Bạn có tin vào phép màu?
Tôi thì tin lắm! Câu chuyện duới đây do chính bản thân tôi trải nghiệm nên tôi lại càng tin!
Chả là, con gái tôi bị táo bón 2 tháng, còn tôi bị rong huyết gần 40 ngày.
Tôi đã chữa đủ cách cho con nhưng không khỏi. Nào là chữa bằng phương pháp dân gian: uống sắn dây, ăn canh mồng tơi, ăn nhiều rau, uống nhiều nước...=> chẳng ăn thua.
Tôi cho con đi bác sĩ. Tất cả là 3 bác sĩ cùng 1 tuần điều trị nằm viện với bệnh viêm phổi của con. Bác sĩ cho con chụp x-quang, siêu âm ổ bụng -> con chẳng làm sao, chỉ đơn giản là táo bón , nứt kẽ hậu môn nên chảy máu. Con uống thuốc bác sĩ kê cũng k khả quan. K uống thuốc thì có khi 4 ngày mới đi. Kể cả thuốc làm mềm phân cũng 2 ngày mới đi một lần, phân vẫn cứng. Nếu ngày nào cũng thụt thì phân như phân dê.
Mỗi lần con đi ị thì cả nhà tôi phát sốt. Bạn có tưởng tượng nổi cảnh, mỗi khi con đi ị là con gào khóc, kêu la ầm ĩ rồi ôm đít chạy khắp phòng cho đỡ đau. Bố thì ngồi quạt và lau mồ hôi nhễ nhại của con khi con rặn. Mẹ thì dậy con gái nhỏ mới hơn 3 tuổi rặn ị mà như rặn đẻ.(hic):Con phải hít vào, rồi nín thở, mẹ đếm 1-3 rồi con rặn nhé!
Nhìn cảnh con khổ sở khi đi ị mà thương con lắm lắm. Mỗi lần đi xong là con bị chảy máu và đau đến lần ị sau. Con sợ đi ị. Nó gần như một nỗi ám ảnh ghê gớm đối với con.
Tôi tham gia diễn đần KCTL khá lâu rồi, cũng tập cũng biết môn KCTL , Thầy và các học trò của Thầy thật tuyệt vời. Nhưng tôi ngại, vì mọi người ai cũng bận, chữa cho con mình họ cũng mất sức lực, mất năng lượng, lại chẳng quen ai để nhờ.
Hết cách, Thương con quá, tôi đánh liều! Tôi nhắn tin cho “ cánh tay phải của Thầy” ( cái này là tôi nghĩ vậy) xin giúp đỡ! May quá, anh ấy lại đồng ý( phù! Con cảm ơn Trời Phật!)
Sau khi anh ấy chữa bệnh cho con xong, tôi cũng lấy hết can đảm(vì tôi xác định là chỉ đi chữa cho con thôi),lí nhí nói với anh ấy rằng tôi bị rong huyết gần 40 ngày, 2 bác sĩ điều trị( có cả PGS, TS viện C khám và chữa) , uống cả thuốc cầm máu nhưng cũng k cầm máu, k đáp ứng với thuốc. Ông PGS còn hẹn k cầm máu sẽ phải nạo buồng tử cung để cầm máu và làm xét nghiệm . Tôi sợ chết khiếp.
Các bạn ạ. Điều kì diệu đã xảy ra, mà chính bản thân tôi cũng khó có thể mà tin ngay được! Sau 2 buổi điều trị, tôi cầm máu hoàn toàn mà k cần 1 viên thuốc nào nữa. Con tôi, điều trị 3 buổi, có chuyển biến tích cực: đi ị 2 ngày 1 lần, phân bắt đầu mềm hơn chút vẫn rặn và đau ; rồi 2 ngày 1 lần,phân mềm, dễ đi. Và đến 2 hôm nay là ngày 1 lần, k cần hỗ trợ gì, phân bình thường.
Liệu các bạn tìm được 1 bác sĩ nào chữa xong cho bệnh nhân lại nhắn tin hỏi bệnh nhân đỡ chưa , đến họ chữa tiếp đến khi khỏi mà không cần điều kiện gì không?!. Nhưng ‘ cánh tay phải của Thầy “ thì khác: Chia sẻ, cảm thông, quan tâm , thân thiện , và trách nhiệm là những gì mà tôi thấy ở anh ấy!
Tôi và con gái chân thành biết ơn anh ấy !
Đấy! Phép màu mà tôi được trải nghiệm như thế đấy ! Phép màu của KCTL, của những con người có tấm lòng nhân ái !
Còn bạn, bạn hãy chịu khó tìm hiểu và tập các bài luyện khí công đi nhé. Rồi một lúc nào đó, phép màu kỳ diệu cũng sẽ đến với các bạn bằng cách này, hay cách khác !
Con xin gửi lời chào đến Thầy và các anh chị em trên diễn đàn KCTL ! Chúc Thầy và mọi người mạnh khỏe, luôn luôn hạnh phúc!