Kết quả 1 đến 8 của 8

Chủ đề: Thơ của hoangsyhiep

Threaded View

  1. #4
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    442
    Cảm ơn!
    2,929
    Thanked 13,623 Times in 446 Posts

    Mặc định

    Tôi cũng đã có dịp đến ngôi chùa Linh Ứng cách đây vài năm. Cũng đã chụp ảnh và vãn cảnh ở chùa này. Phải nói Linh Ứng - Sơn Trà được tọa trên một khu đất có khí rất tốt. Lúc đó tôi ước sao ngày nào mình cũng có thể lên đây để ngồi thiền. Có lẽ bởi khí tốt thế nên nơi này mới được gọi là Bãi Bụt. Thế nhưng khi xây dưng, không hiểu vì lý do gì mà người ta lại dựng tượng của Phật Bà cao tới hơn 70m, còn tượng của Phật Tổ Di Lặc thì lại ngồi dưới chân.
    Theo ngu ý của tôi thì chắc là tượng Phật Bà đứng nên dẽ làm cao, còn cụ Di Lặc thì ngồi nên khó cao được tới trên 70m vậy?!
    Còn với góc nhìn nào thì cũng trong khuôn viên đó, Cụ Di Lặc đang ngồi dưới chân tượng của Phật Bà vậy thôi. Thật là đáng tiếc.
    Muốn thiền, thiền phải có duyên,
    Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.

  2. 25 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hocdao

    Diệu Hồng (19-06-2013),Hanhthong (18-06-2013),Hoasentrang (18-06-2013),hongvulien (18-06-2013),Minh Toàn (12-05-2016),nganuoc (19-06-2013),Ngoạn Hiền (30-07-2013),quangdam (19-06-2013),Tamhuongthien (18-06-2013),tamminh (18-06-2013),tam_thuc (31-07-2013),Tịnh_Tâm (18-06-2013),THANHTINH (19-06-2013),tiendung23680 (18-06-2013),Tieutrucxinh (19-06-2013),turaunt (18-06-2013),xuangiang14 (18-06-2013),youme (19-06-2013),Đại Minh (18-06-2013),ĐINHQUANG HIỆP (21-06-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •