Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Chúng tôi cùng có một giấc mơ.
Hybrid View
-
09-07-2013, 12:01 #1
Chúng tôi cùng có một giấc mơ.
Chúng tôi cùng có một giấc mơ - Phần 1
Cách đây gần một năm, có một hôm NHN nằm mơ thấy đang đi uống cà phê với HQ. Lúc đó thấy HQ bảo là dạo này hay bị nặng ở phía sau đầu và thi thoảng đau nửa đầu rất khó chịu, đặc biệt là mỗi lần đến cơ quan. NHN bảo HQ ngồi khoảng 20 phút để NHN làm cho. Sau khi ngồi khoảng 20p, HQ thấy người đỡ mệt hơn hẳn. NHN nói rằng có thể vùng đất của cơ quan HQ đang có vấn đề nên mỗi lần đi làm đến đó là lại bị ảnh hưởng. Rồi hai anh em đến cơ quan HQ để cùng nhau kiểm tra. HQ nói chuyện là chỗ bàn làm việc của em khi em ngồi vào đó là bị đau đầu không chịu nổi nhưng khi đứng lên đi ra chỗ khác là hết ngay. Hóa ra ngay tại đó phòng làm việc của HQ có một ông lão đánh cá và con cá chép lớn bị mắc kẹt ở đó, tôi thấy HQ nói đã có lần HQ xin Thầy để cấp thuyền cho ông lão về quê nhà nhưng còn con cá đã bị chết, khí xấu bốc lên ngùn ngụt.
Hai người phải ngồi nhờ ở một phòng khác để kiểm tra. Đầu tiên, chúng tôi mời Thổ địa lên để hỏi chuyện. Chúng tôi hỏi Thổ địa vùng đất này có vấn đề gì không thì thấy Thổ địa cứ chỉ tay về hướng nam mà chẳng nói gì.
NHN thấy vậy liền bảo:
- Có khi phải mời thêm Thần Linh về em ạ.
Rồi nói:
- Mời thần linh khu vực về.
- Chưa thấy ai về anh ạ.
- Xin HV Lệnh bài xuất hiện. Mời Thần linh khu vực về.
Có một người ướt, rách rưới lướt thướt đi về, dáng vẻ rất sợ sệt. NHN định hỏi chuyện ngay thì HQ nói từ từ để ông ta thay quần áo đã. HQ bèn xin một bộ quần áo sạch sẽ và đưa để thần linh mặc vào.
Chúng tôi hỏi:
- Cụ Thần Linh có mệt không?
Thần linh cứ nép sát vào người Thổ Địa, không trả lời và lại chỉ tay về hướng nam.
- Chẳng nhẽ ở khu vực đó có vấn đề gì hay sao ?
Chúng tôi bèn xin TTBP Hồ lô rồi vía của NHN và vía của HQ cùng Thần Linh, Thổ Địa chui vào để đi đến đó. Một ngôi nhà hoang tàn xuất hiện, chúng tôi đang ở trên tầng hai, HQ nói:
- Ở dưới tầng 1 có rất nhiều người đang bao vây ngôi nhà, mình đang ở trong hồ lô nên không có vấn đề gì.
- Xin hỏi cụ Thần linh, mình đang ở đâu? Nơi này là nơi nào?
- Đây là ngôi nhà chỗ ở của Thần linh. HQ nói
- Ai cầm đầu việc vây hãm này?
Thần Linh nói không biết.
Nhìn trên tầng hai có một vật sáng, phía trên của nó giống như một đóa sen giống cây đèn thờ, phía dưới có tay cầm.
NHN nói:
- Xin mời chủ nhân của vật này về đây.
Có một ông cụ già cao lênh khênh về, rồi sau đó hóa thành một con công màu vàng.
- Đây có phải vật của ngài không ?
Cụ gật đầu. Rồi chúng tôi được biết trước đây có một con công màu vàng và một con công màu trắng. Nhưng giờ đây con công màu trắng đã bị chết.
-Tại sao công trắng lại bị chết ở đây?
-Trước đây có một trận bão lớn, tình cờ đi qua đây thì công trắng bị chết.
Chúng tôi lại hỏi:
- Xin hỏi cụ vật này có tác dụng gì ?
- Nó có tác dụng chiếu vào trong không gian để soi sáng rõ lên.
- Nó là của cụ thì xin trả lại cho cụ. Cụ có biết tại sao nơi này lại đông người vây hãm, hỗn độn thế không ?
- Vì Thần Linh nơi này mải chơi, lại ham mê rượu chè nên công việc dồn đống lại không đủ sức xử lý được nữa. Nhiều vong vô gia cư đã kéo nhau về đây để chất vấn Thần Linh, nên gây lên cảnh lộn xộn này.
Chúng tôi mới nghĩ hóa ra nguyên nhân lúc đầu ông Thần linh này về sợ sệt là sợ bị xử tội. Ông ta sợ vì những việc ông ta được giao làm mà không làm đến nơi đến chốn.
Rồi chúng tôi biết rằng con cá ở phòng làm việc của HQ bị dạt chết ở đây cũng vì cơn bão trên.
Hai anh em hỏi công vàng xem có nguyện vọng gì không thì công vàng nói muốn đem xác của công trắng và đồ vật của mình về cư trú ở nơi cũ là một đỉnh núi.
- Có cách nào hồi sinh cho công trắng không? Chúng tôi hỏi
- Chiếc đèn hình sen này lưu giữ linh hồn của công trắng, muốn hồi sinh thì phải có thêm một vật giống như hòn ngọc màu đỏ nữa.
- Vâng, tạm thời cụ đưa xác công trắng và cây đèn về núi rồi chúng tôi báo cáo với Thầy sau.
Trước khi đi cụ để lại một hạt ngọc có tác dụng mở đường đi ra ngoài. Chắc cụ muốn giúp chúng tôi đi ra khỏi vòng vây. Nhưng chúng tôi cảm ơn cụ và dùng hồ lô để quay trở lại khu đất cơ quan của HQ. Trước khi đi, chúng tôi giúp hồi sinh cho một đứa bé bị chết đuối ở đây và đưa nó về nhà, nhà đứa bé này ở hướng tây.
Quay trở lại vấn đề của Thần Linh, chúng tôi hỏi:
- Có đúng là Thần Linh ham chơi và rượu chè be bét để đến mức không xử lý được công việc không ?
Thần Linh gật đầu.
- Ai là người quản lý trực tiếp Thần Linh thì mời về đây ?
Có một người về tự xưng là Thổ Thần.
- Xin hỏi Thổ Thần có biết vị Thần Linh này tên là gì không ?
- Tên là Chính Thu.
- Ngài có biết vị Thần Linh này bỏ bê công việc không ?
- Hiện nay đang cho người đi tìm vị Thần Linh này mà chưa tìm được. Thổ thần trả lời.
Thổ Thần tự nhận lỗi là sai vì không cử người thay thế ngay.
Chúng tôi hỏi Thổ Thần có biết vùng đất này bị làm sao không thì Thổ Thần trả lời không biết.
- Tại sao trong vùng đất của cụ quản lý mà cụ lại không biết ?
- Vì ngồi ở phủ rất nhiều công việc nên không nắm rõ được.
Chúng tôi được đi theo Thầy một thời gian nên cũng đã học được ở Thầy cách làm việc bao giờ cũng phải truy cứu đến cùng. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục mời người phụ trách trực tiếp của Thổ Thần về thì có một người về xưng là quan phụ mẫu trong vùng (tương đương quan huyện) về.
- Xin hỏi quan phụ mẫu tên là gì ?
- Tên là Bình Thanh.
- Ngài có biết tên của Thổ Thần này là gì không ?
- Tên là Bình Tài, là em họ tôi.
- Ngài có biết những vấn đề xảy ra ở vùng đất này không ?
- Để xảy ra những vấn đề này là do không quản lý sâu sát, quá tin tưởng người ở dưới.
Khi chúng tôi nói vị quan phụ mẫu này là quan liêu thì ngài tỏ thái độ tự ái và nói rằng có nhiều việc cần phải làm, những việc đã giao cho người khác rồi thì ít khi xem lại.
- Xin hỏi ngài, cấp dưới của ngài không làm việc được như vậy thì ngài xử lý thế nào ?
- Sẽ phế truất.
- Thế ngài không chịu trách nhiệm gì về vấn đề này à?
Im lặng một lúc rồi vị quan phụ mẫu tự nhận giảm 2 cấp bậc.
Chúng tôi bèn hỏi tiếp:
- Việc này nếu làm theo đúng luật thì phải xử ngài thế nào ?
- Đình chỉ chức vụ, nhưng hiện tại chưa làm ngay được nên tạm thời xin giảm 2 cấp bậc.
Do chúng tôi cần có thời gian tìm hiểu thêm thông tin và hỏi lại Thầy nên tạm thời chỉ xác định vấn đề trách nhiệm của các vị thần như vậy đã.
Chúng tôi quay ra tìm hiểu nguyên nhân chính của vùng đất:
- Ngài có biết nguyên nhân ở vùng đất này là gì không mà nhiều người bao vây như vậy ?
- Do bị bỏ bê không quản lý nên lộn xộn, có những chỗ hoang tàn.
- Hướng xử lý của ngài là gì ?
- Sẽ cho người rà soát lại tất cả khu vực, tạo công ăn việc làm, chỗ ở cho những người vô gia cư. Những kẻ trộm cắp côn đồ sẽ được đưa đi cải tạo lao động. Tiếp đó sẽ dọn dẹp sạch sẽ vùng đất này.
- Ngài có nắm được có bao nhiêu vùng đất như thế này không ?
- Có hai vùng, một vùng nữa nằm chếch bên kia đường tàu.
- Theo Ngài thì thời hạn bao lâu sẽ xử lý xong hai vùng đất này ?
- Để ổn định lại được tất cả thì cần ba tháng.
- Được rồi, sau ba tháng chúng tôi sẽ kiểm tra lại, nếu không làm được sẽ xử tội theo đúng luật.
Rồi hai anh em chúng tôi cùng bấm ngày để ba tháng sau quay trở lại kiểm tra.
Nhưng sau khi suy nghĩ lại, bản thân chúng tôi cũng chột dạ: “Thôi chết rồi, ngài quan phụ mẫu tự ái có lí do cả. Mình đang nhờ HV lệnh bài để làm việc, các quan trong tâm linh có lẽ họ sợ HV Lệnh bài mà phải trả lời chúng tôi, chứ bản thân chúng tôi chưa thể có quyền năng đó. Và chúng tôi đã lạm dụng HV Lệnh bài mất rồi. Chắc chắn việc này chúng tôi sẽ phải nhận lỗi với Thầy.
Hết phần 1.View more the latest threads:
- Giấc mơ mang theo điều gì?
- Những nhân duyên trong cuộc đời
- Tùy duyên – chìa khóa của năng lượng và niềm...
- Chữa bệnh trong mơ mà khỏi ngoài đời thực
- Sự kỳ diệu của ảnh chân dung phật bà và vũ...
- Tôi xin Chia sẻ về những giấc mơ của tôi
- Giấc mơ ngắn và sự thức tỉnh
- Giấc mơ liệu có trở thành hiện thực?
- Giấc mơ trưa
- Giấc mơ nay đã thành hiện thực
Sống chẳng ra gì năng đi chùa vẫn tối
Dốc sức hành thiện PHẬT sẽ sáng trong tâm
-
40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhuhainguyen
boystyle83 (13-07-2013),hagiangtptn (10-07-2014),Hạnh An (11-07-2013),hiepqf3 (12-07-2013),Hoang Quyet (12-07-2013),hoasen (11-07-2013),Hoasentrang (10-07-2013),hocdao (11-07-2013),Lobbyvietnam (12-07-2013),manhcao277 (11-07-2013),Mộc Lan (11-07-2013),Nganpham (12-07-2013),nganuoc (10-07-2013),Ngoạn Hiền (31-07-2013),Nguyễn Thành Công (11-07-2013),NguyetQuangTu (12-07-2013),nhanhuy (11-07-2013),PhongThuyGia (11-07-2013),Phương Nam (11-07-2013),quangdam (10-07-2013),Tamhuongthien (12-07-2013),tamminh (11-07-2013),tam_thuc (11-07-2013),Thanhduong (11-07-2013),THANHTINH (12-07-2013),ThanhTrung90 (10-07-2013),theoThầy (12-07-2013),tiendung23680 (11-07-2013),Tieutrucxinh (11-07-2013),tranthanhlong181982 (11-07-2013),turaunt (11-07-2013),Vidieu (12-07-2013),xuangiang14 (10-07-2013),youme (10-07-2013),Đại Minh (28-05-2014),ĐINHQUANG HIỆP (12-07-2013)
-
11-07-2013, 14:45 #2Chúng tôi cùng có một giấc mơ - Phần 2
Tiếp theo chúng tôi bàn cách để xử lý lại vùng đất cơ quan của HQ. Trước hết là hồi sinh cho con cá bị chết ở phòng làm việc của HQ, rồi sau đó đưa về vùng nước thích hợp. Khi chúng tôi đang làm thì HQ bảo ngoài cá ra còn có rất nhiều con vật thủy sinh khác bị chết ở đây nữa, đồng thời nhìn thấy một nguồn nước bẩn chảy vào khu vực men theo cái rãnh. Đây là nguồn nước thải từ trong thành phố thải ra.
NHN bèn hỏi HQ:
- Đưa các con vật về hồ bán đảo L-Đ được không em ?
- Không, đưa về hồ công viên Y-S tốt hơn anh ạ.
- Chúng mình sẽ xin một đường ống nối từ đây sang hồ công viên Y-S để các con vật thủy sinh bị chết oan chuyển sang đó.
Sau khi đã chuyển hết các con vật thủy sinh, HQ nói:
- Bịt đường ống xả nước bẩn lại.
- Từ từ em, nếu mình bịt lại thì sẽ bị tắc ở đầu kia, em xem có hệ thống nước thải của thành phố thì mình chuyển hướng nguồn nước bẩn ra đó.
- Có anh ạ, thiết lập một hệ thống nước thải của vùng nối với hệ thống nước thải chung của thành phố.
Sau đó chúng tôi xin LQNN và LQ chổi quét sạch hư khí xấu, khí độc ở khu đất. Dùng án trấn đất của Thầy để trấn đất trừ tà. Sau khi làm xong, HQ nói là thấy nhẹ hẳn cái đầu. Trong khi làm, HQ cứ thỉnh thoảng lại giật nhẹ đầu một cái. Còn NHN cũng chốc chốc lại giật người.
Hai chúng tôi quay sang hỏi nhau:
- Còn vấn đề gì không nhỉ ?
- À, vật còn thiếu để hồi sinh cho công trắng là gì ? NHN hỏi
- Thiếu một vật gì đó màu đỏ để kết hợp với năng lượng của cây đèn hoa sen.
Chúng tôi bèn xuất vía về nơi công vàng đã về. HQ bảo đây là một ngọn núi, hình như thuộc vùng Hóa Thanh. Khi gặp cụ công vàng, chúng tôi bèn hỏi:
- Lúc nãy quên mất chưa hỏi tên cụ là gì ?
- Ngự Uyển
- Cụ với công trắng có phải vợ chồng không ?
- Đúng.
- Cụ có muốn hồi sinh cho công trắng không ?
- Rất muốn. Tôi đã đi khắp nơi để tìm cách.
- Chúng tôi sẽ mời Thầy NNTT là Thầy dạy của chúng tôi về đây giúp cụ hồi sinh cho công trắng.
- Vâng.
Rồi chúng tôi hỏi chuyện thêm cụ Ngự Uyển thì được biết hàng năm cứ mùa thu là cụ lên Yên tử để nghe giảng Đạo Phật. Cụ cũng cho biết mình chưa phải là đệ tử của Thiền Phái Trúc Lâm nhưng lại rất muốn học hỏi.
Sau đó chúng tôi mời Thầy về:
- Chúng con xin mời Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm về giúp đỡ hồi sinh cho công trắng. Hai người là vợ chồng và rất mong muốn được đoàn tụ, xin Thầy giúp đỡ.
Ngay lúc đó, Thầy về mang theo một con báo, bên trong bụng con báo có một viên đá màu đỏ phát ra hào quang, viên đá này sẽ kết hợp với cái đèn hoa sen để hồi sinh cho công trắng.
HQ nói:
- Thầy đang hồi sinh cho công trắng đấy, Thầy đang phát công rồi, hai anh em cùng phát công với Thầy đi. Viên đá dần tạo thành một khối năng lượng lớn và đã làm hồi sinh cho công trắng. Một cụ bà tóc trắng xuất hiện và chắp tay vái lạy Thầy. Đúng lúc đó thì Thầy đi luôn. Hình như lần nào cũng thế, kể cả trong không gian hay ở trần tục, xong việc là Thầy đi ngay chẳng bao giờ có thời gian nhận lời cảm ơn của ai cả.
Thế rồi chúng tôi đi theo Thầy về để nhận lỗi vì đã lạm dụng HV lệnh bài, Thầy không mắng chúng tôi nhưng rất nghiêm khắc, Thầy nói:
“Khi các con không biết vị trí của mình trong không gian thì tốt nhất là bao giờ cũng có những lời nói, hành động cư xử một cách khiêm nhường, để người khác hiểu mình và giúp đỡ mình. Bởi vì chỉ có những người cao cấp hơn, có quyền năng hơn và phải làm đúng phận sự thì mới có quyền ra lệnh cho những người ở cấp dưới. Các con đi theo Thầy thì học những điều hợp lý, đừng thấy Thầy nói và làm với cương vị cao trong tâm linh mà lại bắt chước làm theo một cách máy móc. Thầy rất mong có những học trò giỏi có thể giúp đỡ Thầy làm việc nhưng để làm được việc thực sự thì cần phải có sự nỗ lực học hỏi, rèn giũa, khổ luyện rất nhiều”.
Tôi chợt giật mình tỉnh ngủ. Một giấc mơ thật đẹp và tôi lại học được nhiều điều từ giấc mơ này. Mấy hôm sau gặp HQ, tôi nói chuyện thì HQ bảo:
- Lạ thật, em cũng có một giấc mơ tương tự, có lẽ anh em mình phải qua hỏi Thầy thôi anh ạ.
Hết.Sống chẳng ra gì năng đi chùa vẫn tối
Dốc sức hành thiện PHẬT sẽ sáng trong tâm
-
41 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhuhainguyen
boystyle83 (13-07-2013),Diệu Hồng (11-07-2013),Dieu Minh (11-07-2013),hiepqf3 (12-07-2013),Hoang Quyet (12-07-2013),hoasen (11-07-2013),hocdao (12-07-2013),Hua Toan (11-07-2013),huongtamlinh (12-07-2013),Lobbyvietnam (12-07-2013),manhcao277 (11-07-2013),Mộc Lan (11-07-2013),Nganpham (12-07-2013),Ngoạn Hiền (31-07-2013),Nguyễn Thành Công (11-07-2013),NguyetQuangTu (12-07-2013),nhanhuy (11-07-2013),Phương Nam (11-07-2013),quangdam (11-07-2013),Tamhuongthien (12-07-2013),tamminh (11-07-2013),tam_thuc (11-07-2013),Tịnh_Tâm (11-07-2013),Thanhduong (12-07-2013),THANHTINH (12-07-2013),ThanhTrung90 (12-07-2013),tiendung23680 (11-07-2013),Tieutrucxinh (11-07-2013),tranthanhlong181982 (12-07-2013),turaunt (11-07-2013),Vidieu (12-07-2013),xuangiang14 (12-07-2013),youme (11-07-2013),Đào Hương 95 (10-09-2020),Đại Minh (28-05-2014),ĐINHQUANG HIỆP (12-07-2013)