Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    15
    Cảm ơn!
    107
    Thanked 188 Times in 15 Posts

    Mặc định Thầy lập bát hương và câu chuyện tâm linh đời thực

    Gia đình tôi là một trong những gia đình may mắn. May mắn vì tôi được biết đến Thầy, đến gia đình KCTL, được Thầy đến nhà và giúp lập bát hương. Đến tận bây giờ, trong tôi vẫn nhớ như in hình ảnh Thầy cùng anh Hocdao vất vả đến ....

    1. Ngôi nhà cũ bí ẩn
    Cách đây hơn một năm, chúng tôi có thuê một ngôi nhà hai tầng. Ban đầu khi xem nhà, khi tất cả các cửa được mở ra, chúng tôi mừng vì đã tìm được chỗ trú chân trong một thời gian dài cho đến khi có khả năng mua nhà. Ngày đầu tiên sống ở ngôi nhà mới, tôi thực sự cảm thấy lo lắng cho gia đình vì chỉ mình tôi lúc nào cũng thấy có một vong đi qua đi lại trước cửa phòng ngủ của mình (ngày cũng như đêm). Chúng tôi đã nhờ bạn mời thầy cúng về giải. Sau lần đó, vong thì không nhìn thấy nữa nhưng sức khỏe của tôi càng ngày càng sa sút, ngủ suốt ngày và luôn gặp những cơn ác mộng về những thời xa xưa... Khi ở trong nhà, tôi là một người ốm yếu, hay cáu gắt với nước da xanh rớt mồng tơi và đôi môi tái nhợt nhưng khi ra khỏi nhà, tôi thật sự khỏe với sắc mặt đỏ hồng... Nhiều chuyện đã diễn ra bất thường với cuộc sống của chúng tôi khiến tôi quyết định đem câu chuyện tâm sự với Thầy. Tôi hồi hộp lắm vì biết Thầy rất bận và đã không giấu nổi vui mừng reo lên như đứa trẻ khi Thầy trả lời và nói sẽ đến thăm nhà tôi. Chủ nhật Thầy đến, từ sáng tôi đã hồi hộp vì không biết tôi sẽ nói gì khi gặp Thầy mặc dù tôi là người rất tự tin. Nhưng rồi khi nghe giọng nói ấm áp của Thầy, tôi bắt đầu bình tĩnh và khi trực diện với khuôn mặt đôn hậu của Thầy với nụ cười hiền từ, tôi quên hết cảm giác ban đầu và thấy gần gũi biết bao. Thầy và anh Hocdao kiểm tra ngôi nhà và phát hiện khí xấu nhiều vô cùng, bao quanh cả một vùng rộng lớn. Ngay khi Thầy và anh Hocdao bước chân vào ngõ, đã cảm thấy khí xấu cuồn cuộn, vong đi lại rất nhiều. Khi Thầy vào trong nhà, không gian sáng bừng lên nhưng chỉ được một lúc thì khí xấu lại làm tối đi. Thầy ân cần hỏi han chúng tôi và khuyên nên tìm ngôi nhà mới ngay lập tức vì nếu tiếp tục ở sẽ bất lợi về sức khỏe cho gia đình, nhất là tôi khi đang mang thai 4 tháng.

    2. Ngôi nhà mới

    Sau gần 1 tháng tìm nhà mà vẫn chưa tìm được ngôi nhà ưng ý, chúng tôi bắt đầu lo lắng. Rạng sáng ngày chủ nhật (28/04/2013), tôi có một giấc mơ kỳ lạ khi gặp chị Hoasentrang thay Thầy đến nhắc nhở tôi tìm nhà mới ngay. Tối hôm trước tôi cũng thấy những bóng trắng nhỏ cứ chạy lên chạy xuống ở cầu thang. Tôi linh cảm có lẽ sắp tìm được nhà... Vài ngày sau đó, sau khi đi xem một số nhà rồi thất vọng, tôi quyết định về Lạc Long Quân tìm nhà. Trong lúc đang đi vô định vào một ngõ lớn, chúng tôi chợt nhìn thấy một ngôi nhà và cảm thấy ưng ý. Dường như ngay lập tức tôi báo tin cho Thầy và ngỏ ý nhờ Thầy đến thăm ngôi nhà đó trước khi tôi quyết định thuê. Tôi cảm động vô cùng khi Thầy và anh Hocdao đã sắp xếp đến ngay ngày hôm sau. Thầy khuyên tôi nên thuê ngay vì khu đất này rất tốt và Thầy hứa sẽ giúp lập bàn thờ khi chúng tôi dọn đến ổn định.

    3. Thầy giúp lập bàn thờ và câu chuyện tâm linh đời thực
    Chuyển đến nhà mới được gần tháng, sau khi sắp xếp đồ đạc tương đối tôi mới dám gọi điện tới Thầy và anh Hocdao. Thầy đã sắp xếp sẽ đến làm bàn thờ cho chúng tôi vào ngày 1/5 âm lịch (tức 08/06/2013). Vì là lần đầu tiên chuẩn bị nên chúng tôi không tránh khỏi một số sơ suất. May sao, vợ chồng chị Hoasentrang đến và chỉ giúp tôi một số việc cần thiết nên mọi thứ chuẩn bị nhanh hơn. Cuối cùng, Thầy và anh Hocdao cũng đến. Ngày hôm đó là một ngày nắng nóng khủng khiếp. Nhà tôi ở quay mặt hướng Tây Bắc lại chưa lắp điều hòa nên cơn nóng càng hầm hập. Quạt không được bật khi anh Hocdao bắt tay vào làm việc và Thầy nói chuyện với mọi người. Thầy ân cần hỏi thăm sức khỏe và công việc làm ăn của vợ chồng tôi từ khi chuyển đến đây. Nhìn Thầy và anh Hocdao mồ hôi nhễ nhại từng giọt lăn xuống mà tôi cảm thấy ái ngại vô cùng...
    Trước khi bắt tay vào phần chính, anh Hocdao nói có mấy vong ở khu đất bên cạnh đang ngồi vật vờ. Thầy bảo gọi các vong lại để Thầy nói chuyện. Sau khi các vong tập hợp đông đủ (có cả vong trẻ con), Thầy mới ân cần hỏi han về cuộc sống của họ nơi đây. Lúc đó chúng tôi mới biết đó là những vong lang thang, công việc không ổn định và cuộc sống rất bấp bênh. Thầy có vẻ không hài lòng và gọi Thần linh của khu vực lên hỏi việc lo đời sống của cư dân khu vực này. Thần linh ấp úng trả lời là cũng đã lo cho họ nhưng còn hạn chế. Thầy không vui hỏi Thần linh có muốn thử sống cuộc sống của họ trong một tuần không thì Thần linh im lặng. Thầy giận lắm và phạt Thần linh cởi mũ áo ngồi phơi nắng 3 tiếng đồng hồ ở mảnh đất hoang bên cạnh để cảm nhận và thấm thía nỗi khổ cực của cuộc sống đối với những vong vô gia cư này. Tiếp đó, Thầy bảo anh Hocdao mang Dạ Minh Tâm ra để soi xem những vong ngồi trước mặt tốt hay xấu để có cách giải quyết hợp lý. Anh Hocdao sau khi soi xong nói tâm họ không sáng cũng không đen mà màu xám. Sau đó Thầy sai lính đưa tất cả đi và nói tìm việc hợp lý cho họ ở thành phố hoặc đi trồng rừng, người lười biếng thì đưa đi cải tạo, trẻ con đưa đến trường để học. Cách Thầy giải quyết sao mà đời thực vậy, hợp tình hợp lý trong cách xử phạt cũng như khen thưởng khiến Thần cũng như dân phải kính phục. Câu chuyện đã xảy ra ngày hôm đó sao giống đời thường vậy. Chỉ khác điều đời thường quá nhiều quan tham thờ ơ với cuộc sống của dân lao động. Nếu ai cũng như Thầy thì cuộc sống này chắc đã tốt hơn nhiều....
    Lo xong việc của các vong, Thầy bắt tay vào công việc chính. Thầy hô quét sạch khí xấu xung quanh ngôi nhà rồi trấn đất. Bát hương đầu tiên Thầy mời Thổ Thần, Thần Linh, Thổ Địa, Táo phủ Thần Quân,.... về ngự. Bát thứ hai, Thầy mời Gia tiên nội ngoại nhà chồng tôi và bát hương cuối cùng Thầy mời Bà Cô Tổ, ông Mãnh Tổ về. Trên bàn thờ, lễ vật mời các vị Thần đã được bày ra sau khi đưa ba bát hương lên và phía dưới cũng chuẩn bị mâm cỗ thịnh soạn mời gia tiên. Thầy còn chu đáo dặn anh Hocdao chuẩn bị sẵn bài khấn để gia chủ cúng mời các vị bề trên cùng gia tiên về hân hưởng lễ vật, chứng kiến lòng thành cùng con cháu.

    Con vốn là người ít nói và rất ít khi viết bài vì con biết con viết còn nhiều hạn chế. Hôm nay con can đảm viết bài với tấm lòng thành kính dâng lên Thầy. Thay mặt gia đình con cảm ơn Thầy, anh Hocdao, vợ chồng chi Hoasentrang đã nhiệt tình đến giúp chúng con. Đặc biệt là Thầy, Người mặc dù sức khỏe không tốt nhưng đã không quản ngại đến lo cho chúng con. Từ nay, chúng con hoàn toàn yên tâm tập luyện và mong ước một ngày không xa được Thầy trực tiếp chỉ bảo.
    Thời gian trôi đi không bao giờ quay trở lại......

  2. 33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Ha

    Diệu Hồng (21-06-2013),Hạnh An (18-06-2013),hoasen (18-06-2013),Hua Toan (19-06-2013),july (18-06-2013),kienvang00012003 (18-06-2013),Liên Như (26-10-2015),longtadinh (05-05-2014),manhcao277 (18-05-2014),nganuoc (17-06-2013),Phương Nam (18-06-2013),quangdam (19-06-2013),Tamhuongthien (18-06-2013),tamminh (17-06-2013),tam_thuc (18-06-2013),Tịnh_Tâm (17-06-2013),thanhphong (19-07-2014),THANHTINH (19-06-2013),ThanhTrung90 (18-06-2013),tiendung23680 (17-06-2013),Tieutrucxinh (18-06-2013),tranquang1510 (09-07-2013),turaunt (18-06-2013),Vidieu (18-06-2013),youme (18-06-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •