buốt không còn nữa. Thỉnh thoảng tôi nghe Thấy “á” lên một tiếng và tôi hiểu Thầy đang hút độc và chất độc đó đang chạy sang tay Thầy, bàn tay Thầy tê buốt. Ấy vậy mà Thầy vẫn tươi cười và nói chuyện rất hài hước với chúng tôi, khi hoasentrang nói “mặt chị trông hồng hào lên rồi đấy”, thì Thầy nói “còn mặt Thầy thì tái đi”. Tôi lặng người đi khi nghe Thầy nói như vậy, tôi biết khi Thầy chữa bệnh cho tôi thì Thầy cần tiêu tốn năng lượng rất nhiều. Thầy mất năng lượng để cho tôi được khỏi bệnh, cho khuôn mặt tôi ửng hồng, chân tôi cử động dễ dàng thì bàn tay Thầy tê buốt… có sự hy sinh nào to lớn hơn giữa cuộc đời này mà tôi có được như ân tình của Thầy tôi.
Thầy ra về lòng tôi bâng khâng không nói nên lời, tôi nhí nhí nói lời cảm ơn Thầy!.
Đêm qua, tôi tập bài Thanh Khí khai tâm theo tư thế “ngọa thiền” và tâm niệm “xả hết độc ra hai chân”, tôi ngủ đến khoảng 2h sáng thì thức giấc vì cảm nhận vùng lưng có đau và hai chân tê tê. So với những đêm trước thì không còn cảm giác nhức buốt nữa mà chỉ mỏi vùng lưng, tôi thử gập người lên xuống thì thấy rất dễ dàng, thoải mái. Tôi biết là mình sắp khỏi bệnh. Thầy ơi! Gia đình con vô cùng cám ơn Thầy. Qua đây, chúng con cũng muốn chia xẻ cùng mọi người, để cùng nhau tăng thêm lòng tin, quyết tâm và vững bước trên con đường tu luyện với môn KCTL./.View more the latest threads:
- KCTL chữa bệnh viên tai giữa cho bé
- KCTL chữa 2 mắt bị đục Thủy tinh thể
- Tác dụng của máy sấy tóc
- KCTL kết hợp Nhiệt trị chữa ho, lạnh chân đã...
- Bắt Quỷ cứu Người
- Phương pháp chữa bệnh NNTT và những điều...
- Chuyện hiếm muộn và “đón con” đầy gian nan...
- Chữa bệnh phụ khoa cho cháu dâu mang thai
- KCTL chữa sưng mé ngón cái bàn tay trái
- Bị đau tức ở phủ vị do ngộ độc thức ăn
-
53 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan
Hanhthong (19-06-2013),Hạnh An (20-06-2013),hiepqf3 (20-06-2013),hoasen (20-06-2013),Hoasentrang (19-06-2013),HoaXuan (20-06-2013),hocdao (20-06-2013),hongvulien (19-06-2013),huongtamlinh (20-06-2013),idnguyendien (21-06-2013),kiencuong304 (20-06-2013),kienvang00012003 (20-06-2013),linhle264 (19-06-2013),loan74 (20-06-2013),Lobbyvietnam (19-06-2013),longtadinh (17-03-2014),mahalkita (20-06-2013),manhcao277 (20-06-2013),Nganpham (09-03-2014),nganuoc (19-06-2013),Ngô Minh Thành (26-05-2016),Ngoạn Hiền (20-06-2013),nhatcuunhan (09-06-2014),Phương Nam (20-06-2013),quangdam (19-06-2013),sau_rungsau (22-06-2013),Snowflower (09-04-2014),Tamhuongthien (19-06-2013),tamminh (20-06-2013),Tâm An (20-06-2013),Tịnh_Tâm (19-06-2013),Thanh Bình (14-03-2014),Thanhduong (21-06-2013),THANHTINH (19-06-2013),theoThầy (20-06-2013),tiendung23680 (19-06-2013),TrangNTN (30-06-2013),tranquang1510 (20-06-2013),tranthanhlong181982 (20-06-2013),Vidieu (20-06-2013),youme (20-06-2013),Đại Minh (20-06-2013),ĐINHQUANG HIỆP (21-06-2013)